Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Nathan Lee: Chỉ yêu là đủ

19/04/2009 09:05

(VTC News) - Khẳng định sống "trên cả lành mạnh" trong môi trường nhiều cám dỗ, Nathan Lee còn cho biết anh đã có bạn gái ở nước ngoài. Hai người đều lãng mạn nhưng anh chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Nathan Lee chia sẻ: “Chỉ yêu là đủ”.

 

Không còn gì phải chứng minh ở vị trí người mẫu

 

- Là người mẫu rồi có một bước chuyển khá ngọt ngào với âm nhạc, tham gia nhiều show lớn nhỏ. Thực ra, giai đoạn này người ta biết đến anh với vai trò ca sĩ nhiều hơn là điểm khởi đầu người mẫu.  Anh có định từ bỏ sàn catwalk không?

 

- Hiện tại, tôi vẫn đang tiếp tục công việc là một người mẫu ở thị trường nước ngoài với công ty mẹ Elite model management. Tại thị trường Việt Nam, tôi chỉ xuất hiện với vai trò ca sĩ tuy vẫn nhận được nhiều lời mời diễn show thời trang lớn. Tôi muốn dành tất cả thời gian để có một sự đầu tư nghiêm túc cho sự nghiệp ca hát ở quê nhà.
 
Nói thật ra, nghề người mẫu ở nước ngoài đang nuôi sống tôi. Việc tự đầu tư cho các dự án âm nhạc tại Việt Nam khá tốn kém nên tôi sẽ nghĩ đến chuyện từ bỏ sàn catwalk khi nghề ca hát nuôi sống được mình.
 

 - Như vậy có thể hiểu rằng, anh đang dấn thân một cách khá mạo hiểm vào nghề ca hát - cái việc mà đáng ra người ta phải khởi đầu từ sớm hơn rất nhiều?

 

- Cuộc sống phải mạo hiểm chút xíu mới thú vị. Nhưng sự thật thì nghề ca hát là niềm đam mê lớn nhất của tôi từ khi còn nhỏ. 4 tuổi đã nghêu ngao hát và 12 tuổi thì bắt đầu sáng tác nhạc. Tôi luôn mơ ước mình trở thành một ca sĩ chứ không phải một người mẫu. Tôi cũng nghĩ rằng ở tuổi 25, tôi chín chắn hơn rất nhiều và mới có thể tập trung tốt cho sự nghiệp và ca hát một cách chuyên nghiệp.

 

- Như anh nói thì hoạt động làm người mẫu của anh chủ yếu ở nước ngoài. Phải chăng, thị trường thời trang trong nước không đủ sức hấp dẫn anh?

 

- Tôi nghĩ thị trường thời trang trong nước đang phát triển rất tốt dù nó đang còn rất mới mẻ. 8 năm làm người mẫu ở nước ngoài là thời gian khá dài và đến thời điểm này thì không còn gì nhiều để tôi phải học hỏi trong công việc này. Nếu có thể đóng góp phần nào cho sự phát triển của ngành thời trang thì tôi sẽ làm hết mình nhưng với một vị trí khác, ý nghĩa hơn. 

 

- Vậy cụ thể là anh hoạt động model ở những thị trường nào? Sự kén chọn này là để khẳng định vị trí bản thân?

 

- Tôi vẫn bay đi bay về, Mỹ, châu Âu, châu Á. Kén chọn thì không hẳn, lựa chọn một cách đúng đắn và sáng suốt thì đúng hơn.

 

Cái gọi là vị trí tôi cũng không mấy quan tâm đâu. Thực sự tôi đã và đang làm hết mình trong mọi lĩnh vực đã tham gia nên sự đánh giá thì để cho người khác sẽ tốt hơn. Trong nghề người mẫu, tôi chẳng còn gì để chứng minh nữa.

 

- Bận bịu với cả hai vai trò ca sĩ và model, có khi nào anh lơi là việc chăm sóc hình dáng và sắc đẹp, một yếu tố quan trọng của người mẫu?

 

- Tôi không thích rượu và thuốc lá, ăn rất nhiều nhưng có thể đốt calories rất nhanh nên không (hoặc) chưa bị mập. Ngoài ra, tôi vẫn đi bơi khi có thể. Ở nước ngoài, tôi đi bơi rất nhiều nhưng ở Sài Gòn thì không làm được.

 

Thu Minh mới chỉ sexy vừa vừa

 

- Sự kết hợp của anh và Thu Minh được xem là ấn tượng. Anh nói ấn tượng về người bạn này. Khi hát chung, người ta vẫn thấy có độ chênh. Anh vẫn có kế hoạch kết hợp với Thu Minh chứ?

 

- Thu Minh là một người chị, người bạn và là đồng nghiệp của tôi. Tôi học được rất nhiều từ chị, nhất là kinh nghiệm trên sân khấu. Chắc chắn trong tương lai hai người sẽ còn kết hợp trong nhiều dự án.

 

- Có khi nào anh bị lôi cuốn bởi sự sexy của cô ấy rồi cuốn theo phong cách ấy mà không biết?

 

- Tôi thì thấy chị Thu Minh chỉ sexy vừa vừa thôi. Mỗi người sexy theo một kiểu và tôi sexy theo kiểu của riêng mình.

 

- Kiểu của anh là như thế nào?

 

- Mọi người đã biết một phần và sẽ biết trong thời gian tới thôi.

 

 - Nói thế, phải chăng anh cũng đang loay hoay để kiếm tìm cái dấu ấn sexy của mình?

 

- Không. Tôi không quan tâm đến hình ảnh lắm. Đó là cái từ bên trong. Tôi chưa một lần chuẩn bị tốt về mặt hình ảnh khi xuất hiện trên tivi. Tôi quan tâm đến chất lượng âm nhạc hơn là vẻ bề ngoài. Nhưng tương lai thì chắc chắn tôi sẽ quan tâm đến điều này.

 

Yêu là đủ

 

- Người ta vẫn cứ đinh ninh rằng nghề mẫu ngắn ngủi và nhiều cám dỗ. Anh thấy có bất công không?

 

- Người ta nói đúng. Tôi nghĩ cái gì cũng có mặt trái của nó. Quan trọng là mình có đủ thông minh và sáng suốt để nắm bắt những cái hay, cái đẹp và vượt qua những cám dỗ hay không thôi.

 

- Anh trải qua những cám dỗ ấy như thế nào và chuẩn bị tinh thần cho sự ngắn ngủi của nghề?

 

- Nói chung, tôi chưa bao giờ cảm thấy bị thu hút bởi những cám dỗ trong nghề. Tôi là người mạnh mẽ và “cứng đầu cứng cổ”, chỉ làm những gì mình thích nên chưa ai cám dỗ. Tôi tha cám dỗ người ta thì thôi chứ làm gì có ai cám dỗ nổi tôi!

 

Nói vậy thôi chứ tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần gì hết vì cái gì đến thì nó sẽ đến thôi. Tôi không lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Tôi là ca sĩ và trong thời gian này tôi thấy mình là ca sĩ chạy “sô” người mẫu để kiếm thêm vậy thôi.

 

 - Chuyện riêng của anh, hình như không bao giờ được tiết lộ?

 

- Tôi ít nói lắm, vì nó chẳng liên quan đến ai. Ở Việt Nam, tôi là người sống “hơn cả lành mạnh”, đi làm rồi về ngủ, một mình.

 

- Anh định mãi một mình thế sao trong khi anh là một người đàn ông hấp dẫn kẻ khác ?

 

- Tôi có bạn gái ở nước ngoài rồi. Tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn cố giữ tình yêu luôn ấm nóng.

 

- Ở khoảng cách xa như vậy, lại túi bụi với công việc. Thời gian nào anh dành cho cô ấy. Hai người thể hiện sự yêu thương thế nào?

 

- Chúng tôi gọi điện thoại, chat thường xuyên, mỗi ngày một hai lần. Cả hai người đều lãng mạn nên ở xa nhau cũng khổ.

 

- Lãng mạn sẽ cần rất nhiều điều bất ngờ hàng ngày dành cho nhau. Có khi nào cô gái ấy giận anh vì không thể hiện sự quan tâm?

 

- Không. Vì khi yêu ai, tôi luôn quan tâm đến người đó hết mình. Tôi hoàn toàn có thể yên tâm rằng không có chuyện xa mặt cách lòng.

 

- 25 tuổi, anh đã sẵn sàng hay có suy nghĩ cho chuyện gia đình nhỏ chưa?

 

- Tôi chưa nghĩ tới. Yêu là đủ rồi...

 

- Xin cảm ơn anh !

 

Trần Lê (Thực hiện)

Tags: