Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Gặp nhau cuối năm 2007: Bữa tiệc nhạt

04/01/2008 14:07

Bữa tiệc nhạt Gặp nhau cuối năm 2007 vừa diễn ra đã làm không ít khán giả thất vọng. Kịch bản nhạt, ê-kíp diễn viên diễn không tung hứng. Khán giả đang lo lắng cho những bữa tiệc nhạt tiếp theo.

 

“Hàn lâm” và nhạt!

 

Chẳng ra hài kịch, chẳng ra tấu hài, câu chuyện của Gặp nhau cuối năm 2007 với chủ đề Tình yêu và trộm cắp được dựng trên cơ sở vở kịch Romeo và Juliet của Sếchxpia. Vở diễn kéo dài, người xem chẳng nhớ hết tên nhân vật, chỉ lờ mờ biết đây là kịch cổ điển.

 

Từ một vở bi kịch cổ điển, biên kịch và đạo diễn đã “sáng tác” ra thành hài kịch. Tiếc thay, sự “sáng tác” này lại không có hiệu quả, gây phản cảm. Các câu pha trò đã cũ gây cảm giác nhạt, không còn chất hài.

 

Diễn viên chính Anh Vũ (vào vai Gomelo) đã không ít lần nói câu: “Tao giết mày chết”, sau đó lại “Nhưng không, tao biến đau thương thành hành động”.

 

Thi thố giữa hai nhân vật dòng dõi quý tộc (Anh Vũ và Xuân Bắc đóng) lại có câu pha trò: “Hôm qua tát nước đầu đình, để quên di động có thằng lượm ngay”. Những câu thoại kiểu như: “Thằng Gomelo chưa là cái gì. Con lợn tao phối 5 phút xong ngay”, “Việc của dì bây giờ là show hàng”, “Nước da của nàng trắng như là lợn vừa cạo lông”…

 

Có thể thấy ý đồ ban đầu của người viết kịch bản là: gây cười từ việc các nhân vật quý tộc lại nói kiểu hiện đại, nửa tây nửa ta, những câu hát nhạc vàng pha lẫn với hát trong kịch cổ điển (kịch hát), quý tộc đi ăn cắp, bá tước làm nghề phối giống lợn nói những câu ngớ ngẩn…

 

Chuyện thời sự mắm tôm và dịch tiêu chảy bị gài vào một cách khiên cưỡng qua một câu đố nhạt nhẽo. Khán giả được thưởng thức một món thập cẩm, hổ lốn, nhưng nhạt, sống sượng và cười không nổi.

 

Ngoài các diễn viên chính như Anh Vũ, Thúy Nga, Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng, Công Lý, Bảo Quốc, Minh Nhí…, còn có một dàn diễn viên đứng lố nhố làm diễn viên quần chúng với lời hô ứng: “Chết cha mày chưa?” để làm nền cho tình huống chính kịch (!!).

 

Ngoài kịch bản, có thể thấy rõ sự lộn xộn, chưa được đầu tư đúng mức về thời gian, công sức luyện tập của cả một ê-kíp diễn viên, dàn dựng. Diễn viên ngắc ngứ lời, cảm giác diễn viên không khớp nhau, diễn viên chưa thực sự “nhập” vào nhân vật khiến “lời đi đằng lời, mặt đi đằng mặt”.

 

Vội nên dở?

 

Đây là năm đầu tiên Gặp nhau cuối năm được chuyển cho ê-kíp hài miền Nam dàn dựng. Đạo diễn chính của chương trình lần này là nghệ sĩ Đức Thịnh. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải (Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam), người tham gia dàn dựng chính cho các chương trình hài phía Bắc cho biết, quyết định này dựa trên nhu cầu của các khán giả phía Nam.

 

Mấy năm nay, khán giả Nam đã phải xem hài Bắc trong Gặp nhau cuối năm quá nhiều nên năm nay chương trình đã được chuyển vào trong Nam dàn dựng.

 

Gu hài Bắc và hài Nam vẫn còn một khoảng cách nên thật khó làm hài lòng khán giả cả nước. Tuy nhiên, nhà đài cũng cần tính đến cảm giác hụt hẫng về chương trình Gặp nhau cuối năm 2007 của nhiều khán giả.

 

Cách gây hài kiểu “chọc nách” của hài miền Nam thực sự không thể hợp với cái kiểu “cười ra nước mắt” của hài Bắc. Mọi năm khán giá Bắc đã quen thích nghi với cách cười thâm thúy này.

 

Được biết, Gặp nhau cuối năm 2007 chỉ được làm trong 1 tuần, dựng trong TPHCM. Các diễn viên phải tự tập, sau đó diễn viên ngoài Bắc mới vào để “ráp lại”. Điều này dễ hiểu cho sự khập khiễng.

 

Một số diễn viên hài bộc bạch, dịp cuối năm, các diễn viên hài đều rất bận: tập vở của đoàn, diễn cho đoàn mình công tác, đóng phim… Vậy là, phải chạy sô. Những diễn viên hài “hot” phải phân thân ra, lúc chạy chỗ này, lúc chỗ kia, tập và diễn mệt nghỉ.

 

Rất thông cảm với sự vất vả của đạo diễn, diễn viên hài, nhưng có nhất thiết phải làm một chương trình Gặp nhau cuối năm như vậy không? Diễn viên hài đã dễ nhàm, dễ nhạt mà không chịu đầu tư, làm sao khán giả được cười thực sự.

 

Chương trình Táo quân vào đúng đêm 30 Tết âm lịch cũng là một chương trình được đông đảo khán giả truyền hình chào đón. Mong rằng nhà đài và các diễn viên hài đừng làm khán giả cụt hứng thêm một lần nữa.

 

Theo Hương Thảo (Khoa học và Đời sống)

Tags: