Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Những chú ngựa đua của giải SMĐH năm nay có vẻ mệt mỏi bởi hành trình quá dài trên sân khấu đa sắc.
Hai "kỷ lục" của đêm diễn
Người may mắn được bầu chọn nhiều nhất là Duy Khoa. Thật bất ngờ vì ở tuần trước, anh chàng này hát không tốt và HĐNT cũng đã chê anh nhiều.
Nếu so về giọng hát, Duy Khoa không nhiều lợi thế so với các bạn trong cuộc. Tuy nhiên, có vẻ anh chàng này cũng biết đâu là hạn chế của mình nên rất chăm chỉ tập thanh nhạc và vũ đạo. Việc chọn ca khúc để biểu diễn thì tuần tốt, tuần không, rất bấp bênh. Được mệnh danh là hoàng tử của giải, khán giả trẻ bình chọn cho Duy Khoa chủ yếu là vì vẻ đẹp hình thức.
|
|
Duy Khoa sẽ thành công nếu biết đầu tư hình ảnh và thanh nhạc |
Ở tuần này, Duy Khoa "liều lĩnh" hát Em sẽ là giấc mơ của Lưu Thiên Hương và Đêm của Hà Dũng. Nhạc của Hà Dũng khá trúc trắc và không phải ai cũng có thể hát tốt. Sự lựa chọn táo bạo này không ghi được điểm trong mắt HĐNT khi người thì nói không biết khen gì và chê gì, người thì không thể chờ đợi điều gì hơn nữa từ anh?
Người nhận được nhiều lời khen ngợi nhất từ HĐNT là Hải Yến và Hoàng Nghiệp. Hải Yến lần đầu tiên được nhận lời khen ngợi từ cả ba thành viên HĐNT với cùng một câu: "Em hát tốt nhất từ đầu giải đến nay". Thanh Lam còn đế thêm, có lẽ, do sức khoẻ nên Hải Yến đã kìm hãm được sự chênh cao của mình.
Có thể nói, Võ Thiện Thanh đã góp chút lửa để Hải Yến toả sáng bằng hai ca khúc Từ khi em đến và Chạy trốn. Yến tiếp tục ghi điểm ở lối diễn nhiệt tình, cuồng nhiệt với khán giả.
Vượt lên, nhưng chưa tới... sân khấu
Ca sĩ Hà Linh sau một tuần bị "đánh" tơi tả đã thăng hoa ngoạn mục với Hạn hán của Lê Minh Sơn. Nhiều người thấy rợn khi nghe cô hát ca khúc này. Bản phối khiến người ta nghĩ tới một cuộc lên đồng. Hà Linh cầm dải lụa trắng, khuôn mặt biểu cảm cho nỗi đau, sự thất thần. Khán giả đùa: "Không khéo Linh hát xong, trời đổ mưa thật". Nhưng, ca sĩ Thanh Lam vẫn khắt khe: Hạn hán là bài hát quá lớn đối với em. Linh có thể nổi loạn nhưng nên tìm ca khúc phù hợp hơn với mình.
|
|
Hà Linh cá tính với "Hạn hán" |
|
|
Hải Yến, lần đầu tiên được khen và khen nhiều như thế |
Người khắt khe đòi hỏi ở Linh sự sáng tạo, bùng nổ những ca khúc mới, phong cách mới. Nhưng Linh có vẻ hơi lười trong việc làm mới mình. Phong cách dân gian đương đại kiểu như cô đã có Tùng Dương, Ngọc Khuê. Vượt qua cái đỉnh của họ là cả một vấn đề.
Hoàng Nghiệp chưng ra hình ảnh mới - một anh chàng lịch lãm với bản phối jazz kết hợp với swing không hề dễ hát - ca khúc Cỏ và mưa của Giáng Son. Bản phối này khiến tác giả của nó hết sức hài lòng. Và thực sự, Hiệp đã cố gắng làm mới mình, dù trên thực tế, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa Nghiệp mới thể hiện ca khúc này thành công như Tùng Dương.
Khắc Hiếu và Nhật Thu vẫn là người biết lựa chọn ca khúc vừa vặn với mình. Vì anh biết của Phạm Thanh Hà được Hiếu diễn với một cái ghế và bó hoa tặng cho người xưa đã khuất bóng. Ngọc Châu ví von: "Em là người biết đi chợ, nhưng chưa bao giờ chế biến ngon". Giáng Son bắt đầu xem giọng hát bẹt âm tiết của Hiếu là một lợi thế.
|
|
Hoàng Nghiệp mỗi ngày một tiến bộ |
|
|
Nhật Thu làm mới mình bằng Acoustic với giọng hát đẹp, mộc, dầy. Tìm tòi những cách thể hiện mới luôn là điểm cộng cho Thu. |
|
|
Khắc Hiếu mơ màng day dứt "Vì anh biết" |
Chỉ còn một tuần nữa để thi thố và thể hiện khả năng của mình, sau đó, các Sao Mai sẽ du nam để nhà đài tổ chức đêm gala và thông báo kết quả cuối cùng. Chặng đường đã gần như khép lại và tiếc là chưa tìm được một điểm sáng nào thực sự nổi bật để mở ra cánh cửa triển vọng bước lên sân khấu ca nhạc.