Thực hư chuyện ngân hàng giảm lãi suất cho vay
(VTC News) - Nhiều tín hiệu cho thấy lãi suất cho vay có thể sẽ sớm giảm, tuy nhiên DN liệu có sớm tiếp cận được với lãi suất thấp? >>Hãy viết ý kiến của bạn
Theo các chủ vườn cây cảnh tại Hà Nội, do ngập lụt mất mùa nên năm nay giá đào, quất có thể tăng gấp 2-3 lần năm ngoái. Những ngày cuối tháng 12 này, nhiều người chơi đào đã đặt cọc tiền trước nhưng không ít chủ vườn đã từ chối...
Khó có đào đẹp
Ông Nguyễn Văn Thuỷ (cụm 6, Quảng An) - một trong những người đầu tiên đưa đào về trồng ở đất Quảng An từ hơn chục năm trước, cho biết: Trận mưa lụt lịch sử hồi đầu tháng 11 vừa qua đã khiến vườn đào nhà ông hơn 150 gốc bị chết hai phần ba, thiệt hại ước tính hơn 400 triệu đồng, song nếu ông trời “trở bệnh” thì số đào còn lại khó có thể cho thu.
“Tết năm nay khó tìm được đào đẹp. Số đào vớt vát được sau mưa sức sống yếu, sợ rằng đến Tết vẫn chưa được phục hồi như ý”, ông Thuỷ than thở.
|
| Vườn đào nhà ông Thủy (Phú Thượng) có nguy cơ mất mùa do gặp rét đậm. |
Bác Hải, một chủ vườn đào hơn 400 gốc ở Nhật Tân, chia sẻ: Thời tiết gần đây thất thường, mới nắng gắt lại lạnh giá ngay, điều này ảnh hưởng lớn đến việc trổ hoa. Nếu thời tiết tiếp tục rét đậm, rét hại như hiện nay khả năng đào cho hoa đúng dịp Tết rất khó.
Đối với loại đào hột sai mắt, cánh mỏng thì gặp rét vẫn nở hoa, riêng bích đào có đặc trưng là nở cùng một lúc nên nếu gặp rét đậm thì có nguy cơ chết, nếu không ra Giêng mới nở hoa.
“Nếu từ nay đến Tết, thời tiết khắc nghiệt thì người dân trồng đào đối mặt với nguy cơ “thất bát” một lần nữa”, bác Hải cho biết.
"Đánh bạc" với … ông trời
Theo kinh nghiệm của các chủ vườn đào những năm trước, cũng do thời tiết khắc nghiệt, trong lúc nhiều chủ nhà vườn đang “khóc” vì đào không nở được thì một số chủ vườn lại cười như trúng số “độc đắc”. Sở dĩ một số chủ vườn này trúng mùa là họ “đánh quả liều” đã tuốt lá sớm hơn mọi năm, vì vậy hoa đào đã kịp nở vào đúng Tết Nguyên đán.
Gọi là “đánh quả liều” vì giả sử nếu trời cứ nắng chang chang thì có lẽ họ phải bán đào cho khách chơi dịp “Tết… Dương lịch” hết rồi.
Thế mới biết thế nào là “đánh bạc với ông trời”. Thời tiết lạnh quá khiến những gốc đào “mù” (không nở được hoa - PV) hoặc lúc nắng nóng quá khiến đào nở “toe toét” hết trước Tết.
Ghi nhận của VTC News tại các vườn đào trên cánh đồng đào ở Phú Thượng, Nhật Tân, Quảng An... (Tây Hồ - Hà Nội) dưới cái rét cắt da, cắt thịt, nhiều chủ vườn vẫn cố công chăm bẵm những cây còn sống sót sau trận lũ lịch sử, vớt vát thu nhập dịp Tết.
Tuy nhiên, thành quả còn sót lại sau 1 năm chăm bẵm vẫn còn là dấu hỏi phía trước khi người dân còn đang thấp thỏm, cầu cho thời tiết thuận lợi để số đào còn lại sẽ nở hoa đúng Tết.
Giá đào, quất sẽ tăng gấp ba?
Năm nay, theo các chủ vườn, đào và quất khan hiếm hơn mọi năm là điều đã được dự báo trước.
Những ngày cuối tháng 12, nhiều người chơi đào đã đặt cọc tiền trước nhưng không ít chủ vườn đã từ chối vì đã hết gốc hoặc không dám nhận vì chờ giá có thể lên nữa.
Ông Nguyễn Văn Thuỷ (Quảng An) cho biết, những cành đào trung bình năm ngoái giá khoảng 50.000 đến 100.000 đồng/cành, thì Tết này ít nhất cũng lên đến từ 300.000 - 500.000 đồng/cành, gấp 3 lần.
|
|
Cố công chăm bẵm, anh Hoa Văn Thảo (Phú Thượng) hy vọng số gốc quất còn lại trong vườn Tết này sẽ được giá. |
Các loại đào thế, gốc to đẹp dùng cho thuê khoảng 20 ngày trong dịp Tết được dân trồng đào chia làm ba loại chính. Loại 1 (thế đẹp, nở hoa đều) có giá khoảng 20 triệu đồng/cây, loại 2 cũng tầm trên 10 triệu đồng/cây, loại ba “xoàng” cũng phải từ 5 - 7 triệu/cây.
Như vậy, “năm nay giá đào có thể tăng gấp hai, thậm chí gấp 3 lần năm ngoái, vì ngoài nguồn cung ít đi, người trồng đào còn phải bù các chi phí (phân bón, cây giống, công chăm bẵm...) cao lên rất nhiều”, ông Thuỷ tính toán.
Anh Hoa Văn Thảo (Cụm 8, Phú Thượng) vui mừng với hơn 250 gốc quất sống sót, đang hy vọng “trúng” lớn trong dịp Tết này. “Quất năm nay cũng không nhiều, vì một số nơi như Hưng Yên, Bắc Ninh cũng bị mất mùa nặng sau đợt mưa. Giáp Tết, mỗi gốc quất đẹp giá khoảng 3 - 4 triệu đồng, loại bình thường cũng phải 300 – 400 nghìn đồng/gốc”, anh Thảo cho hay.
Bài và ảnh: Hiếu Nguyên
|