Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Thành Công: Trưởng thành từ tuổi thơ côi cút

27/07/2007 23:14

Được mệnh danh là nhà thiết kế của những bộ đồ gợi cảm, anh đã thiết kế trang phục cho nhiều bộ phim nổi tiếng. Văn Thành Công đã chia sẻ với độc giả VTC về tuổi thơ không hạnh phúc và con đường thời trang đầy chông gai của anh.

Một tuổi thơ đầy nước mắt

NTK Văn Thành Công

"Tôi sinh ra ở Sài Gòn. Từ lúc lọt lòng mẹ tôi đã được mang về giao lại cho ông bà ngoại nuôi với lý do là để cho cha mẹ đi làm ăn.

Năm tôi lên 6, hình ảnh mà tôi còn nhớ mãi đó là mẹ tôi, người mẹ đã từ bỏ mọi thứ kể cả đứa con duy nhất của mình để vượt biên sang Mỹ.

Từ đó trở đi tôi hoàn toàn mất mẹ. Mất không phải là bà đã chết hay mất tích, mà là bà không còn ngự trị một chút nào trong trái tim tôi. Sau này có hai lần bà trở về Việt Nam để thăm ông bà ngoại, nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác gần gũi với người mẹ của mình.

Tưởng chừng như thiếu tình thương của người mẹ thì tôi sẽ được bù đắp nơi cha. Nhưng không, ông cũng bận rộn với mái ấm riêng của mình.

Mặc dù ông sống cách chỗ tôi chỉ có một com hẻm thôi nhưng không bao giờ "cha - con" chạm mặt, tôi không thù ghét cha, nhưng tôi sợ, sợ mình là nguyên nhân làm một gia đình khác mất đi hoà khí, sợ phải nhìn những đứa bé khác sẽ phải cô đơn giống như tôi. Và một điều quan trọng là ông không bao giờ muốn tôi hiện diện trong cuộc sống của ông.

Cứ thế tôi lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại. Bà nuôi lớn tôi bằng gánh hàng xén trong thời kỳ bao cấp với cơ man nào thuốc lá, bia và sữa hộp. Ông là quan chức chế độ cũ đi học tập về, lăn lộn với đủ mọi nghề để phụ giúp bà nuôi đứa cháu nhỏ nên người. Ông bà mang tôi đi khắp nơi để cho cháu không phải chơi ở nhà một mình. Thế nhưng ông bà có biết đâu càng đi nhiều tôi càng cảm thấy tủi thân khi nhìn những đứa trẻ hạnh phúc bên cạnh cha mẹ chúng.

Con đường thời trang

"Chính vì xa cha mẹ nên tôi rất tự lập, từ lớp 11 tôi đã đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học hành. 

Đến lớp 12 thì đi thi VietNam Collection Grand Prix, và điều may mắn là bản vẽ được chọn vào vòng chung kết. Fadin tài trợ 500.000 đồng, với số tiền ấy thử hỏi làm sao có thể may được 5 bộ cực kỳ phức tạp?! Anh Phúc của nhóm mẫu Hoa Học đường chỉ mình qua nhờ chị Kiều Việt Liên thực hiện giùm. Tiền mua vải không có Chị Liên phải ứng ra mua hộ cho mình từng mét vải. Chị còn giúp thực hiện cho Công Trí.

Nhìn Công Trí dùng vải mà thấy buồn, may không đúng mẫu là xé bỏ còn tôi phải tận dụng từng mét vải. Thợ may của chị Liên thấy tôi không có tiền nên không thèm may, cứ quăng tới quăng lui cho đến ngày thi vẫn chưa xong. Lúc đó mình mới thấy ngành thiết kế thời trang không giành cho người nghèo.

Một mẫu của NTK Văn Thành Công.

Không biết từ bao giờ tôi đã bị thời trang làm mê hoặc. Tôi đã xin đi theo xách đồ, trông đồ cho nhóm người mẫu Hoa Học đường để học hỏi từng chi tiết trong hậu trường.

Xuân Lan, người chị đã mặc bộ đồ đầu tiên do tôi may, đã cùng tôi để dành tiền rồi đi mua vải may từng cái một để rút kinh nghiệm. Rồi hai chị em đến hết nơi này đến nơi khác để giới thiệu tôi cho mọi người, cho các ca sĩ và các bầu show để ý. Thế rồi, vô tình mới gặp được nhà thiết kế Nguyễn Long nhận về làm phụ bán hàng, rồi giao cho thiết kế phụ các mẫu trang phục nữ.

Sưu tập hoàn chỉnh đầu tiên của tôi là bộ Không gian màu bạc. Dần dần từng bước, tôi có được kinh nghiệm cùng nền tảng vững chắc, và những bộ sưu tập sau tôi thiết kế chắc tay hơn. Tôi cũng tham dự Tuần lễ thời trang Xuân Hè, Thu đông do Fadin tổ chức.

Sau này nhờ người mẫu Xuân Lan và ca sỹ Hoàng Thanh giới thiệu, tôi bắt đầu thiết kế cho các ca sĩ như nhóm Tri0 666, Nhã Ca, các ca sĩ trong SMĐH, và tiếp theo là phim điện ảnh Những cô gái chân dài, phim truyền hình Công ty thời trang...Sau đó là tham gia và trình diễn ở các chương trình thời trang hàng đầu của Việt Nam như Đẹp Fashion Show 2007, Việt Nam Model Award 2006, Đẳng cấp thời trang 2006...

Thanh Hằng (giữa) trong phim Tôi là ngôi sao - Trang phục do NTK Văn Thành Công đảm nhận.

Sau khi cổ phần hoá, chủ tịch tập đoàn NiNo Maxx mời tôi về thiết kế cho thời trang Nữ của nhãn hiệu này.

Để tham dự chương trình đầu tiên nhằm tôn vinh những nhà thiết kế thời trang Việt Nam, tôi đang gấp rút chuẩn bị hai bộ sưu tập mới nhất. Đó là Con đường Thời trang do Đài truyền hình VTC tổ chức và được phát sóng trên VTC1 vào trung tuần tháng 8 tới. Mong rằng người tiêu dùng Việt Nam sẽ ủng hộ chương trình có ý nghĩa như thế này".

Đặng Anh Tuấn (ghi)

Tags: