Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Chưa bao giờ "sao" ca nhạc, "sao" điện ảnh, "sao" trên sàn catwalk mọc nhiều như hiện nay. Sự ra đời của nhiều gameshow, nhiều cuộc thi do khán giả bình chọn đã nhanh chóng đưa những khuôn mặt trẻ lên hàng ngôi sao.
Thế nhưng, cái kiểu nhón chân một bước đã lên "sao", không mất mấy công sức học hỏi, tích lũy kiến thức nhiều khi đã đẩy các "sao" vào tình cảnh dở khóc dở cười và trong con mắt khán giả, họ chỉ là những "sao ếch".
"Sao" mà lại thế?
Có khối chương trình gameshow hút khách trên truyền hình mà có các "sao" tham gia, khán giả nhiều lần phải thốt lên: ""Sao" mà lại thế à!" trong những phần trả lời trắc nhiệm kiến thức ngô nghê đến mức khó tin của các "sao". Mà không chỉ "sao Mai" mới mọc, ngay cả những ngôi sao tên tuổi nổi như cồn trên các sân khấu cũng có lúc rơi vào thảm cảnh trên.
|
| Đoan Trang và Thu Minh từng xuất ngoại đi học vì sự nghiệp của mình. Ảnh chụp trong thời gian họ đang ở Mỹ. |
Ví như có lần chơi trong chương trình Chiếc nón kì diệu, "sao" nọ là NSND hẳn hỏi, trong phần đoán ô chữ, vị khách mời này đã khiến người xem thất vọng về vốn kiến thức xã hội của mình.
Rồi trong chương trình Tam sao thất bản mới đây, cô ca sĩ, diễn viên xinh đẹp, bốc lửa mấy năm nay nổi đình nổi đám trong các bộ phim thị trường ăn khách đã thật tệ hại khi mang danh ca sĩ, từng đứng hát trên sân khấu, từng ra 2 album vậy mà nghe đọc hát lại 2 câu của một bài hát quen thuộc mà sai cả lời lẫn nhạc khiến khán giả không hiểu cô trả bài thật hay đùa.
Những vụ phơi lưng như thế trong nhiều gameshow của nghệ sĩ không hề ít, NSND, NSƯT, nghệ sĩ trẻ đều để xảy ra những "tai nạn" này khiến khán giả luôn có ấn tượng không mấy tốt đẹp về học vấn của nghệ sĩ.
Bởi vậy, phần lớn các "sao" mới chỉ dám tham gia trong các gameshow giải trí, còn các chương trình đòi hỏi kiến thức tổng hợp về nhiều lĩnh vực như Vượt qua thử thách, Ai là triệu phú... đã mấy ai dám so găng.
Đành rằng đứng trên sân khấu có thể mất bình tĩnh, thiếu sáng suốt, nhưng khán giả cũng khó có thể thể tất cho họ bởi ngày ngày họ vẫn xiêm y lộng lẫy nhảy múa hát ca, rao giảng nhiều vấn đề triết lý trên sân khấu.
Thật ngạc nhiên hơn khi có người trong bộ phận sản xuất chương trình đã bật mí cho biết rằng, vì muốn tạo sự hấp dẫn cho sân chơi, họ cũng muốn mời các khuôn mặt nổi tiếng để gây hấp dẫn với khán giả, nên có những khách mời, kể cả trong những game show hoàn toàn mang tính chất giải trí như Nốt nhạc vui, nhiều “sao” đã được hưởng đặc cách của nhà tổ chức là cho biết trước đáp án.
Vậy mà có trường hợp vẫn không tránh được sự cố. Trong giới ca nhạc, có “sao” N.H. nổi tiếng trả lời báo chí và phát biểu trên truyền hình hay, khéo léo. Thế nhưng trong cái dịp cần phô diễn kiến thức học vấn của mình thì “sao” này cũng không giấu được gót chân Asin.
“Sao” cũng bị ngồi chơi xơi nước
Thời bây giờ thật khó mà tìm được các ngôi sao trẻ dám hy sinh các show diễn dày đặc của mình để đầu tư vào việc nạp vốn kiến thức cho bản thân. Một nghệ sĩ có thâm niên của ngành âm nhạc nhận xét: Diễn viên trẻ bây giờ phung phí tài năng quá. Bước lên hàng sao qua một cuộc bình chọn của khán giả chưa hẳn đã đánh giá đúng đẳng cấp của nghệ sĩ mà nhiều khi do cảm tính của khán giả, nhưng những “sao” đó không tự ý thức được về mình.
|
| Mỹ Tâm cũng từng sang Hàn Quốc học nâng cao vũ đạo. |
Nhận show liên tục, áp lực kiếm tiền, áp lực tạo sự nổi tiếng đã khiến các “sao” nhiều khi lao như con thiêu thân mà không có định hướng, không tự bồi đắp thêm kiến thức mà chỉ biết triệt để khai thác năng khiếu bản thân - cái mà đang chỉ là sự thích thú nhất thời của một loại đối tượng khán giả. Vì thế mà nhiều nghệ sĩ ca hay diễn giỏi, nhưng hỏi vấn đề gì thì cũng... mù tịt.
Còn nhớ 2 năm xôm trò của chương trình Gặp nhau cuối tuần đã tạo ra những gương mặt danh hài nổi tiếng đất Bắc, trời Nam. Nhưng cũng chính lối diễn hài dễ dãi, mục đích chọc cười khán giả đã làm sân khấu mất đi một số diễn viên.
Trở về sân khấu chính kịch, họ như những con gà gô ngộc nghệch vì cứ lên sân khấu là lại mang phong cách diễn hài vào nhân vật khiến không ít danh hài phải ngồi chơi xơi nước vì không diễn tả nổi tâm lý nhân vật.
Một dạo báo chí Trung Quốc rộ lên chuyện ngày càng nhiều ngôi sao bị tẩy chay vì thiếu hiểu biết. 4 chàng hoàng tử đẹp trai của ban nhạc F4 nổi tiếng của Đài Loan trong chuyến tuyên truyền cho Cục du lịch Đài Loan tại Bắc Kinh đã thật tệ hại khi chạm vào vấn đề nhạy cảm gọi Đài Loan là một quốc gia khiến người dân Trung Quốc phẫn nộ và bị lĩnh hậu quả phản ứng tức thì. Mọi website của F4 tại Trung Quốc bị đình chỉ hoạt động, quảng cáo của nhóm bị ngừng phát trên truyền hình và người dân thì đồng loạt từ chối mua mọi sản phẩm có liên quan đến F4.
Đến nổi tiếng như "Hoàn Châu cách cách" Triệu Vy chỉ vì sơ sảy ý thức chính trị mặc chiếc váy của một hãng thời trang có in cờ của phát xít Nhật cũng đã điêu đứng một thời và cho đến nay vẫn phải gánh chịu hậu quả vì sự thiếu hiểu biết của mình.
Được biết ở Trung Quốc mới thành lập tổ chức mang tên Phản minh tinh, ra đời ngày 8/8/2007. Mục đích của tổ chức này là lên án và kêu gọi mọi người tẩy chay các nghệ sĩ mà họ cho rằng đang làm xấu đi bộ mặt showbiz Trung Quốc. Cũng chính tổ chức này đã lên tiếng đề nghị truất quyền hát tại thế vận hội Olympic 2008 của Triệu Vy.
Hãy nạp kiến thức nếu không muốn bị thải loại
Nổi lên nhờ chút năng khiếu và ngoại hình bắt mắt, các “sao” trẻ luôn được các fan chào đón cuồng nhiệt. Chính sự chiều chuộng của công chúng đã khiến các “sao” đỏng đảnh, ngộ nhận và không mấy chú ý đến việc tự nâng cao vốn hiểu biết của mình.
|
| Dù đã lên NSND nhưng Lan Hương vẫn dành thời gian tham dự khóa học đạo diễn của Đại học Sân khấu Điện ảnh. |
Có thể khẳng định một điều rằng: hiện nay đa số các “sao” đều có lỗ hổng to tướng về kiến thức lịch sử, văn hoá. Không ít đạo diễn sân khấu, điện ảnh và cả lĩnh vực tưởng chừng chỉ cần năng khiếu là âm nhạc phải ngao ngán than rằng: vốn kiến thức xã hội của diễn viên quá kém, phân tích nát nước cũng chẳng hiểu tâm lý nhân vật và cuối cùng đành để họ bắt chước như một cái máy.
Gặp thầy, gặp đất họ cũng hoàn thành tốt vai diễn. Nhưng khi cần cùng đoàn sản xuất đi quảng cáo phim thì họ chỉ đóng vai trò làm bình hoa di động nở những nụ cười thật tươi vì không thể giao lưu trực tiếp với khán giả.
Trong thời buổi hội nhập hôm nay, cơ hội cho các “sao” giao lưu học hỏi rất lớn, khi đó không chỉ có năng khiếu mà vô cùng cần sự hiểu biết.Vì thế đã là thần tượng thì cần vô cùng cái đầu thông minh, kiến thức văn hóa, xã hội rộng để có thể ứng xử trong mọi tình huống, không làm mất đi hình ảnh đẹp của mình trong công chúng.
Có lẽ vì thế mà hiện nay, một số “sao” cũng đã đèn sách đến trường, bằng nhiều con đường khác nhau: NSND Lê Khanh, Lan Hương học đạo diễn tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh, ca sĩ Mỹ Tâm sang Hàn Quốc nâng cao nghệ thuật biểu diễn, ca sĩ Đoan Trang và Thu Minh cũng vừa dự một khóa học tại Mỹ.
Nhưng những nghệ sĩ chịu bỏ thời gian nạp kiến thức cho mình như vậy vẫn đang như lá mùa thu trong bầu trời đầy sao lấp lánh của thị trường nghệ thuật giải trí Việt Nam.
Theo Quang Anh (Sức khỏe Đời sống)