Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Mai Phương Thuý: "Sẽ trở lại miền Trung"

12/10/2007 15:20

"3 ngày vừa qua, Thuý đã trải qua những cảm xúc mạnh nhất. Chứng kiến nỗi đau của đồng bào, Thuý thấy mình phải có trách nhiệm hơn. Nhất định, từ giờ đến cuối năm Thuý sẽ quay trở lại miền trung lần nữa".

Ngày đầu ở Thanh Hoá, 10/10, trời còn mưa nhỏ.

Trong chuyến từ thiện 3 ngày này, điều làm Mai Phương Thuý nhớ nhất là đến đâu cũng thấy mênh mông là nước. Phần lớn các thôn xã vẫn còn ngập trong nước do nước rút chậm. Rác rưởi, rong rêu ùa cả vào trong nhà và Thuý cũng phải xắn quần lên, lội nước để mang từng phần quà tới tay bà con. Rất nhiều người dân không còn nhà để ở.

Nhìn cảnh 2 người chung một gói mì tôm, không có nước sạch để sinh hoạt, Thúy vô cùng xúc động.

Chiều 12/10, Phương Thuý vừa ký với Công ty điện tử LG làm gương mặt đại diện cho hãng tại Việt Nam. Thuý đã được hãng này tặng một chiếc tivi trị giá 2.200 usd (khoảng 35 triệu VND) và một điện thoại di động đời mới. Chiếc ti vi sẽ được Thuý trao tặng cho một trung tâm trẻ em khuyết tật còn chiếc điện thoại sẽ được cô bán đấu giá để làm từ thiện.

Thúy kể lại, trường hợp thương tâm nhất mà cô Hoa hậu này gặp là gia đình anh Côi (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) vốn là dân chài lưới không có nhà cố định, cả đời sống trong cảnh lên đênh sông nước. Trận lũ vừa rồi đã cuốn phăng con thuyền, nơi cả nhà anh sinh sống va vào đá làm 2 con anh mất tích. Hiện anh mới chỉ tìm thấy xác một cháu. Gà trống nuôi con, anh đã không còn nước mắt để khóc.

Hôm qua, về đến khách sạn là 1h sáng với đôi chân mỏi nhừ và thâm tím vì lội nước cả ngày, Thuý vẫn ngồi bàn kế hoạch với NTK Việt Hùng cho chuyến trở lại miền Trung lần sau.

VTC News xin giới thiệu chùm ảnh Hoa hậu Mai Phương Thuý làm từ thiện 3 ngày ở miền Trung (từ 10-12/10).

Ngày thứ 2 đến Nghệ An, mưa tầm tã, trắng trời.

Nước ngập khắp nơi và di chuyển chủ yếu là bằng thuyền nhỏ.

Chia sẻ khó khăn với cụ già cô đơn có đứa cháu khuyết tật bẩm sinh.

Đến thăm những gia đình nghèo.

Thắp nén nhang trên bàn thờ đứa trẻ xấu số.

Chia sẻ với bà con vùng lũ.

Vẫn cười tươi dù cả ngày trời lội nước.


Thanh Hiền
Tags: