Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

"Hai bè" chung một điệu nghệ thuật

20/10/2008 14:55

Một kẻ dựng nên cõi hiện thực với những bức tranh vẽ theo dạng tĩnh vật. Một kẻ đưa người xem đến những chốn mộng mị của cảm xúc. Hai người, hai bút pháp, hai phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng đồng điệu về cảm xúc nghệ thuật.

Triển lãm Hai bè của Đinh Quốc Vũ và Tạ Đình Khiêm tại Mai Gallery 3B Phan Huy Chú bắt đầu từ ngày 19/10, gồm 6 bức sơn dầu khổ lớn của Tạ Đình Khiêm và 15 bức tranh khổ nhỏ của Đinh Quốc Vũ.

"Đêm" của Tạ Đình Khiêm

Đinh Quốc Vũ và Tạ Đình Khiêm cùng thuộc thế hệ thứ hai sau đổi mới, cùng học khóa 2000 - 2005 trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Hai hoạ sỹ đã có thời gian chuẩn bị cho cuộc triển lãm này từ rất lâu.
 
Họ chơi thân với nhau và hiểu về phong cách nghệ thuật của nhau. Vì thế, tưởng chừng như những bức tranh của hai người bạn là hai thế giới riêng biệt. Đinh Quốc Vũ giải thích về sự gặp nhau của hai người là ở bề sâu tác phẩm, ở cảm xúc về cái đẹp.
 

"Một xác chim" của Đinh Quốc Vũ

Đinh Quốc Vũ trầm tĩnh với những vật dụng hằng ngày: chum vại, đèn dầu, trái quả, ướp vào đó những suy tư của mình về cuộc sống. Anh đã từng giật một giải ba cuộc thi "Ánh mắt trẻ" năm 2005 do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội tổ chức.
 
Các tác phẩm hiện thực của anh được dàn trải trong những không gian khác nhau. Ở mỗi giai đoạn, mỗi bức tranh lại là những câu chuyện được kể từ những xúc động khác nhau của đời sống.
 
Không hoàn toàn theo trường phái hiện thực, đã có nhiều thể nghiệm ở các mảng tranh khác nhưng hiện thực vẫn là cõi đi về của Đinh Quốc Vũ. Ở đó, anh cảm thấy yên tâm được với nó, gần gũi với nó lâu dài. Và hoạ sỹ này sáng tạo trên cái chất hiện thực một cách liền mạch.
 

Một tác phẩm của Đinh Quốc Vũ

Tạ Đình Khiêm đi hẳn vào trừu tượng. Đằm mình trong nhịp đập náo nức của cuộc sống thường nhật, anh say mê khảo sát những gì dội vào tâm tưởng của mình. Anh vẽ những bức tranh khổ lớn.
 
Khổ to nhỏ không không quyết định đến tính nghệ thuật của tác phẩm nhưng những tấm toan khổ lớn khiến cho Tạ Đình Khiêm thấy thoả cơn khát mỹ thuật. Màu đen cũng như vậy. Nó chiếm lĩnh Tạ Đình Khiêm trong một giai đoạn và chỉ với nó, anh mới thấy mình thể hiện được tất cả những ý đồ. Màu đen của anh không u ám, không chứa những nỗi buồn.
 
Tranh "Hà Nội" của Tạ Đình Khiêm
 
Đằng sau hai phong cách biểu hiện khác nhau là một cốt lõi chung hướng nội. Ở Đinh Quốc Vũ, một cốc nước trong vắt, một nhánh tỏi, một xác chim non… đều hàm chứa những nghĩ suy về hiện hữu. Ở Tạ Đình Khiêm, những va đập đời thường cộng hưởng với những vang vọng của tiềm thức điểm một nét tâm linh vào tác phẩm. Và ở đây họ gặp nhau. Hai bè chung một điệu.

Gia Vũ

Tags: 
!-- Histats.com START (hidden counter)-->