Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Gala Idol 5: Rock không phải là cứ hét toáng lên

11/12/2008 21:55

Đêm rock đã chứng tỏ sự thiếu tinh tế của các thí sinh Idol. Hầu như các thí sinh đều hiểu sai về rock. Một số chọn bài đã quá nhàm để thi.

 

6 thí sinh của cuộc thi

 

Đó là nhận xét của nhà báo Nguyễn Mạnh Hà (Tiền Phong) về đêm Gala thứ 5 với chủ đề về rock của 6 thí sinh Idol còn lại. Có thể nói, từ trước đến nay, động đến chuyện hát rock luôn là một thách thức lớn với các ca sĩ. Nhiều người vẫn khẳng định, chưa có một cách hiểu đúng nhất, thể hiện đúng nhất về rock trên mảnh đất hình chữ S này. Vì thế, các cuộc thi âm nhạc đáng chú ý của chúng ta như SMĐH hay Vietnam Idol, đêm nhạc Rock luôn khiến cho người ta rơi vào trạng thái thất vọng và coi đêm diễn như một cuộc trình diễn thời trang bằng giọng hát. Đểm đi, đếm lại, không mấy gương mặt được như “quý ông rock” Anh Khoa, Kasim Hoàng Vũ

 

Ba vị giám khảo - ba tâm trạng

 

Ở đêm thi hôm qua, 6 thí sinh Idol cũng hú hét, xé giọng, giật lắc nhưng sẽ tạm làm hài lòng các fan của họ. Riêng đối với các tín đồ của âm thanh mạnh thì hoàn toàn không có được điều ấy. Phóng viên Lê Thuý (T/c Người tiêu dùng), bày tỏ: “Qua đêm diễn này một lần nữa cho thấy, rock không phải sở trường của các thí sinh. Mặc dù là rock ballad hay Alternative rock thì đều cần phải có lửa. Nhưng các thí sinh nghĩ “cứ gào, hét” trên sân khấu mới là rock thì phải.

 

Thu Hà hụt hơi ở quãng cao

 

Chị chia sẻ thêm: “Đuối nhất đêm diễn có thể là Thu Hà. Năm ngoái, nếu Ngọc Ánh diễn Đám cưới chuột của Gạt tàn đầy được coi là thành công bởi ca khúc này có phong cách “nhộn” một chút thì ở năm nay, Thu Hà cứ nghĩ "gằn giọng mới là rock" cho nên ở quãng cao, cô bị hụt hơn, không thể hiện được ý đồ của nhóm tác giả bài hát.

 

Đồng quan điểm này, bạn Việt Anh thêm lời: Tiếc cho Thu Hà vì bằng những gì thể hiện trước đó, cô đã ghi điểm ít nhiều nhưng ở đêm diễn rock thì lại bày ra quá nhiều nhược điểm. Ở tất cả các nốt cao, cô đều không lên được và buộc phải hét toáng lên cho ra tinh thần rock. Nhưng rock không phải như vậy.

 

Thanh Duy cùng với ban nhạc

 

Về trường hợp của Thanh Duy, nhà báo Mạnh Hà cho rằng anh chọn bàì khá nhất. Duy đáng ra có thể hát tốt hơn nếu không nhảy chồm chồm ở phần điệp khúc. Hát không bị thái quá như các thí sinh khác nhưng thể hiện nội dung tình cảm của bài hát chưa đạt. P/v Lê Thuý cũng cho rằng Duy khá tỉnh táo trong việc chọn một bản rock theo hướng thời thượng nhưng phong cách của cậu thì hợp với một đêm pop hơn. Ngựa đường trường mới biết sức dai, càng ngày Thanh Duy càng tỏ ra mất dần sức hấp dẫn của mình. Sự lạ của Thanh Duy không bền.

 

Cẩm Tú phiêu với lửa rốc

 

Cẩm Tú chọn bài nhẹ nhàng phù hợp nhưng hát vẫn chông chênh - Mạnh Hà chia sẻ về cô gái xinh xắn đến từ Hà Nội. Cẩm Tú chọn Thời gian tôi của Đức Trí - Võ Thiện Thanh để biểu diễn. Cô gái này càng ngày càng tỉnh táo hơn trong việc biết ghìm lại giọng hát, xử lý thông minh và thể hiện được nội lực trong giọng hát. Độc giả Việt Anh tỏ ra bất ngờ bởi sự thể hiện của Cẩm Tú trong đêm diễn này.

 

Lan Trinh với Bàn tay trắng

 

Khán giả có lẽ đã đặt nhiều kỳ vọng vào Lan Trinh. Nhưng với Bàn tay trắng, cô bộc lộ khá nhiều nhược điểm, hát không rõ lời từ đầu đến cuối, ngay cả những nốt cao và nốt thấp. Phần diễn xem là được theo nhận xét của nhiều người chỉ đủ để vui mắt nhưng vẫn còn kịch quá nên có phần lố bịch.

 

Duyên Anh cháy khát

 

Duyên Anh cũng có phần biểu diễn tạm được. Biết rõ không có lợi thế về rock, chọn Tình yêu khó quên để “rock” là một quyết định sáng suốt của cô. Không ra hẳn chất rock nhưng phần biểu diễn của Duyên Anh có thể khiến người ta tạm quên đi phần nghe để thoả phần nhìn. Đó là một thành công. Việt Anh bình phẩm.

 

Quốc Thiên đổ lửa

 

Quốc Thiên cũng chọn cho mình một bộ đồ hầm hố, nhìn vẻ bề ngoài có thể yên tâm về phong cách. Thế nhưng, cú hích từ đêm dân gian không mang lại thêm một lần may mắn cho Quốc Thiên. Người ta vẫn biết và nhìn nhận rằng, sở trường của Thiên không phải là rock thế nên phần giao lưu, di chuyển trên sân khấu của thí sinh chỉ là cái vỏ chứa đựng một thứ rock không ra rock. Không có gì bình phẩm là cách phản ứng của độc giả và nhà báo cho tiết mục của anh.

 

Khán giả cổ vũ hết mình

 

Idol Ngọc Ánh của năm trước cũng hồ hởi xem đêm rock, bởi có Dũng Đà Lạt chơi ghitar, cũng thốt lên: Tiếc quá, vì chưa ca sĩ nào “điên”, mà rock là phải điên, phải phá tan cái khuôn khổ bó hẹp của kỹ thuật. Các thí sinh cứ nhàng nhàng, biểu diễn thiếu lực, thiếu sự hấp dẫn nên chẳng để lại chút ấn tượng nào.

 

Chị Siu làm cháy khán phòng bằng những giai điệu rock

 

Với những gì mà người xem cảm tưởng thấy ở gần đây thì có vẻ, Vietnam Idol đang đánh mất dần tính hấp dẫn của nó. “Trung ngôn nghịch nhĩ”, chắc hẳn các thí sinh cũng mong nhận được những lời đóng góp chân thành để có thể tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật của mình. Đêm rock mới chỉ là một thách thức trên con đường sáng tạo.

 

Gia Vũ

 

 

 

 

 

 

 

Tags: