VĂN HÓA

"Nửa kia của Hitler" - Hấp dẫn cho đến những dòng cuối 31/08/2008 10:46

Ngay từ khi có mặt ở các cửa hàng sách, "Nửa kia của Hitler" đã được độc giả Việt Nam chú ý bởi nội dung kỳ thú.

 

Tiểu thuyết "Nửa kia của Hitler"

Cuốn tiểu thuyết độc đáo

 

Eric-Emmanuel Schmitt đặt vấn đề: Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày 8 tháng 10 năm 1908, Adolf Hitler trúng tuyển Đại học Mỹ thuật Viên?

 

Cuốn sách trước hết viết về Hitler – kẻ độc tài khét tiếng và nửa kia của y là Adolf H. – nhân vật tưởng tượng là một họa sĩ nổi tiếng. Hai cuộc đời của hai nhân vật này luôn song hành nhau trong hơn 600 trang của cuốn sách.

 

Nội dung câu chuyện hấp dẫn lý thú nhưng chất liệu của tác phẩm khá cổ điển. Sự cổ điển cũng nằm ở các thủ pháp nghệ thuật khi tiểu thuyết chia đoạn ra kể về mỗi nhân vật lần lượt như những song thoại. Đọc những chương đầu chưa hẳn đã thú vị nhưng nhờ sự tưởng tượng tài tình của nhà văn câu chuyện đã có những diễn biến hấp dẫn về sau.

 

Dường như Eric – Emamanuel Schmitt cố tình đi trên một con đường sáng tạo mà nếu không cẩn thận rất dễ vấp ngã bởi cách viết và ý tưởng của cuốn tiểu thuyết không phải mới mẻ.

 

Lựa chọn có thể nói là khôn ngoan của Eric – Emamanuel Schmitt là ông đã viết tác phẩm dung hòa hai thị hiếu đọc của cả giới bình dân lẫn trí thức. “Bởi Hitler không nằm ngoài mỗi người, hắn nằm trong ta. Hắn là một trong những con người mà chúng ta có thể trở thành… Con người cần phải cảnh giác với chính con người. Đó chính là cái bẫy mà tiểu thuyết này giăng ra. Khi tạo ra cảm giác đang miêu tả con người kia của Hitler, Adolf H., tôi chứng minh rằng tên Hitler thực thụ không phải là một tha nhân tuyệt đối, tách biệt khỏi tôi mà hắn chính là tôi. Con quái vật này nằm trong tôi cũng như nó nằm trong mỗi người như nó nằm trong toàn nhân loại. Trách nhiệm của chúng ta là giam hãm nó suốt đời ta hoặc thả nó ra… Cuốn tiểu thuyết, với người đọc và với cả người viết, đã trở thành một thử thách triết học”.

 

Một thông điệp mang tính triết học được ẩn dưới một câu chuyện hư cấu thú vị và độc đáo. Đó là lí do khiến “Nửa kia của Hitle” trở thành một cuốn sách đáng đọc.  

 

"Nửa kia của Hitler" đang được xét giải văn học dịch

  

Eric Emamanuel Schmitt là một trong những tác giả tiêu biểu của nền văn học Pháp đương đại và là một trong những tác giả Pháp được đọc và dịch nhiều nhất ở nước ngoài. Năm 2007, với 387.000 bản sách bán được, ông là một trong mười nhà văn đắt khách nhất tại Pháp. Sinh năm 1960 ở Lyon. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm phố Ulm danh tiếng và bảo vệ luận án tiến sỹ triết học năm 26 tuổi.

 

Tác giải "Nửa kia của Hitler",  Eric - Emamanuel Schmitt

Ông thành công đầu tiên trong thể loại kịch với các vở: Đêm Valognes, Người khách lạ…Cho đến nay, Eric - Emamanuel Schmitt đã viết được 20 vở kịch, 6 tiểu thuyết và nhiều kịch bản phim…

 

Dịch giả của tiểu thuyết “Nửa kia của Hitler” thật bất ngờ khi đang làm một công việc khá bận rộn và không hề dính dáng đến văn chương. Nguyễn Đình Thành hiện đang là giám đốc đối ngoại của khách sạn Sofitel Metropole Hanoi.

 

Theo các dịch giả văn học Pháp đánh giá, đây là một bản dịch tốt và đang được xét giải thưởng văn học dịch Hội nhà văn Hà Nội năm nay.

 

Dịch giả Nguyễn Đình Thành

 

Hiện tại dịch giả Nguyễn Đình Thành đang tiếp tục dịch hai vở kịch của Eric – Emamanuel Schmitt.   

 

Trần Hoàng Hoàng   

Nội dung nổi bật

Hình ảnh ấn tượng

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.