Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

“Xe cộ design”: Có thế thôi à?

29/06/2007 13:03

Khoác trên mình bộ áo “design”, cùng những tên tuổi khiến người trong giới chú ý: Phương Vũ Mạnh, Trần Nhật Thăng, Quách Đông Phương. Đào Minh Trí…, thế nhưng, triển lãm Xe cộ design, khai mạc chiều 28/6 tại L’Espace lại đem đến những góc nhìn khá nhạt về một đề tài quá đỗi quen thuộc.

 

Đập vào ấn tượng khán giả là chiếc xe 3 bánh to lớn của họa sỹ Trần Nhật Thăng. Với tiêu đề Làm lại như cũ, và không quan tâm tới chủ đề, chiếc sidecar được thể hiện nguyên vẹn như lúc nó thuộc về Thăng cách đây một năm. Tác phẩm của Quách Đông Phương là một chiếc xe cổ với 2 màu đen, đỏ, khiến người mê xe trầm trồ khâm phục.

 

Tác phẩm của Quách Đông Phương hợp với một cuộc trưng bày xe cổ hơn!

Song ý tưởng luôn luôn chỉ là ý tưởng, nếu không thể hiện ra ngoài một cách ấn tượng, mới mẻ và mang đầy dụng công nghệ thuật. Hai tác phẩm của họa sỹ Quách Đông Phương và Trần Nhật Thăng xem ra xuất hiện ở triển lãm trưng bày xe cổ thì… “ghi điểm” hơn!

 

Ở một góc khuất trong triển lãm, Đào Minh Trí đặt câu hỏi: Có thế thôi à? cho tác phẩm video art của mình. Ba máy chiếu, chiếc ở giữa chỉ có đôi bàn chân trong dáng điệu đi lại hết sang trái đến sang phải, màn hình hai bên chỉ có chiếc bánh sau xe xoay tròn. Tác phẩm gợi ý nghĩa về cái bất động trong chuyển động… Khán giả sau khi định thần tập trung xem một hồi, buột miệng, (cũng lại): “Có thế thôi à?” (!).

 

Đáng chú ý nhất trong triển lãm là tác phẩm của họa sỹ Phương Vũ Mạnh. Để nói tới sự hủy hoại một cách âm thầm mà xe cộ gây ra cho con người, anh đã dán đầy mẩu giấy báo lên chiếc Mobylette cổ điển, điểm xuyết vào đó là các vị thuốc bắc, gạo nếp, kỳ tử, cam thảo…

 

Tác phẩm của Phương Vũ Mạnh.

Phần triển lãm của Phương Vũ Mạnh còn gây chú ý bởi đến phút chót, trước khi tác phẩm được duyệt, anh đã gặp phải chút rắc rối vì một số tiêu đề bài báo dán lên xe bị cho là “nhạy cảm”.

 

Trong khi sắc màu - màu sắc là cảm nhận của người xem về những họa sỹ đã thành danh, thì 3 họa sỹ trẻ, Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Hương Giang và Trần Trung Thành lại chìm trong màu trắng để mong đạt tới độ sạch một cách thuần khiết nhất.

 

Duy Quang bẻ đôi chiếc xe đạp trắng muốt để cho những sợi dây đỏ xổ tung như những dòng máu, ám chỉ đến giao thông - tai nạn. Còn Hương Giang mang xe đi… bó bột toàn bộ. Trung Thành thì quấn giấy vệ sinh vào bánh xe, phết sơn trắng, và kéo theo một đống giấy vệ sinh khổng lồ đằng sau chiếc xe đạp trẻ em.

 

Chiếc xe đạp gãy đôi, những sợi dây đỏ như máu xổ tung... - tác phẩm của Nguyễn Duy Quang.

Giao thông Việt Nam chìm trong bụi, bẩn, hiện thực này từ lâu đã trở thành hiển nhiên như chân lý, không cần bàn cãi thêm. Tác phẩm của ba tác giả trẻ này mặc dầu còn đơn giản nhưng vẫn cho thấy sự nung nấu thật sự chứ không phải hời hợt như các họa sỹ đàn anh cùng góp mặt tại triển lãm, trong việc dụng công tìm ra cái mới cho khái niệm design.

 

L.N

Tags: