Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Chùm ảnh: Cánh diều chở hội họa đương đại

13/10/2007 15:21

Chiều tối nay 13/10, trong chương trình Hội họa trên những cánh diều diễn ra tại vườn hoa Sân vận động Mỹ Đình, 38 con diều sáo nhiều màu sắc sẽ được thả trên bầu trời Hà Nội. Tất cả các tác phẩm sau đó được đem bán đấu giá để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Chương trình do Maison des Arts tổ chức với sự hỗ trợ của Trung tâm văn hóa Pháp và Ngân hàng Societé Générale.

Ở các con diều xuất hiện tối nay sẽ có sự kết hợp đặc sắc: được chế tác theo phương pháp thủ công truyền thống nhưng chở trên mình những bức họa của nghệ thuật đương đại.  

Vẽ trên diều là một hứng thú mới mẻ đối với nhiều họa sĩ trẻ tham gia chương trình. Trần Nhật Thăng, một người trong số đó, tâm sự: “Đứng trước một tấm toan để vẽ thì đó là việc bình thường mình vẫn làm. Nhưng đứng trước một con diều thì lại khác, nó cong, lồi chứ không vuông vức, thẳng thớm, phẳng phiu. Hơn nữa, phải hiểu đây sẽ là những con diều sẽ được mang bán đấu giá, muốn bán được thì diều phải đẹp, phải treo được. Bởi vậy chúng tôi phải rất cẩn trọng khi vẽ".

Xin gửi đến bạn đọc chùm ảnh chụp cận cảnh “hậu trường” sáng tác của các họa sĩ chuẩn bị cho chương trình chiều và tối nay:

Từ con diều ban đầu, được làm theo phương pháp truyền thống của các nghệ nhân Bá Giang (Hà Tây).

Vừa pha màu, vừa suy nghĩ về ý tưởng và đặt những nét vẽ đầu tiên...

Mỗi người một cọ, một diều, và một góc riêng thỏa sức sáng tạo.

 

 

Vẽ trên diều không đơn giản đâu nhé. Cau mày, nhăn mặt, mồ hôi đầm đìa. Chưa hết…

... hết đứng...

... đến ngồi...

... lại xoạc...!

 

Đồng nghiệp là khán giả đầu tiên và rất khó tính. Cùng xem và cùng góp ý...

Và háo hức với tác phẩm vừa hoàn thành của mình.

Treo lên rồi, vẫn chưa ưng ý, lại tô tô, sửa sửa.

Hoàn thành!

Những cánh điều chở hội họa đương đại, liệu có bay cao?

Thúy Hằng

Tags: