(VTC News) - Nghe tin Huỳnh Phúc Điền qua đời, bạn bè anh đã lập tức có mặt để thực hiện theo kịch bản được anh viết sẵn.
Đạo diễn Đinh Anh Dũng lo phần chỉ đạo tổng thể, từ quan tài để ra sao đến phần huyệt mộ tại công viên nghĩa trang Bình Dương… Những người khác nhanh chóng triển khai theo tâm nguyện người đã khuất trong sự im lặng.

Đạo diễn Đinh Anh Dũng (giữa) đang chỉ đạo mọi người lo việc tang lễ Huỳnh Phúc Điền.
Lúc còn sống, Huỳnh Phúc Điền yêu màu trắng, theo nguyện vọng của anh, gia đình, bạn bè đã đặt những vòng hoa trắng quanh quan tài anh. Một màu trắng tinh khôi lan rộng ra đến tận đầu con hẻm 17 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1.
Có mặt rất sớm từ sáng 30/6 là diễn viên Hồng Ánh. Chị tất bật chạy tới chạy lui lo tang lễ. Khi nhắc đến Huỳnh Phúc Điền, Hồng Ánh nghẹn ngào nhớ lại những kỷ niệm với người anh, người bạn thân thiết.
Những tháng ngày Huỳnh Phúc Điền nằm viện, cứ cách ngày là Hồng Ánh tranh thủ tạt vào thăm anh. Chị nhớ mới hôm sinh nhật (26/6), Huỳnh Phúc Điền còn vui vẻ cười đùa với bạn bè vây quanh.
Cũng như mọi người, Hồng Ánh biết bệnh tình của anh khó lòng qua khỏi, nhưng thấy sức khỏe anh ngày một khá, tinh thần anh lúc nào cũng lạc quan, chị cũng hy vọng anh kéo dài được sự sống của mình. Vậy mà...
Ai đã gặp Huỳnh Phúc Điền một lần là không thể quên gương mặt hiền lành và sự hết lòng của anh. Diễn viên Lê Tuấn Anh, người bạn từ thưở hàn vi ngậm ngùi kể về những ngày hai người đạp xe đạp khắp Sài Gòn tìm thăm nhau.

Ba của Huỳnh Phúc Điền (trái) đang nhắc nhớ kỷ niệm về con trai với diễn viên Lê Tuấn Anh.
Chơi với nhau từ khi còn đi học, Lê Tuấn Anh nhớ mãi người bạn miền Tây nhiệt thành. Anh đến viếng bạn trong niềm ân hận vì mấy tuần qua lo vụ cháy sân khấu Phú Nhuận chưa thể đến thăm bạn.
Nhạc sĩ Minh Nhiên ấn tượng về người bạn Huỳnh Phúc Điền hiền và “lì”, đã làm gì thì phải làm bằng được. Biết nhau từ 10 năm nay, anh em gặp nhau vui chơi hơn là làm việc nhưng những gì mà Huỳnh Phúc Điền làm luôn để lại cho người bạn nhạc sĩ sự mến mộ.
Có mặt từ 4h sáng ngày 30/6, đến ngày thứ hai (1/7) đạo diễn Đinh Anh Dũng đã khản giọng. Anh chạy tới chạy lui như con thoi để hướng dẫn anh em lo việc trong ngoài. Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Tranh cứ hết vào trong nhà đến chạy ra ngoài để lo liệu; diễn viên Bình Minh trong sáng sớm 30/6 đã ở lại cả buổi sáng để mang vác các đồ do dịch vụ mang tới…

Đạo diễn Đinh Anh Dũng đang vẽ sơ đồ huyệt đạo hướng dẫn cho anh hai của Huỳnh Phúc Điền.
Tin Huỳnh Phúc Điền qua đời làm những người em của anh đang lưu diễn tại Mỹ buồn tê tái. Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng… đã sang Mỹ từ tuần trước nên chỉ có những vòng hoa trắng đến viếng...
Nói như nhạc sĩ Minh Nhiên thì hãy nhìn bạn bè thân thiết đến với Huỳnh Phúc Điền sẽ biết anh là người sống như thế nào.
Huỳnh Phúc Điền không bao giờ cô đơn cả khi anh đã trở về với cát bụi.
Thanh Phúc