Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Khi “Sao” làm phó nháy trong ngày mưa lụt

09/11/2008 20:29

Trận mưa lụt đáng nhớ của Hà Nội đã qua đi gần một tuần, nhưng dư âm của nó vẫn còn “nóng hổi” với những con đường và khu dân cư ngập trong nước. Hãy chia sẻ cảm xúc về những ngày này qua những bức ảnh do chính tay Duy KhoaNgô Thanh Vân “chộp” được.

 

"Bờ Hồ, nước ngập tràn lên bờ và ghế đá, nhìn... đẹp nhỉ". Lời bình và ảnh: Ngô Thanh Vân.

 

Ca sĩ Duy Khoa: Kịch bản “Chơi vơi” thay đổi vì mưa lụt

 

Trên blog cá nhân của mình, chàng ca sĩ trẻ điển trai của Sao mai điểm hẹn, cũng là ngôi sao điện ảnh triển vọng của Việt Nam tâm sự: “Có nhiều người yêu mưa vì mưa cũng rất lãng mạn. Nhưng cái gì quá cũng không tốt phải không?”.

 

“Mưa lúc nào cũng thế, nó làm biến động một ngày của bạn, dù ít hay nhiều. Và mưa cũng làm biến động kịch bản phim Chơi vơi.

 

"Có nhiều người yêu mưa vì mưa lãng mạn, nhưng cái gì quá cũng chẳng tốt....".  Chàng ca sĩ này đã viết như thế trên blog cá nhân của mình và đây là hình ảnh của Duy Khoa do chính anh chàng "tự biên tự diễn".

 

Từ cảnh nhân vật Hải của mình lái xe chở Duyên đi qua con đường kẹt xe, nay thay đổi thành con đường ngập lội. Có lẽ trận ngập hôm qua làm cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nảy ra ý tưởng thay đổi kịch bản đôi chút.

 

Mình thấy cũng hay, có thể nói hôm qua là những cảnh quay đầy ngẫu hứng và chân thực về cuộc sống và con người Hà Nội. Có lẽ, cái đẹp nổi bật trong bộ phim Chơi vơi chính là những nét văn hóa Việt Nam hiện lên trong từng cảnh quay, từ cảnh vật đến con người. Những bối cảnh còn sót lại của phố cổ Hà Nội và Hội An đều được chọn lựa kĩ càng để đưa vào từng thước phim…”.

 

Bức ảnh nghệ thuật... lội nước này cũng do chính tay Duy Khoa chụp nhân lúc lội bì bõm qua một đoạn đường Hà Nội. Chỉ cần sang tới "bờ bên kia" là có xe của đoàn làm phim đón rùi, hic". Duy Khoa.

 

Ngô Thanh Vân: Chèo… xuồng dạo phố Hà Nội

 

Có lẽ tại mình không xem ngày trước khi bay ra Hà Nội làm chương trình cho Double Mint nên gặp mưa lụt. Ngày đầu tiên nằm chèo queo ở khách sạn chờ nước rút. Ngày thứ hai quyết định chèo chống đến những nơi cần đến như trong lịch...

 

Và mình đã có một bộ ảnh do chính tay mình thực hiện trong những ngày cả Hà Nội “nóng bỏng” trong nước lụt:

 

Có tên đường đàng hoàng nhé, kẻo "dân tình" lại tưởng Vân làm "kỹ xảo" để có bức ảnh bờ hồ lơ đễnh trong mưa lụt.

"Dòng sông" phía trước bến xe khách Mỹ Đình nè.

Chờ xe hay chờ...phà vậy "pà kon".

Xem ảnh không mấy người đoán đây là thủ đô Hà Nội...

 

TN

 

Tags: