Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Trong khi thiên hạ tìm mọi cách để đưa văn chương tiến gần hơn tới cuộc sống bằng đủ mọi kiểu giao lưu, trình diễn, tặng tác phẩm… mà vẫn bị chê là như đang diễn kịch, thì trên sân khấu của blog, ta lại thấy các vị tưởng rằng cao siêu ấy hiển hiện sống động, cũng ái, ố, hỉ, nộ như ai chứ chẳng khác gì.
Nhà văn trẻ Nguyễn Đình Tú trưng một seri ảnh mình đang chuẩn bị đi bát phố, với tiêu đề: “giây phút trốn vợ”. Không biết anh trốn được bao lâu, nhưng xem ra khuôn mặt có phần nhuận sắc, hí hửng ra phết. Còn ai muốn biết nhà văn yêu con thế nào thì hãy dượt qua blog của Dương Bình Nguyên, anh đưa lên cho thiên hạ ngắm cả trăm ngàn nụ cười, dáng vẻ, sắc độ của cậu con trai chưa đầy một tuổi. Âu yếm nhất hẳn là phút giây đích thân hổ phụ tắm cho hổ tử.
Và nếu ai đó có ý định lập blog, chắc cũng bất ngờ với khoảng khắc ngẫu hứng của nhà văn Nguyễn Quang Lập: “Tôi là Lập, 52 tuổi, một chiều cuối năm bỗng điên điên lập blog chơi vui. Chẳng biết kể chuyện gì, chỉ kể một ngày rảnh rỗi nhất trong năm của tôi. 8h sáng tôi tỉnh dậy, đây là ngày dậy muộn nhất trong năm. Tôi bật máy nhưng không làm việc, ngồi uống nước ở bàn, sung sướng nhìn cái máy tính đang chạy, nghĩ thầm: Mày chạy cho chết cha mày đi, bố mày nghỉ đây… he he!”.
Không đơn thuần là một dạng nhật ký điện tử ghi lại thông tin cá nhân, blog của văn nhân bao giờ cũng thể hiện một cái tôi tương đối khác. Thế nên khi hoạ sỹ khoe tranh, ca sỹ khoe giọng, diễn viên khoe phim... thì văn giới khoe chữ. Nào là tác phẩm đã xuất bản, truyện vừa sáng tác, ý tưởng thô mộc, đôi khi là một đứa con tinh thần nào đó chưa vừa ý, hoặc bài viết liên quan đến mình…
Là nghệ sỹ, ngoài tính cách “nghệ” ra thì phải có tác phẩm.
Không phải bất cứ khi nào