Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Những người đẹp trả lại vương miện hoa hậu

06/09/2008 08:43

Vì nhiều lý do khác nhau, những người đẹp này đã quyết định trao trả ngôi cao nhất trong các cuộc thi sắc đẹp. Và thật lạ lùng, họ đưa ra quyết định có vẻ "trọng đại" ấy với thái độ hết sức bình thản.

> Chuyện về những hoa hậu bị tước vương miện

Để lộ… lông mày cũng “tiêu”

Nhưng trước khi đề cập tới các người đẹp không ngần ngại trả lại ngôi báu, hãy cùng VTC News hướng đến câu chuyện kì khôi nhất của việc bị tước vương miện hoa hậu.

Điều tồi tệ đã xảy ra với hoa hậu Laila Kawtara của Afghanistan. Lí do ban tổ chức quyết định tước vương miện của cô thật éo le: người ta tìm thấy được một bức ảnh của cô trên Internet không… quấn khăn mạng che kín mặt.

 

Laila Kawtara chỉ được giữ vương miện đúng hai tuần trước khi bức ảnh “được” phát hiện. 

 

Cả đất nước Hồi giáo này đã bị sốc khi tờ Afghanistan Today phát hiện ra rằng Laila đã từng làm mẫu chụp ảnh cho một trang web có tên called "Pashtuns Gone Wild”.

 

Vẻ đẹp dấu kín của phụ nữ  Afghanistan

Các bức ảnh đó được chụp năm 2004, trong đó, Laila đeo kính râm, mặc một chiếc váy dài đến chấm gót, đi một chiếc bốt cao, áo khoác dài tay, găng tay đen, có khăn quấn đầu và khăn mạng. Chỉ có điều, trong cả 4 bức, Laila đều để lộ… lông mày.

 

Điều này khiến cho những người có trách nhiệm "bàng hoàng".

 

Ông Habibullah Haj, trưởng ban tổ chức cuộc thi hoa hậu Afghanistan khẳng định: “Tôi bị sốc khi nhìn thấy những bức ảnh… khiêu dâm và bậy bạ đến như vậy. Hoa hậu Afghanistan là đại diện cho những gì tinh túy nhất của đất nước và chúng tôi không tin rằng những bức ảnh này phản ánh điều đó”.

 
Phát biểu của ông trưởng ban tổ chức được đại đa phần người dân chia sẻ. Chị Nura Spogmay, 32 tuổi là mẹ của 4 người con chia sẻ: “Trẻ con ở đây luôn thần tượng hoa hậu. Nếu chúng thấy những bức ảnh này, chúng sẽ tin rằng việc đi dạo phố mà để lộ… lông mày cho thiên hạ ngắm là chẳng có vấn đề gì cả. Khi chúng tôi dạy con gái rằng phải đeo khăn mạng mặt thì chúng sẽ khỏi: “Sao lại thế? Hoa hậu đã đi dạo phố mà có khăn mạng mặt đâu”.


Laila tội nghiệp đã phải từ bỏ danh hiệu của mình mặc dù cô đã phân trần: “Tôi còn trẻ. Tôi đã uống say. Tôi cần tiền và họ hứa hẹn các bức ảnh này sẽ rất nghệ thuật. Điều này chỉ diễn ra một lần thôi, tôi thề như vậy”.

 

Thà hy sinh vương miện chứ không chịu mất con

Tuy nhiên, cũng có những hoa hậu chấp sẵn sàng trả lại vương miện chứ nhất quyết không chịu phá thai. Có thể kể đến đây trường hợp Ashley Harder, hoa hậu bang New Jersey (Mỹ) 2006. 

"Thà trả vương miện chứ không phá thai"

Harder được trao vương miện vào tháng 10/2006. Cô đã thú nhận với tờ The Philadelphia Daily News rằng cô sẽ cưới người bạn trai 28 tuổi Gregg D’Antonio của mình. Cô tự nguyện trao trả lại vương miện vì cô đang mang bầu và sinh con trong mùa hè năm 2007.

Sau khi tiết lộ thông tin này, Harder tỏ ra rất bình thản. “Cuộc sống là vậy”, cô gái 23 tuổi nói, “Đầu tiên tôi cũng thất vọng đôi chút. Tôi sẽ không được dự thi nữa. Nhưng so sánh giữa hai điều này thật khập khiễng: Hoa hậu nước Mĩ và đứa con. Đứa con là món quà của Chúa trời trao cho tôi”.

Trước đó, vào tháng 3/2006, hoa hậu Jamaica Sara Lawrence cũng quyết định sẽ trả lại vương miện chứ dứt khoát không phá thai. Cô sẽ sinh con vào tháng 9 và tuyên bố rằng cô sẽ giữ đứa con của mình hơn là giữ danh hiệu hoa hậu.

Mất ngôi báu vì thiếu hứng thú và vì… bị nhầm

 

Hoa hậu Nga năm 2002 Fedorova cũng đã bị tước bỏ danh hiệu hoa hậu Hoàn vũ năm 2002. Cô đã không thể tham gia đầy đủ vào hàng loạt các hoạt động mang tính nghĩa vụ của một hoa hậu Hoàn vũ.

 

Hoa hậu Nga Fedorova

 

Mặt khác, trong một số show, cô cảm thấy không hứng thú. Cô tuyên bố mình muốn hoàn thành chương trình học luật tại trường đại học. Sau khi quyết định tước danh hiệu được đưa ra, ban tổ chức của cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ đã trao vương miện cho á hậu 1 Justine Pasek (Panama).

 

Christina Silva được trao vương miện hoa hậu California năm 2008. Sau giây phút đăng quang rạng rỡ, ban tổ chức đã quyết định tước bỏ danh hiệu của cô.

 

Lý do thật đơn giản và… trớ trêu: Ban tổ chức đã… đếm nhầm số phiếu của cô. Một vị trong ban giám khảo vô tình phát hiện ra sơ suất này. Và một quyết định khắc nghiệt được đưa ra, thà sửa sai ngay còn hơn giữ cái sai lầm mãi mãi. Vương miện đã được trao trả cho chủ nhân đích thực của nó là Raquel Beezley. Còn Silva tụt xuống trở thành Á hậu 2.

  

Christina Silva và vương miện "nhầm" chủ

 

Nguyễn Thế Dương

Tags: