Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Lập quỹ "Không thể chuộc lỗi" vì nạn nhân da cam

24/04/2007 22:11

Ngày 24/4, tại buổi lễ ra mắt tác phẩm Không thể chuộc lỗi, bác sĩ - luật sư Allen Hassan cũng chính thức công bố thành lập Quỹ mang tên cuốn sách, để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

 

Trước mắt, ông trao tặng cho Quỹ 25.000 USD. Công ty văn hóa Trí Việt - First News, đơn vị mua bản quyền phát hành sách, đóng góp 50 triệu đồng. Trung tướng Nguyễn Việt Thành là Chủ tịch Quỹ.

 

Đây là cuốn sách mà ngay khi chưa phát hành đã được công luận Việt Nam quan tâm sâu sắc.

 

"Tôi chân thành xin lỗi"

 

Vượt hơn nửa vòng Trái đất đến TP.HCM để dự buổi họp báo ra mắt quyển sách của mình, Allen Hassan đã cúi gập người thốt lên lời xin lỗi nhân dân Việt Nam bằng tiếng Việt.

Đọc bài trả lời phỏng vấn của Allen Hassan với VTC News

"Người ta thường nói “công lý bị bịt mắt”, đôi khi ngay cả khi công lý lên tiếng thì người gây ra lỗi lầm cũng không thể chuộc lại những gì họ đã gây ra..."

Trong hai năm ở Quảng Trị, ông đã cứu chữa hàng ngàn người bị thương Việt Nam nhưng vẫn không thể quên được nỗi ám ảnh của một ngày tháng 5/1968: khoảng 40 trẻ em Việt Nam bị bắn vào đầu đang quằn quại giãy chết, đứa lớn nhất chỉ khoảng 5 tuổi. Là bác sĩ cứu người nhưng trước thương tích nặng nề của các em, ông đã đầu hàng… Đó là những khoảnh khắc tuyệt vọng hằn sâu trong tâm trí ông.

 

Di chứng chiến tranh Việt Nam không chỉ còn ở Việt Nam mà trên đất Mỹ, hàng ngày bác sĩ Allen Hassan phải chữa trị cho những quân nhân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam và cả bản thân ông. Nhiều tháng, nhiều năm trở về nước, giấc ngủ của ông vẫn bị những cơn ác mộng ám ảnh. Ông nhiều lần trở lại Quảng Trị với mong muốn làm sáng tỏ về cái chết tập thể của 40 trẻ em mà ông tận mắt chứng kiến.

 

Hơn 30 năm sau chiến tranh, vẫn chỉ có những cựu chiến binh Mỹ quay trở lại Việt Nam để sám hối, để tìm cách chuộc lại phần nào lỗi lầm không phải cá nhân mình gây ra.

 

Để lương tâm được thanh thản, Allen Hassan đã phơi bày một phần sự thật trong 344 trang sách, trong đó bao gồm 32 trang phụ bản với những hình ảnh về tội ác của quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.

 

Thanh Phúc

Tags: