Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Hết vụ rắc rối với hai ca sĩ Mỹ Tâm và Thy Dung rồi lại ồn ào với chuyện thi đại học, gần đây cô ca sĩ gốc Quảng Ninh - Hồ Quỳnh Hương lại tung “chiêu” mới: ra mắt album “2 trong 1” và thành lập công ty…
|
Ra mắt album “2 trong 1”
- Còn nhớ năm ngoái, chị đã tuyên bố hùng hồn rằng mỗi năm Hồ Quỳnh Hương sẽ ra hai album. Năm nay, đột nhiên chị lại quay ngoắt sang chiến lược album “2 trong 1”?
- Năm trước, tôi có “hứa” mỗi năm mình sẽ ra mắt khán giả đều đặn hai album để thể hiện lòng đam mê nghệ thuật của mình và đến gần với khán giả hơn. Nhưng năm nay, tôi lại quyết định chuyển sang kế hoạch mới. Thực chất vẫn là phát hành hai đĩa nhưng chỉ tung ra một lần. Trong mỗi album sẽ có hai đĩa khác nhau, tổng cộng khoảng 16 - 17 ca khúc. Có thể hai đĩa xuyên xuốt cùng chủ đề, có thể hai đĩa với hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Tôi nghĩ như thế, sản phẩm sẽ được chuẩn bị kỹ càng, công phu hơn. Hơn nữa, việc phát hành một lần cũng để “tiết kiệm” thời gian. Hiện tại tôi đang thực hiện chiến lược này, bắt đầu bằng album phát hành vào đầu tháng 1 tới. Vì là album “thử nghiệm” đầu tiên và có nhiều điểm đặc biệt nên tôi dự định buổi ra mắt sắp tới thật trịnh trọng.
- Một album chuẩn bị hơn một năm, nghe chị “úp mở” thì có vẻ hi vọng album sẽ tạo nên sự đột phá trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Vậy chị có thể tiết lộ tí chút về sự đột phá của album sắp tới?
- Album sẽ có cái tên nước ngoài với số lượng là 15 ca khúc. Hầu hết những ca khúc trong album là tôi mua độc quyền. Tất nhiên, album lần này không thể thiếu những bài bốc lửa như “Vũ điệu hoang dã”, có ca khúc với cái tên rất đáng yêu “Honey”, “Giấc mơ ngày xưa”… Ngoài ra có ca khúc “Nếu em buồn” của một nhạc sĩ trẻ viết riêng cho tôi. Về hình ảnh của album, không quá cá tính mạnh mẽ, xa cách mà nhẹ nhàng, gần gũi.
Lần này ê kíp làm việc rất chặt chẽ, phần hậu kỳ album được làm tại Mỹ nên được thực hiện rất kỹ và cẩn thận. Một video clip tặng kèm cũng đã lên kế hoạch với thể loại phim nhựa chất lượng nhất vì đây là clip đầu tiên tôi tự làm. Sau một thời gian dài để chuẩn bị, ra mắt vào đầu năm 2007, album này là một phần quan trọng đối với tôi. Tôi cho đây là bước nhảy vọt của mình!
- Theo chị nói thì các ca khúc trong album sắp tới vừa có “chất” điên cuồng vừa sâu lắng, lại gần gũi…Vậy chị muốn hướng tới điều gì qua album nhiều phong cách như thế?
- Âm nhạc là sự phá cách, tôi hát xuất phát từ trái tim, từ suy nghĩ. Âm nhạc là sự hoà quyện trong đó có những lời làm người nghe rung động hoặc điên cuồng. Đây là album lột tả rõ nhất tính cách Hồ Quỳnh Hương “điên cuồng”, luôn hướng tới sự gần gũi với khán giả. Tôi hát các ca khúc bằng tất cả xúc cảm và tâm trạng của mình và mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về ca khúc cũng như tâm trạng của ca khúc đó.
- Lần ra mắt album đầu tiên của “chiến thuật mới” chị sẽ cho “chào hàng” một học trò đầu tiên?
- Đúng thế. Tôi muốn giới thiệu tới công chúng một ca sĩ trẻ măng và cũng là học trò đầu tiên của tôi. Đây cũng là giọng nam hát bè duy nhất trong album ra mắt đầu tháng 1/2007 của tôi. Tôi hi vọng mọi người sẽ nhiệt tình đón nhận chàng ca sĩ nhiều triển vọng này.
Lập công ty để êkíp làm việc cho… tiện
- Nhắc đến “album”, “ca khúc” rồi “học trò”…lại nhớ đến cái tên nhạc sĩ - đại gia Hà Dũng, người gắn bó với quá trình làm nên tên tuổi của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ngày hôm nay. Nhưng hình như chị không nhắc đến tên “người thầy của mình” trong album phát hành tháng 1 tới?
- Mảng nhạc của nhạc sĩ Hà Dũng lần này trong album có ít thôi, có ca khúc “Vô tình”. Tôi đang xin để hát một ca khúc mới sáng tác, rất ngộ nghĩnh về tuổi teen của anh mà chưa biết có được không. Dù không còn kết hợp với nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn có quan hệ rất tốt. Khi làm đĩa tôi vẫn nhờ anh biên tập, góp ý cho tôi.
- Dù cố bứt ra khỏi cái bóng của Hà Dũng để chứng tỏ mình độc lập, mình có thể vững vàng đứng trên thị trường âm nhạc trong nước, để người ta khỏi gắn cái tên đại gia Hà Dũng sau mỗi thành công của mình nhưng cho đến giờ chị vẫn chưa khẳng định được mình tiến lên một mình?
- Trước đây tôi làm việc, có sự giúp đỡ của nhạc sĩ Hà Dũng. Nhưng chẳng ai có thể theo nhau suốt cả chặng đường dài sự nghiệp được. Anh Dũng ngoài là một nhạc sĩ, anh còn là nhà kinh doanh luôn bận rộn. Anh có rất nhiều việc phải làm. Hơn nữa học trò của anh không chỉ riêng một mình tôi, sau tôi anh sẽ có những học trò kế tiếp.
Tôi biết mọi cố gắng không phải là chuyện đơn giản nhưng tôi sẽ cố gắng và hát bằng tất cả niềm đam mê của mình. Tôi nghĩ mình là người biết tiếp thu và biết đổi mới. Tôi đang bước đi trên con đường mình lựa chọn. Có thể coi album hai đĩa là bước nhảy có ý nghĩa quan trọng của tôi. Và năm tới, tôi sẽ ra mắt văn phòng của mình tại Hà Nội.
- Ý chị là thành lập công ty của riêng mình? Đây là ý tưởng nghiêm túc hay lại là trò “chơi nổi” của cô ca sĩ vốn gây nhiều “rắc rối” trong giới showbiz?
- Đây là ý tưởng mới, thật sự nghiêm túc của tôi. Ý tưởng này chưa một ca sĩ nào đã làm. Tôi sẽ lập một văn phòng riêng tại Hà Nội để tạo điều kiện cho êkíp của mình tập trung và làm việc cho chuyên nghiệp. Một êkíp gần 20 người không thể qui tụ nhanh chóng, cùng lúc nếu như không có một nơi làm việc đúng cách. Có văn phòng rồi, buổi sáng họ đến làm việc, buổi chiều cùng bắt tay vào thực hiện những kế hoạch âm nhạc của tôi.
- Thành lập công ty cho riêng mình giống như các ca sĩ nước ngoài, có phải chị đang hướng tới sự chuyên nghiệp nhất và nay mai đưa âm nhạc của mình “xuất ngoại”?
- Đối với bản thân tôi, bây giờ cho tôi hướng âm nhạc ra phía Châu Á cũng… không dám. Họ đâu có biết ca sĩ Việt
|
“Học kém vì mơ làm…ca sĩ”
- Gần đây người ta lại ồn ào chuyện Hồ Quỳnh Hương đi thi đại học, thật giả thế nào?
- Chuyện tôi thi đại học là có thật. Tôi đăng kí thi vào khoa Quản trị kinh doanh Đại học dân lập Hồng Bàng và Nhạc viện TPHCM. Đợt này thi toàn khối A nên tôi phải ôn thi cấp tốc mấy tháng. Vừa ôn học vừa hát hò, khá mệt!
- Có người lại cho rằng hết trò, Hồ Quỳnh Hương lại “vu” lên chuyện thi đại học để gây sự chú ý của công chúng?
- Không hề có chuyện đó. Từ ngày đi học tôi đã có ước mơ sau này không trở thành ca sĩ thì cũng phải trở thành một nhà kinh doanh. Lên cấp III, mải tham gia hát hò, theo đuổi nghệ thuật nên lực học giảm sút. Sau này, tôi quyết định theo đuổi nghệ thuật. Nhưng giờ tôi nghĩ, nghệ thuật ngắn lắm, chỉ gắn bó được một thời gian. “Tre già măng mọc” - hết lớp ca sĩ này đến lớp ca sĩ kia, lớp ca sĩ sau mình ngày càng trẻ đẹp, hát hay hơn. Ca sĩ chỉ có một thời, hiếm lắm mới có người toại nguyện cả một đời. Giờ tôi muốn đi học, khao khát học để sau này bản lĩnh hơn trong cuộc sống cũng như để mở một cơ hội khác cho mình.
- Nếu ngày đó không học kém, liệu chị có theo đuổi nghệ thuật hay là theo đuổi nghề kinh doanh?
- Tôi nghĩ mình gắn bó với nghệ thuật là một cái duyên. Không dám chắc như được điều gì…
- Nếu trong lần thi đại học này, kết quả chị thu được là cái giấy báo…trượt?
- Ôi, tôi xấu hổ lắm. Trên trang web đã có “tin” tôi đỗ đại học, giờ không đỗ thì ngại lắm. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào…
- Cảm ơn và chúc chị may mắn!
Hàn Nguyệt (Dân trí)