Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Thái Trác Nghiên trải lòng sau scandal của Chung Hân Đồng

19/04/2008 09:16

Sau một thời gian bị cuốn theo scandal ảnh nóng của cô bạn Chung Hân Đồng (tên thân mật là Ah Gill), nửa còn lại của Twins là Thái Trác Nghiên (hay còn gọi là Ah Sa) đang có những hoạt động riêng chờ ngày Ah Gill bình tâm trở lại để cùng cô đồng hành trên sân khấu.

Tại buổi ra mắt đoàn làm phim "Butterfly Lovers" (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài) được tổ chức ở Hong Kong, Thái Trác Nghiên đã sẻ chia với báo giới nhiều điều, từ scandal của Ah Gill đến ý định từ bỏ Twins sau 3 năm gắn bó, theo đuổi nghiệp diễn xuất và kế hoạch của cá nhân cô và Twins ở hiện tại và tương lai.  

 Thái Trác Nghiên - nửa còn lại của Twins

 - Cảm nhận của bạn thế nào khi nhận được thông tin mình được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim tượng HongKong lần thứ 27? 


-
 Lúc nghe được thông tin: “Trác Nghiên, bạn đã được công nhận là nữ hoàng điện ảnh”, tôi đã nhảy cẫng lên và cho mọi người cùng biế:t “Tôi đã nhận được một đề cử cho vai diễn trong Simply Actor”. Tuy nhiên mọi điều chỉ dừng lại ở đó. Chiến thắng cuối cùng đã được trao cho người xứng đáng hơn, Cô Tư Cầm Cao Oa. Và tôi còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

 

- Năm nay, bạn đã phải qua nhiều điều buồn vui, vui vì nhận được đề cử, buồn vì chưa giành được chiến thắng, cô bạn thân thiết Ah Gill phải tạm xa với các hoạt động giải trí do scandal ảnh nóng,… bạn nghĩ sao khi có những lời chế giễu về Twins?

 

- Giờ tôi luôn sẵn sàng để đối mặt với khó khăn. Tạm thời Ah Gill phải xa ánh đèn sân khấu, nhưng đó không phải là giai đoạn xấu nhất. Đó là kinh nghiệm cho mỗi người, chúng ta không thể van lơn cho những gì đã xảy ra, nhưng mọi người hãy nhìn nhận câu chuyện bằng trái tim biết chia sẻ và cảm thông.

 

Tôi hy vọng rằng  mình có thể được trở thành một nữ diễn viên như đàn chị Trương Mạn Ngọc và nhiều bậc tiền bối khác. Tôi không cần nhiều giải thưởng nhưng cũng cần một chút phần thưởng để trở nên hạnh phúc. Tôi mong rằng mình sẽ trưởng thành hơn trong lĩnh vực phim ảnh và hoạt động văn hoá nghệ thuật nói chung. Tôi hy vọng rằng mình sẽ trở thành mẹ khi ở tuổi 30 và trở thành mẹ chồng khi bước vào tuổi 40, 50 (Cười!).

 

- Có khi nào bạn nghĩ mình đã thực sự trở thành một thần tượng?

 

- Thành thật mà nói, khoảng 3 - 4 năm đầu, tôi vẫn chưa hề nghĩ rằng mình đã nổi tiếng và là một ngôi sao. Tôi còn nhớ, thời gian đó tôi đã được chứng kiến Trương Mạn Ngọc và Lưu Đức Hoa, cả hai người họ đều là những ngôi sao hạng A, khoảng cách giữa họ và chúng tôi ra rất xa và tôi có thể cảm nhận được mùi vị mà họ đã từng trải qua. Tôi cảm thấy mình rất bình thường, giống như một đứa trẻ con vậy!

 

Tuy nhiên, lúc đó gia đình và mọi người đều nói rằng: "Con đã thực sự nổi tiếng, vì con đã giành được rất nhiều giải thưởng cao quý!". Nhưng Ah Gill và tôi chưa từng nghĩ rằng mình đã trở thành ngôi sao, cả hai chúng tôi chỉ biết đáp trả lại những lời khuyến khích ấy bằng nụ cười rất thiện chí.

 

Sau đó, chúng tôi đã đi nhiều nơi, tổ chức những buổi lưu diễn nhằm nắm bắt cơ hội và nhận ra được rằng: "Ya, chúng ta thật sự có rất nhiều fan". Ở khắp các nơi từ Đại Lục, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Singapore,... cho tới Mỹ và Canada (năm ngoái Twins đã có chuyến lưu diễn tại Mỹ và Canada) đều có fan của chúng tôi, thậm chí là những người nước ngoài tại Mỹ và Canada.

 

- Phản ứng đầu tiên của bạn khi nghe về scandal của Chung Hân Đồng?

-
Tôi đã thực sự bị sốc, đây là scandal mà tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi có thể nói rằng trong cuộc đời mình chưa từng được chứng kiến điều gì đáng sợ như lúc đó.

 

- Năm ngoái quả là thành công, nhưng sau scandal ảnh "nóng" vào cuối tháng 1 năm nay, dường như sự nghiệp của nhóm Twins đã bắt đầu khựng lại? Các “sao” đều tin đó là những bức ảnh thật, vậy còn bạn?

 

- Vào ngày 29/1 tôi còn đang đi tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh Kung Fu Dunk và có nghe nói Trương Bá Chi bị lộ ảnh nóng. Sau đó tôi mới biết có thêm Chung Hân Đồng. Cảm giác đầu tiên của tôi là không tin đó là sự thật, đó không phải là Ah Gill, đó chỉ là điều bịa đặt mà thôi. Nhưng rồi cả xã hội đều khẳng định. Tôi nghĩ đây là một vấn đề nghiêm trọng.

 

- Bạn biết tin về scandal này như thế nào?

 

- Chuyện này tôi nghe được đầu tiên từ phía công ty, sau đó mọi người gọi điện và nói cho tôi biết. Mỗi ngày báo chí đều đưa tin và tin tức ngày càng nhiều hơn với những luồng dư luận vô cùng nặng nề.

  

Thời gian đó tôi đang ở Thượng Hải và bị sốt cao. Tôi quay cuồng trong nhiều suy nghĩ, nhiều cảm xúc và tâm trạng. Đầu tiên tôi giận dữ, sau đó là buồn rồi lại rất căm phẫn đến điên cuồng… và tôi lại suy nghĩ với hiện thực… Chuyện này đã xảy ra, bạn cần phải kiên cường để vượt qua nó bằng mọi cách. Tôi đã cho rằng, sự việc như một kì thi và bạn phải có kế hoạch để vượt qua nó.

 

- Bạn nghĩ có thể vượt qua được không?

 

- Chúng tôi đã có 7 năm gắn bó với nhau trong âm nhạc, phim ảnh. Hai chúng tôi sẽ không dễ dàng gì dừng lại. Hiện tại Chung Hân Đồng cần nghỉ ngơi một chút, chúng tôi không được phép bi quan vào lúc này.

 

- Thời gian vừa qua có lẽ bạn đã cảm thấy cay đắng, xót xa và trải qua những tâm trạng vô cùng khó khăn?

- Ngày 4/2, ai đó đã phát tan video “nóng” ra nước ngoài, còn Trần Quán Hy cũng đã lộ diện trước công chúng và nói lời xin lỗi. Ngày 8/2, Scandal này trở nên không kiểm soát được, hơn 400 bức ảnh tiếp tục được tung lên mạng. Ah Sa gần như gục đổ bởi hàng trăm câu hỏi của báo giới. Mỗi ngày, sau những mệt mỏi, chúng tôi nằm vật ra giường và hy vọng liệu mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp hơn vào sáng sớm mai? Ngày mai, nếu như báo giới tiếp tục hỏi lại tôi về vấn đề này, tôi sẽ phải phản ứng ra sao đây. Tôi không thể có những lời bình luận không đúng. Mình phải thực sự tỉnh táo.

 

- Trước tôi, nhiều nhà báo đã bàn tán rằng bạn rất khép kín và tâm trạng có vẻ như rất tồi, thậm chí còn cần tới sự hướng dẫn của bác sỹ tâm lý?

 

- Tôi đã nói rằng mình mới chỉ có 25 tuổi (Ah Sa nhấn giọng), tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với những chuyện như vậy dù mình chỉ là người ngoài cuộc. Tôi không khiến trách ai, cũng không muốn phải nói nhiều. Lúc đó, ngày qua ngày, tôi phải chấp nhận không biết bao nhiêu cuộc viếng thăm của báo giới. Tôi thực sự cảm thấy nghẹn thở, quá nhiều áp lực. Đôi khi tôi bị mất ngủ, nhưng lại không dám đi tìm bác sỹ bởi nói cho cùng lúc đó mọi thứ đều trở nên khó tin tưởng. 

 

- Khi Chung Hân Đồng công khai xin lỗi sau vụ việc trên, cô ấy có nói: “Tôi đã quá ngờ nghệch và ngây thơ”. Những từ này đã làm mọi người bật cười. Ai cũng cho rằng cô ấy giả dối. Sau đó qua một người đồng nghiệp, tôi được biết đây là câu nói mà bạn, Chung Hân Đồng và Mani (bạn của Twins, một giáo viên tâm lý học) đã bàn bạc cùng nhau. Tôi muốn biết khi đó câu nói này đã được nghĩ ra như thế nào?

 

- Tôi nghĩ Ah Gill là một người rất mạnh mẽ và có tính hướng ngoại, đôi khi hơi nhút nhát. Có thể do cô ấy thuộc chòm sao Bảo Bình, luôn thay đổi và khó xác định. Thời gian đó, cô ấy ít bộc lộ suy nghĩ cũng như không muốn thể hiện bất cứ điều gì. Hơn nữa, bạn cũng biết đấy, mọi chuyên vừa qua là cả vấn đề rất nghiêm trọng, trong khi cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ bé. Sau tất cả mọi chuyện, cô ấy đã phải chịu nhiều cái nhìn khắc nghiệt của mọi người, nếu là bạn, liệu bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Tâm trạng của Gill lúc đó đã bị xáo trộn nhiều lắm rồi, nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ phát điên lên mất.

 

Tôi nghĩ rằng Ah Gill không hề giả dối, Chính những lúc yếu đuối nhất cô ấy lại cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cũng có một số người trong nhóm chúng tôi gợi ý rằng: "Gill không cần mạnh mẽ, mà ngược lại phải dùng đến nước mắt, khóc thật nhiều để thể hiện sự day dứt và đau khổ của mình, cách xuất hiện này chắc chắn sẽ nhận được sự đồng cảm của mọi người". Nhưng cô ấy đã không chọn cách làm đó, như thế thì không phải là Ah Gill. Cô ấy đã chọn cách xuất hiện với đúng bản tính của mình, Gill không hề lừa dối mọi người. Có chăng khán giả vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận mà thôi.

 

- Nếu như nhiều người vẫn thất vọng vì chuyện này khi họ cho rằng mình đã bị lừa rối, bạn sẽ cảm thấy ra sao?

 

- Trong mắt tôi, Ah Gill vẫn mãi là Ah Gill. Có lẽ bởi cả hai chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau và tôi hiểu rõ con người cô ấy. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì cô ấy vẫn mãi là chị em của tôi.

 

- Vậy với bạn Chung Hân Đồng là người như thế nào?

- Cô ấy thực sự là cô gái trong sáng. Cô ấy cũng rất dễ tin người. Trong khi tôi là người khá cẩn trọng thì cô ấy lại dễ dàng làm quen với người khác. Khi đã dành tình cảm cho một ai thì cô ấy yêu hết lòng. Trước đây tôi thường xuyên nói với cô ấy về những suy nghĩ của mình về một ai đó mà chúng tôi đã gặp, mặt tốt và mặt xấu của họ. Nhưng với Chung Hân Đồng luôn cho rằng ai cũng là người tốt cả. Thực sự, cô ấy là cô gái tốt. Tôi rất buồn khi chuyện đó lại xảy ra với cô ấy. 

 

- Sau chuyện này, bạn có nghĩ rằng Twins sẽ có sự thay đổi?

 

- Tôi sẽ đợi cho đến khi Chung Hân Đồng sẵn sàng trở lại. lúc đó cũng chưa muộn để chúng tôi bàn bạc về hướng đi tiếp theo của nhóm. Nhưng chắc chắc một điều rằng sẽ có sự sắp xếp lại. 

 

 Ah Gill và Ah Sa

 - Thời gian qua, một mình bạn đã gánh vác hết công việc thay cho Ah Gill. Bạn không mệt mỏi sao, bạn có nghĩ rằng mình chịu đựng được. Công việc hiện tại của bạn có không ít khó khăn. Vậy hình ảnh trong tương lai của Twins sẽ như thế nào?

 

- Ai cũng nói công việc là quá sức chịu đựng của tôi. Tôi vẫn âm thầm làm việc, thậm chí siêng năng hơn và kết quả đều tốt đẹp cả.

 

- Lịch làm việc của bạn đã chật kín, điều này đã quá quen với bạn?

 

- Đúng vậy, nhưng tôi cảm thấy rất may mắn, vì sau những gì mình đã nỗ lực làm thì ước mơ của tôi cũng đã trở thành sự thật. Giờ đây khi nhìn lại quá khứ, khi chúng tôi mới bước chân vào làng giải trí, mọi thứ thực sự rất khó khăn. Ba năm làm việc bên nhau tôi thực sự rất muốn bỏ cuộc và tìm kiếm cho mình một nghề nghiệp khác. Nhưng  Gill đã khuyến khích tôi, sau đó chúng tôi thống nhất rằng chúng tôi phải giành được sự tin yêu của khán giả bằng sự tận tâm của mình, chỉ đến khi nào không một ai thích hay chấp nhận chúng tôi nữa thì lúc đó chúng tôi mới từ bỏ. Nhiều người nghĩ rằng tôi là mẫu người lạc quan, nhưng thực ra Ah Gill còn lạc quan hơn tôi nhiều. Gill thực sự rất hạnh phúc vì suy nghĩ của cô ấy luôn luôn đơn giản, còn tôi lại là một người rất phức tạp vì lúc nào cũng muốn nghĩ về nhiều thứ.


Ngày 28/3, thế giới giải trí truyền nhau thông tin Twins sẽ giải tán, Twins sẽ rút khỏi làng giải trí thế giới. Ngày 31/3, Ah Sa tới Quảng Châu tham gia các hoạt động và bày tỏ rằng Ah Gill sẽ có thể tới Hollywood để phát triển sự nghiệp, nhưng sẽ vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh tại Hong Kong và phát triển tại nội địa. Chưa có bất cứ thông tin bình luận nào về thông tin trên từ phía Twins và công ty của họ.

 

Phương Vân (Lược dịch từ Asianfantatics)

Tags: