Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Hoạt động nghệ thuật rộn rã hướng tới “Giải phóng”

27/11/2006 17:55

Hôm qua, tối chủ nhật, 26/11/2006, tại không gian Studio của dự án “Sài Gòn Thành Phố Mở”, đã diễn ra sôi nổi, phong phú các hoạt động nghệ thuật đương đại: sắp đặt, trình diễn, chiếu video... thực hiện bởi nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Một tác phẩm sắp đặt tại chương trình

Cuộc trình diễn đã làm nóng không khí mỹ thuật thành phố bởi các tác phẩm đi đầu trong cuộc đổi mới của các họa sĩ: Trần Lương, Trương Tân… và nhóm các họa sĩ trẻ Sài Gòn; Chris Marker - nhà nhiếp ảnh và nghệ sĩ đa phương tiện Pháp; Martha Rosler - nữ nghệ sĩ video, nhiếp ảnh và trình diễn có ảnh hưởng lớn trong ba thập kỷ qua…

 

Đặc biệt, dù chưa có mặt tại Việt Nam tối hôm qua, song các tác phẩm sắp đặt nhiếp ảnh của Yako Ono - vợ góa của danh ca John Lennon (The Beatles) đã gây được sự quan tâm chú ý của giới hội họa. Không những nổi tiếng vì các hoạt động âm nhạc và xã hội cùng với chồng, Yoko Ono còn được cả thế giới biết đến vì những đóng góp quan trọng của bà cho nghệ thuật khái niệm và trình diễn.

Ông Đặng Hoàng Giang, giám đốc Truyền thông của SOC cho biết: “Chương trình sắp đặt và trình diễn của 15 nghệ sĩ tất cả, tuy nhiên do điều kiện địa lý vẫn thiếu vắng sự xuất hiện trực tiếp của một vài người. Họ chỉ gửi tác phẩm mà chưa thể có mặt tại Sài Gòn. Dẫu sao, nhìn vào những gương mặt bạn bè trong giới và sự quan tâm của công chúng thì phải ghi nhận sự thành công nhất định của chương trình. Hình thức sắp đặt như thế này đã dần dần trở nên quen thuộc với khán giả Việt, với những cách thức phong phú, sinh động nhằm đưa nghệ thuật đương đại vào cuộc sống”.

 

Sathit Saytarasart, 28 tuổi, một nghệ sĩ Thái Lan tâm sự: “Tôi đã đến nhiều nước trên thế giới, và tại mỗi nước tôi đều xem các chương trình nghệ thuật tương tự. Mỗi nơi một vẻ đẹp, tuy nhiên, sự khác nhau chỉ thuộc về hình thức, và nội dung tác phẩm, còn cái tinh thần chung thì đều giống nhau là nhằm hướng mục đích đem nghệ thuật tới gần với công chúng và mở ra cho người xem nhiều cánh cửa tiếp cận tác phẩm. Tôi thấy chương trình đầy tính sáng tạo, thậm chí có thể nói là sáng tạo nằm trong sáng tạo; vì khi khai mạc thì các tác phẩm (do khách quan hoặc chủ quan) vẫn chưa hoàn thành. Vô hình trung tác giả vẫn tiếp tục trình diễn trên tác phẩm sắp đặt của mình”.

Một tác phẩm sắp đặt của Ono.

Những hoạt động này nhằm hướng tới ngày khai mạc “Giải phóng” - triển lãm quốc tế rất lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam bởi dự án “Sài Gòn Thành phố Mở” sẽ được khai mạc vào đầu tháng 12 và kéo dài tới 31/1/2007, cùng lúc tại nhiều địa điểm trong thành phố: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Không gian Studio của SOC.

 

Một trong những điều hấp dẫn nhất của cuộc triển lãm sắp tới là sự có mặt của nhiều nghệ sĩ quan trọng trong khu vực, cùng với một số tên tuổi lớn đã viết nên lịch sử nghệ thuật đương đại quốc tế.

 

Cùng với đó, khán giả thành phố Hồ Chí Minh cũng rất chờ đón sự xuất hiện của các gương mặt Việt Nam như Đinh Q. Lê, Đào Anh Khánh, Nguyễn Mạnh Hùng, Ly Hoàng Ly, Bằng Lâm, Chinh Lê, Trần Hoàng Sơn

 

Thanh Xuân

 

 

Thông điệp nhân ái từ vợ góa của John Lennon

“Hãy tha thứ cho chúng ta” là chủ đề mà Yoko Ono, vợ góa của John Lennon vừa đưa ra như một lời khẩn cầu cho những gì mà người dân trên toàn thế giới đã phải chịu đựng trong thời gian qua.

Tags: