Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Vào một vai "pê - đê" rất ngọt trong bộ phim nhiều tập "Những người độc thân vui vẻ", NSƯT Chí Trung nhiều khi mắc bệnh nghề nghiệp, mang theo cái dáng dấp, cử chỉ của một gã "lại cái" ra cuộc sống thực ở đời thường khiến cho nhiều người quanh anh "mắt tròn mắt dẹt".
Một vai diễn “made in pê-đê”
"Khi dự án làm phim “Những người độc thân vui vẻ” được thực hiện, đạo diễn Đỗ Thanh Hải gọi điện cho tôi và nói: “Có một vai rất hay dành cho anh đây”. Tôi hỏi vai gì? Thanh Hải bảo: “Một vai hoàn toàn mới cho anh, đó là vai hơi “lại cái” một tí”. Ngoài đời tôi có thể là người ăn nhiều, uống bia giỏi, bụng to, nóng tính… nhưng chưa ai bảo tôi là “pê-đê” bao giờ cả. Thế mà rồi tôi lại vào vai “pê-đê”. Và bây giờ, đi đến đâu người ta cũng chào tôi bằng cách giơ ngón tay lên, uốn éo người và… “ứ”.
|
|
Chí Trung trong "Những người độc thân vui vẻ" luôn xuất hiện với áo hoa đỏ và ngón tay cong vút. |
Tôi vẫn hay than thở với các đạo diễn, các nhà báo rằng ngoài đời tôi sống cũng được, là trưởng đoàn có năng lực, là người cha gương mẫu và là người chồng xứng đáng để học hỏi. Với xã hội, tôi là người có nhân cách tốt, thế mà tôi lại toàn được giao những vai đểu mới lạ chứ. Hình như các đạo diễn nhìn thấy “chất đểu” ở trong tôi nên mới giao chăng? (cười).
Trước đây tôi cũng đóng Romeo, Otenlo… nhưng chỉ trong kịch thôi. Còn bây giờ, với hình thể này, với chất giọng khàn khàn này, 100 vai trên truyền hình của tôi đều là vai đểu. Nhưng rất may là khán giả cũng phân định rất rõ ràng rằng đó chỉ là vai diễn trên phim. Tôi đi khắp đất nước mới biết là khán giả rất yêu quý mình, quý những vai đểu mình đóng. Có người nhìn thấy còn giật mình phanh kít lại, dù ngã nhào nhưng vẫn gọi: “Ô, anh Chí Trung”.
Đức Hải mới là pê đê “hàng hiệu”
"Nếu như ở “Cô gái xấu xí” có vai “pê-đê” xịn là Hùng Long thì ở “Những người độc thân vui vẻ” có vai Quang. Đây là lần đầu tiên tôi vào vai “pê-đê” nhưng thực ra, diễn cho ra chất “pê-đê” không khó. Cũng có lúc đang diễn, quên mất mình là “gay”, diễn rất nghiêm túc, thế là đạo diễn nhắc: “Này anh Trung, cái tay, cái tay”. Lại uốn éo. Ngược lại, diễn vai này mãi cũng bị nhiễm, nhiều khi nói chuyện cũng chỉ chỏ ngón tay, mồm thì bô bô. Mọi người bỗng bịt miệng cười thì mới nhớ là mình đang “lại cái”.
|
|
Áo hoa xanh ngắt, và "buôn" như ... đúng rồi với mấy cô gái |
Hôm rồi tôi đi tỉnh, một cô gái ghé tai tôi hỏi: “Anh Trung ơi, anh “pê-đê” thật hay sao mà diễn ngọt thế”. Tôi mới ghé vào tai nói lại: “Muốn biết hả, đi với tôi một lúc là biết ngay thôi” (cười).
So với Đức Hải trong vai Hùng Long ở “Cô gái xấu xí” thì tôi còn phải gọi anh ấy là sư phụ. Đức Hải vào vai ngọt hơn tôi rất nhiều, diễn cứ như thật. Hôm rồi, Đức Hải cũng được vào vai một tay cò mồi đất trong “Những người độc thân vui vẻ”. Vừa thấy anh ấy đến trường quay, Anh Thái (vai Đạt) mới nháy tôi bảo: “Anh Trung, sư tổ đến kìa”. Tưởng Anh Thái trêu tôi là phải gọi Đức Hải là thầy trong diễn xuất, tôi mới bảo: “Sư tổ gì, “hàng hiệu” đến đấy” (cười sảng khoái).
Dù vai diễn được đạo diễn và khán giả rất thích, vì nó làm mềm đi những tình huống “kịch” trong phim nhưng con gái tôi thì có vẻ hơi buồn và không thích vai diễn đó của bố một tí nào. Nó bảo: “Bố đóng vai gì mà dở ông dở thằng”. Ngọc Huyền thì không nói gì cả vì cùng là người trong nghề. Nhiều vai tôi đóng còn đểu hơn ấy chứ".
Thảo Mai