Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Với ý tưởng độc đáo và lối bài trí, sắp đặt sân khấu như một sân ga, đêm diễn thời trang Đẹp Fashion Show 7 tạo không khí mới mẻ cho những ai luôn muốn khám phá. Đặc biệt, nó mang tới cảm xúc lãng mạn và những nét đẹp cho đêm chuyển mùa, Hà Nội bỗng “nghe giá rét luồn trong gió”.
Một chuyến tàu… đúng nghĩa
Giống hệt như một sân ga thực thụ, đêm diễn có tất cả sự nhộn nhạo bởi tiếng còi tàu của chương trình, những bảng giờ tàu nhấp nháy báo chuyến, người chạy qua chạy lại và tiếng cười nói râm ran ồn ào của rất đông khán giả khi phải ngồi đợi quá lâu.
|
Hầu hết "hành khách" sợ trễ chuyến tàu thượng hạng nên đến khá đúng giờ để làm "thủ tục lên tàu", theo lời mời ghi trên vé là 19h30, và đón đợi cuộc "khởi hành" vào lúc 20h. Song, mãi tới 20h20 chương trình mới được bắt đầu.
Nhiều người nói đùa là chỉ còn thiếu... bị móc túi nữa thì DFS7 trở thành một sân ga theo đúng nghĩa, bởi nó đã có tất cả sự nhộn nhạo, trễ giờ và trốn vé. Các “sao Việt”như Thanh Lam, Huy Tuấn, Minh Quân, MC Anh Tuấn, á hậu Thụy Vân, á hậu Ngọc Oanh... cùng toàn bộ khán giả đều phải chịu chung không khí mà ý tưởng của DFS7 mang lại.
Khu vực dành cho phóng viên bố trí khá xa sân khấu, trong khi khán giả không bị hạn chế chụp hình nên nhiều người đã thi nhau giơ điện thoại di động lên quay, chụp. Bởi vậy, một số ống kính chuyên nghiệp đã phải… lách luật, rạch hàng rào chắn, chui vào phía trong, ngõ hầu thuận lợi hơn cho việc tác nghiệp ghi lại phần hình ảnh "long lanh" giữa những “cú phanh gấp" khiến hành khách bị hẫng bởi sự “chuyển làn đường” đột ngột của âm nhạc.
Hành trình thú vị tới những kinh đô thời trang
Để bù lại những giây phút đợi chờ khó chịu vẫn thường có ở các “chuyến tàu” nghệ thuật của Việt Nam, “hành khách” say mê cái đẹp đã được thưởng thức một đêm trình diễn thực sự thú vị.
|
Sự xuất hiện của một dàn các ngôi sao sáng giá, những siêu mẫu trên sàn diễn thời trang Việt Nam như Thanh Hằng, Bình Minh, Ngô Thanh Vân, Xuân Lan, Hoàng Yến, Ngọc Quyên, Ngô Tiến Đoàn… cùng sự tỏa sáng của họ làm tôn lên những bộ trang phục được thiết kế độc đáo, ấn tượng bởi 4 nhà thiết kế: Mai Lâm, Lê Hà, Võ Phan Huy, Đỗ Mạnh Cường.
Quay ngược thời gian, DFS7 đưa những "hành khách đặc biệt" trở về sân ga Hàng Cỏ của một Hà Nội xa xưa với những thiếu nữ Hà Thành dịu dàng, thanh lịch trong áo dài trắng tinh khôi, tóc dài kẹp trễ duyên dáng; những cô hàng hoa chít khăn mỏ quạ, áo cánh nâu chân chất đáng yêu… cùng bộ sưu tập mang hơi thở Việt của NTK Mai Lâm.
Rồi “chuyến tàu” lại đưa “hành khách” đến những thành phố nghệ thuật tiếp theo: Paris (Pháp) với những bản tình ca bất hủ và các quý ông quý bà lịch lãm (BST của NKT Lê Hà), Tokyo (Nhật) rộn rã trong cơn mưa cùng bộ thời trang mang phong cách Harajuku cá tính, phá cách và nổi loạn của NTK Đỗ Mạnh Cường. Điểm đến cuối cùng là Milan (Ý) với chất cổ điển, âm hưởng opera của những giọng nam cao hàng đầu thế giới kết hợp cùng bộ sưu tập mang phong vị hiện đại, trẻ trung, đậm dấu ấn sáng tạo nhưng vẫn đề cao tính ứng dụng của Võ Phan Huy.
|
| Người mẫu Ngô Thanh Vân |
|
| Siêu mẫu Thanh Hằng, người có đôi chân dài nhất Việt Nam. |
|
|
| Siêu mẫu Bình Minh |
|
| Siêu mẫu Xuân Lan trong phục trang Harajuku |
|
|
|
|
Siêu mẫu, nam hậu 2006 Ngô Tiến Đoàn, điểm nhấn rực rỡ trong cơn mưa Tokyo của NTK Đỗ Mạnh Cường. |
|
|
|
|
Phong cách lãng mạn Phục hưng trong trang phục dạ hội với lụa cùng rất nhiều hoa tươi của NTK Võ Phan Huy. |
|
|
|
Á hậu, siêu mẫu Võ Hoàng Yến |
“Chuyến tàu” tốc hành đã dừng bánh, hành trình đi tìm vẻ đẹp của thời trang tạm kết thúc nhưng câu chuyện mà những người thực hiện muốn truyền tải tới khán giả là con tàu và sân ga luôn mang lại cho mỗi chúng ta không khí hội ngộ và biệt ly thì còn vương vấn mãi cùng những xúc cảm sau đó.
Thục Nhi - Ảnh: ĐCHN