Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Tối qua (7/9/2008) tại sân vận động Tao Đàn - TP.HCM liveconcert Sóng Đa Tần của Mỹ Tâm đã chốt lại bằng một đêm trình diễn đầy ấn tượng dưới cơn mưa cuối mùa của Sài Gòn.
|
Trước giờ diễn (khi trời chưa mưa) khán giả bình lặng tìm cho mình một chổ ngồi, không khí không ồn ào, sôi động như những live show khác. Sân khấu quá đơn giản, có lí do vì không có tài trợ nhưng không thể đơn giản hơn thế nữa vì dù sao Mỹ Tâm cũng là một ngôi sao. Chính cái sơ sài của sân khấu đã làm khán giả không hào hứng, thế nhưng mọi chuyện đã khác khi cơn mưa đổ xuống … Có lẽ chính cơn mưa đã cứu nguy cho Mỹ Tâm, chính cơn mưa đã thổi bùng sự cuồng nhiệt, tạo sự cộng hưởng bất ngờ giữa Mỹ Tâm và khán giả.
Ngay sau bài hát đầu tiên: Quên đi ngày yêu dấu, sân khấu nóng hẳn lên với những bước nhảy khá chuyên nghiệp của Mỹ Tâm. Vì trời mưa khá lớn nên kết thúc bài hát đầu tiên, Mỹ Tâm đã chủ động cởi bỏ giầy ra và cứ thế diễn với chân trần suốt buổi. Trong bộ đầm vàng lộng lẫy, đi chân trần dưới mưa đã tạo một hình ảnh Mỹ Tâm huyền bí và khiêu gợi.
|
Lần lượt từng bài hát trong 2 album vol.6 và vol.7 được Mỹ Tâm giới thiệu trong sự cuồng nhiệt cả trên sân khấu lẫn ở phía dưới khán giả.
Bất ngờ nhất, có một sự trùng hợp ngẫu nhiêu trong liveconcert Sóng Đa Tần có khá nhiều ca khúc về mưa: Mưa khóc, Cơn mưa dĩ vãng, Mưa và nỗi nhớ… Và cả 2 sáng tác từ rất lâu rồi là Ước gì và Dường như ta đã cũng được khán giả yêu cầu Mỹ Tâm hát lại trong đêm diễn này.
Sau cơn mưa, trời quang mây tạnh. Sự cuồng nhiệt của khán giả và sự hết lòng của Mỹ Tâm đã đẩy lùi cơn mưa. Mỹ Tâm thật sự có một đêm diễn để đời mà … Dù có “Ước gì” thì Mỹ tâm cũng không dám mơ có đêm diễn tràn ngập hạnh phúc như thế và “Dường như Tâm đã” … khóc trong mưa.
Chùm ảnh đêm diễn của Mỹ Tâm:
|
| ||||||||||||||||||
|
Trần Hoanh (Ảnh: Nguyễn Thanh)