Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Đặng Thái Sơn và âm nhạc Mozart

27/11/2006 21:50

Dưới cây đũa thiện nghệ của chỉ huy Mats Liljefors, Dàn nhạc Nhạc viện Hà Nội đã cống hiến cho người nghe nhạc thủ đô những đêm huy hoàng cùng sự trong sáng, thanh thoát của âm nhạc.

 

Đặng Thái Sơn - "đỉnh" dương cầm trở lại quê nhà

 

Đặng Thái Sơn trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội tối 26/11

 

Mở đầu đêm hòa nhạc là Ouverture “Wilhelm Tell” (G. Rossini) rộn rã, khỏe khoắn.

 

Và sự xuất hiện được mong chờ nhất trong chương trình – tay đàn kỳ diệu Đặng Thái Sơn – đã để lại dấu ấn nhẹ nhõm, tươi trẻ cùng tâm hồn âm nhạc lãng mạn của W.A.Mozart trong Concerto số 27, cung Si giáng trưởng (KV.595).

 

Chương một (Allegro) với tính chất rộn rã cho người nghe cảm giác về một giai điệu tươi vui bất tận. Đó cũng chính là tinh thần trong sáng không phải tay đàn nào cũng có thể diễn tả  - đặc trưng của âm nhạc Mozart.

 

Chương hai (Larghetto in E flat major) thể hiện trạng thái siêu thăng, thoát tục của tâm hồn vị thần đồng âm nhạc. Trong chương này, tiết tấu chậm rãi, âm nhạc nhuốm vẻ đẹp mơ màng, tiếc nuối của mùa thu, đặc biệt thích hợp với không khí chuyển mùa Hà Nội.

 

Chương ba (Allegro) quay trở lại nhịp nhanh, như mạch ngầm nhựa sống tồn tại vĩnh hằng, khiến ngay cả cái chết cũng chẳng thể hủy diệt.

 

Khác với một Đặng Thái Sơn ào ạt tuôn chảy của kỹ thuật trình tấu piano đỉnh điểm mọi khi, sự lựa chọn Mozart lần này đã cống hiến cho khán thính giả hai đêm huyền diệu và thanh thoát (26 và 27/11/2006) cùng thứ âm nhạc thần tiên.   

Trình tấu cùng DNGH NVHN

Đặng Thái Sơn gần nhất với âm nhạc Mozart ở điểm nào?

 

Phóng viên: - Tại sao anh lại chọn Mozart cho chương trình diễn biểu diễn này thay vì những cái tên đã “đóng đinh” cùng ảnh hưởng của Đặng Thái Sơn như Chopin hay Tchaikovsky?

 

NSND Đặng Thái Sơn: - Một phần do cái “hạn” của năm khiến tôi bị đau cổ tay, hiện vẫn đang phải tiếp tục điều trị. Phần nữa cũng là vì năm nay là năm Mozart. Nhạc của Mozart ít nốt hơn, đỡ “nặng” hơn, khiến tôi đỡ “vất vả” khi trình diễn với cái tay đau.

 

Mặt khác, âm nhạc Mozart lại thiên về biểu hiện vẻ đẹp tinh tế của tâm hồn. Thay đổi một chút hình ảnh của mình, đó cũng là điều tôi muốn làm.

 

- Ở thời điểm này, với tâm thế của một nghệ sĩ xa quê hương và “cô đơn” như anh, điểm gì trong con người cá nhân của anh gần gũi nhất với âm nhạc của Mozart?

 

- Thứ nhất: đó là sự đặc biệt của âm thanh trong nhạc Mozart. Thứ hai: đó là thứ âm nhạc thuần túy nhất; mọi “nhào nặn”, “đánh bóng” đều là không thể và sẽ làm hỏng hết âm nhạc của nhà soạn nhạc thiên tài này.

 

Có lẽ, tôi gần với ông ấy ở điểm luôn chọn một cách thể hiện hoàn toàn tự nhiên, không “màu mè”.

Bài: Hòa Bình, ảnh: Nguyễn Đình Toán
Tags: