Nổi tiếng không chỉ mang lại vinh quang mà cả nỗi lo lắng khi phải đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng.
Không phải lúc nào dưới ống kính máy quay, các ngôi sao cũng là người hoàn hảo, có lúc không may, họ cũng bị paparazi bắt gặp đang méo miệng, ngoáy mũi, hay gãi... quần. Nghiêm trọng hơn nữa, những người nổi tiếng tại Hàn Quốc đang thực sự phải đối mặt với mối đe dọa đến tính mạng.
|
|
Na Hoon-a (bên trái), nam ca sĩ nổi đình đám vì xém tụt quần trước phóng viên để chống lại các tin đồn về đời sống riêng tư, đã bị tấn công ngay trong buổi biểu diễn. No Hong-chul (bên phải) đang ở trong bệnh viện vì bị cắt tai nhưng vẫn cười tươi. |
Người dẫn chương trình No Hong-chul, ngày 19/2 vừa rồi, đã bị một người lạ mặt mang theo dao tấn công ngay trước cửa căn hộ của mình tại Apgujeong, Seoul. No đã chống cự và bị người đàn ông này đấm, đá, dùng dao cắt bên tai trái (vết rách dài 3cm), khiến No phải nhập viện. Có vẻ như đó chỉ là một người tâm thần, nên No đã không khởi kiện, tuy vậy cảnh sát vẫn đang tìm hiểu về động cơ đằng sau sự việc này.
Năm 2006, nhóm trưởng của boyband nổi tiếng Hàn Quốc (U-Know) có tên Yunho, đã phải nhập viện sau khi uống phải một đồ uống pha keo dán do “một người hâm mộ” gửi đến. Từ đó, nam ca sĩ này đã rất thận trọng với mọi thức uống của mình. Cùng năm, nữ diễn viên Lee Ji-yun bị những người lạ mặt bắt cóc, thật may mắn, cô đã cố gắng thoát khỏi họ sau 2 giờ đồng hồ.
Năm 2000, một kẻ lạ mặt đã đánh vỡ mũi của Kim Chang-wan sau khi theo dõi ngôi sao này trong suốt 13 năm(!). Thời gian sau đó, thành viên của nhóm G.O.D Yoon Kye-Sang đã nhận được một thức uống có độc. Nam ca sĩ này không uống nhưng mẹ anh ấy đã bất cẩn, cuối cùng bà bị đưa tới bệnh viện để rửa dạ dày.
Năm 1999, một fan hâm mộ của Moon Hee-jun, thành viên của nhóm nhạc nam H.O.T, đã gửi thư đe dọa và một cái dao cạo cho Kan Mi-youn, thành viên của Baby V.O.X để dằn mặt cô này vì có tin đồn cô đang cặp kè với Moon. Từ đó, Kan Mi-youn rất cảnh giác với những bức thư của fan.
|
|
Yunho từng uống phải nước uống pha keo dán |
Năm 1998, hai người lạ mặt đã dùng doa uy hiếp và bắt cóc nữ diễn viên Do Ji- ngay tại bãi đỗ xe trung tâm thể thao Seoul. Hai người này bịt mặt, kéo nữ diễn viên này lên xe lái đi trong suốt 5 tiếng. Họ chỉ thả cô sau khi nhận được số tiền chuộc là 14 triệu won.
Năm 1972, Na Hoon-a, nam ca sĩ nổi đình đám vì xém tụt quần trước phóng viên để chống lại các tin đồn về đời sống riêng tư, đã bị tấn công ngay trong buổi biểu diễn. Một người đàn ông đã nhảy lên sân khấu, tay cầm mảnh chai vỡ. Na đã bị một vết cắt vào mặt. Nam ca sĩ này cũng bị tấn công một lần nữa vào tháng 11 năm 1989. Như vậy Na Hoona đã bị tấn công ít nhất hai lần.
IPH