Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Đẹp trai, đầy tài năng với nhiều chức danh khác nhau (đạo diễn ca nhạc thời trang, người mẫu; stylist và diễn viên điện ảnh), có vẻ như mọi bước chân của Duy Băng đều được trải hoa hồng. Nhưng theo dòng tâm sự của chàng trai này thì những bước chân đó cũng trải đầy chông gai cạm bẫy.
Khởi đầu bằng việc học kịch nói nhưng Duy Băng chưa hề được bước lên sân khấu. Ngược lại, Duy Băng không học một chút gì về sân khấu ca nhạc thời trang mà lại trở thành một đạo diễn khá thành công với những show diễn hoành tráng.
Bên cạnh công việc đào tạo một số người mẫu nổi tiếng, Duy Băng cũng là một gương mặt model xuất hiện khá thành công trên nhiều tạp chí thời trang. Và sắp tới, Duy Băng sẽ đảm nhận vai nam chính, hóa thân thành một họa sĩ trong bộ phim truyền hình Cỏ đuôi gà dài 60 tập do Creat TV và HTV hợp tác sản xuất.
|
Mỗi người chỉ có một cuộc đời
Phóng viên: - Tận 27 tuổi mới bắt đầu trở thành người mẫu ảnh và là đạo diễn cho một loạt chương trình “Âm nhạc và những người bạn” ... Và 30 tuổi mới đóng phim, anh có nghĩ bây giờ đã quá muộn cho con đường thành ngôi sao của mình? Và anh có nghĩ mình ôm đồm quá nhiều chức năng?
Duy Băng: - Tôi nghĩ mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống nên hãy sống hết mình với những cơ hội mình có. Các cơ hội tự đến và tôi đón nhận nó, làm việc hết mình để có thành công.
Không có gì đáng chê trách khi chúng ta ham muốn được làm việc cả. Tôi dám làm, dám vấp ngã, vì vậy tôi có thành công, còn hơn chỉ biết sợ hãi để rồi mãi mãi thất bại.
Tôi là người gặp nhiều may mắn nhưng cũng trải qua khá nhiều truân chuyên. Sự nghiệp bước đi rất chậm không phải vì tôi không muốn chạy mà chẳng hiểu sao mỗi lần tôi muốn tăng tốc là y như rằng vấp ngã. Tôi chưa từng định hướng cho cuộc đời mình sẽ theo nghề nào. Tất cả đều diễn ra rất tự nhiên như có một bàn tay sắp đặt nào đó của số phận.
- Anh hãy nói về vai diễn của mình trong bộ phim sắp tới? Anh phải chuẩn bị gì cho vai diễn này?
- Đó là vai một anh chàng họa sĩ Minh Hiếu vui tính dễ thương rất thời trang, từ một họa sĩ nghèo phấn đấu trở nên thành đạt giàu có. Và cũng chính vì sự thay đổi này mà anh đánh mất đi tình yêu. Không dứt khoát trong tình cảm và cuối cùng thất bại nặng nề trong tình yêu, điểm này có vẻ giống tôi nhất…(cười).
Vì đây là phim thu tiếng trực tiếp nên việc rèn luyện tiếng nói rất vất vả. Tôi nói theo cách người miền Nam, nhưng ngôn ngữ giao tiếp của nhân vật trong phim theo phong cách của người miền Bắc nên cũng khá khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc. Tôi phải tập vẽ cho thành thạo, tập lái Vespa, Mercedes và trên hết là stylist thời trang cho ra dáng một họa sĩ nghèo và một anh họa sĩ giàu có, cực kì sành điệu. Mong rằng vai diễn đầu tay này sẽ được khán giả đón nhận.
- Nói vậy, ngoài đời anh đã từng thất bại trong tình yêu?
Trước đây, tình tự đến tìm tôi nhiều nên tôi không coi trọng và cũng chẳng dám yêu thật lòng. Nhưng giờ tôi nghĩ khác, tôi dám yêu cho dù tình yêu đó không được hồi đáp. Tuy nhiên, tìm được ai đó để yêu và được yêu thật khó. Tất cả là duyên nợ. Trong quá khứ, tôi đã từng tự tử vì thất tình nhưng may sao, tôi đã vượt qua được và cám ơn trời đã cho tôi còn tồn tại sau một sự việc ngu ngốc như vậy.
|
- Tình yêu có ảnh hưởng gì tới anh?
- Tôi dám yêu, dám hận. Yêu ai tôi có thể đốt cháy mình, sẵn sàng trao hết tình cảm của tôi. Nhưng nếu tôi nhận ra tình yêu đó không được trân trọng hay hồi đáp, tôi sẽ là ngươi chủ động rút lui …
Tôi chưa may mắn được ai yêu tôi nhiều như tôi mong muốn nên tôi vẫn cô đơn. Nhiều khi thấy mình thật thiếu may mắn trong tình yêu vì chẳng có ai giữa biết bao triệu con người trên cõi đời.
- Có vẻ như anh trách thân trách phận, nhưng anh có nghĩ rằng mình đòi hỏi cao quá không?
- Đúng, tôi trách những thói bạc tình và giả dối trong tình yêu. Tôi nghĩ mình xứng đáng có được một tình yêu cao quí. Có gì là quá cao khi tôi đòi hỏi một tình yêu như vậy.
Tôi - Người đàn ông si tình
- Anh không nhất quán, mâu thuẫn với chính anh, lúc thì bảo chủ động rút lui khi yêu mà không được đáp lại, lúc lại chấp nhận thương đau. Thậm chí còn tự tử. Anh có vẻ yếu đuối như một cô bé dậy thì mới biết yêu?
- Tại sao lại là một cô bé mà không phải là một người đàn ông si tình ? Tôi thấy mình mâu thuẫn với chính mình nhưng đó mới chính là bản thân tôi, con người thật của tôi, không màu mè giấu diếm…
- Vậy con người thật của anh đã đem đến cho anh những gì?
- Với tình yêu là những mối tình đẹp và những mối tình điên. Trong cuộc sống tôi có rất nhiều bạn tốt, sống hết mình với tôi. Tuy nhiên, cũng có những kẻ lừa lọc, hãm hại sự nghiệp của tôi.
|
- Có quan niệm cho rằng nam nghệ sĩ thường là... gay vì hay chải chuốt bóng bẩy. Anh cũng nằm trong diện "bóng bẩy", anh nghĩ sao về điều này?
- Vì là nghệ sĩ ai cũng cần trao chuốt vẻ bề ngoài nên ít nhiều bị cho là điệu so với mẫu đàn ông VN. Nhưng tôi thấy mình tự chăm chút cho bản thân là điều thể hiện bản lĩnh cũng như sự tôn trọng bản thân và mọi người xung quanh. Nếu nói chỉ đàn ông đẹp là "gay" thì tôi thấy bây giờ đàn ông không đẹp cũng "gay" đấy chứ.
- “Trào lưu gay” ngày càng nhiều và đủ tầng lớp, có phải đây là sự đua đòi a dua? Là một người nổi tiếng anh có bị giới "gay" theo đuổi và anh cư xử như thế nào?
- Xã hội ngày càng rộng mở nên mọi người có cách suy nghĩa thoáng hơn, chủ động sống theo ý mình. Tôi nghĩ "gay" cũng là con người và họ có một đời sống cũng rất bình thường ngoài chuyện yêu đương.
Tôi có rất nhiều bạn bè là "gay". Họ rất tài năng và thành đạt, có điều tôi không thích lắm ở giới này vì đa số họ ít chung tình trong tình yêu, chủ yếu đến với nhau bằng xác thịt và của lạ. Thường thì giới "gay" được ví như thế giới không tình yêu.
Tôi nghe rất nhiều tâm sự của "gay". Sau những cuộc tình chóng đến chóng đi, họ cũng chênh vênh và cô độc. Tôi nghĩ dù là ai, nếu biết sống chung thủy và yêu thật lòng cũng sẽ có hạnh phúc. Còn nếu sống mà không có chân tình thì chính bản thân cũng sẽ nếm trái đắng.
Tôi gặp rất nhiều lời tỏ tình của "gay", thậm chí là những đại gia nhưng tôi không thể đáp lại và cũng không xem thường họ, tôi luôn muốn chuyển họ thành bạn. Nếu ai quấy rối tình dục thì … tôi dứt khoát ngay lập tức.
- Xin cảm ơn anh!
Trần Hoanh