Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - Tướng đi giống đàn ông, ngồi dạng chân ở bất kỳ nơi đâu, siêu mẫu Vũ Thu Phương làm nhiều người hết hồn tưởng cô đã thành… les (đồng tính nữ).
> "Lộ ngực để đánh bóng tên tuổi là tầm thường"
> Vũ Thu Phương: Tuấn Hưng không giống như đồn đại
Gặp Vũ Thu Phương nhìn cô ngồi e ấp khép hai chân như bất kỳ cô gái ý tứ nào, mới thấy Vũ Thu Phương chỉ là… đàn ông trong Cô nàng bất đắc dĩ.
.jpg)
Siêu mẫu Vũ Thu Phương. (Ảnh: Quốc Huy)
Ngoài đời tôi cũng hơi... nam tính
- Xin chào Trần Anh Lân!
- Xin chào! Rất vui nếu nhiều người xem tôi như Trần Anh Lân thật. (cười giòn tan)
- Vũ Thu Phương đã từng nói là năm 2009 sẽ tập trung cho thời trang và kinh doanh nhưng có vẻ kế hoạch đó đã bị… phá sản bởi Cô nàng bất đắc dĩ?
- Mọi kế hoạch tôi đã lên từ năm trước, đã kiên quyết từ chối các lời mời đóng phim nhưng đến Cô nàng bất đắc dĩ thì… thua.
Khi tôi lên tiếng từ chối, phía nhà sản xuất bảo tôi cứ mang kịch bản này về nhà đọc rồi trả lời cũng chưa muộn. Về nhà tôi đọc thử thấy hấp dẫn quá, một chàng trai ngạo mạn với phụ nữ bị quả báo phải mang hình hài một cô gái. Sau ba đêm đọc miệt mài, tôi nhận lời luôn.
- Đây thật sự không phải là vai dễ dàng với một người mẫu như Phương, phải mang thân xác cô gái mà tính cách thì của đàn ông?
- Phải nói là quá khó. Nhưng có khó như thế mới thu hút tôi tạm gác nhiều kế hoạch để theo nó. Các vai diễn mà mờ nhạt quá khán giả sẽ không nhớ đến mình. Hy vọng xem tôi vào vai Lan Anh, mọi người sẽ thấy quyết định theo Cô nàng bất đắc dĩ của tôi là đúng.
- Vũ Thu Phương chuẩn bị như thế nào để vào vai “nữ trong nam” này?
- Tôi có đến ba tháng để đọc kịch bản, nghiền ngẫm vai diễn Lan Anh. Hai tháng đầu đi ra đường tôi bắt chước tất cả đàn ông, đi đứng làm sao, cử chỉ thế nào, thậm chí tôi quan sát từ cái vuốt tóc, từ cái nhíu mày… về nhà làm y vậy. Mà làm cỡ nào cũng không thấy giống nên cứ căng thẳng, sợ mình không thể hiện cho ra chất đàn ông được.
Đến tháng thứ ba thì tôi bình tĩnh lại, thấy mình không nên “gồng người” bắt chước anh này anh kia để người cứng ngắt, cứ thả lỏng bản thân và diễn một cách tự nhiên, đơn giản nhất. Khi xác định được như thế tôi mới cảm thấy thoải mái.

Vũ Thu Phương vào vai Lan Anh trong "Cô nàng bất đắc dĩ". Ảnh: Công ty Kiết Tường cung cấp.
- Vai Lan Anh có điểm nào giống với Vũ Thu Phương ngoài đời không?
- Giống ít nhiều đấy chứ. Ngoài đời tôi hơi… nam tính, nghĩa là mạnh mẽ, quyết đoán, làm gì là làm tới cùng.
- Có phải vì Vũ Thu Phương hơi “men” nên được nhà sản xuất chọn vào vai diễn độc đáo này không?
- Tôi nghĩ mình được chọn là một phần ngoại hình và diễn xuất khá tự nhiên từ các phim trước. Phần khác có lẽ là do tôi vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh nên vào vai trò một Phó Tổng biên tập không khó. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi thôi.
Để vào vai này, tôi biết nhà sản xuất đã bảo vệ tôi trước ý kiến của nhiều người, họ tin tưởng vào tôi. Đó cũng là động lực mạnh mẽ để tôi tự tin vào vai Lan Anh.

Lan Anh đi đứng không khác gì đàn ông. (Ảnh: Công ty Kiết Tường cung cấp)
- Khi xem lại vai diễn của mình trên tivi, Vũ Thu Phương đã hoàn toàn hài lòng chưa?
- Tôi chưa hài lòng lắm. Tôi cảm nhận tôi chỉ đạt được về hình ảnh khoảng 40% và diễn xuất được mới có 80% khả năng.
- Vậy còn 20% khả năng còn lại vì sao chưa thể hiện ra?
- À, cũng có nhiều nguyên nhân. Nhưng tôi hy vọng những tập sắp tới tôi sẽ dốc hết 100% khả năng của mình.
- Đạo diễn thay đổi giữa chừng cũng là một nguyên nhân?
- Đúng vậy. Cả đoàn làm phim đã rất mệt mỏi trong thời gian qua. Hy vọng là có đạo diễn mới mọi việc được tốt hơn.
- Những tập đầu tiên được phát sóng trên kênh VTV3 vào các tối thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần, Vũ Thu Phương nhận được hiệu ứng từ khán giả thế nào?
- Nhiều người gặp tôi chào “anh Lân”, có đêm đang ngủ tôi nhận được tin nhắn “Giống đàn ông lắm, bánh bèo ơi”… Ai cũng trêu tôi không khéo thành đàn ông con trai mất. Tôi vui vì có nhiều người đón xem vai diễn mới của mình. Và tôi sẽ càng vui hơn nếu được gọi là… anh Lân.
- Vai diễn này kéo dài sang tận năm 2010 với 150 tập, liệu rằng Vũ Thu Phương có nhiễm chất “men” của anh Lân khi ở ngoài đời?
- Không thể nói là không có được. Tôi học hỏi các quý ông ở mọi lúc mọi nơi, mấy tháng nay thành thói quen vô thức rồi. Nhiều người đàn ông ngạc nhiên khi tôi làm y chang họ.
Mới đây thôi khi đối tác kinh doanh của tôi từ Pháp sang mời tôi đi ăn trưa, ông ấy thấy tôi ngồi dạng hai chân ra ngạc nhiên quá kêu lên: “Cô thành… les rồi sao?”. Tôi phải giải thích là đang vào vai trong phim, ông ấy mới yên tâm. (cười)

Vũ Thu Phương. Ảnh: Quốc Huy.
- Làm phim cực quá đến nỗi “siêu mẫu” sụt mất 4 ký lô phải không?
- Đó là số ký sụt ít nhất trong đoàn làm phim. Hàng ngày các thành viên tham gia Cô nàng bất đắc dĩ bắt đầu dậy từ 5h sáng, vào trường quay lúc 6h, 7h quay miệt mài đến nửa đêm, có khi đến tận sáng hôm sau nên ai cũng "tơi tả". Sau này đoàn đã điều chỉnh quay đến 8h tối để mọi người nghỉ ngơi.
- Là “tay ngang” sang điện ảnh – truyền hình nhưng Vũ Thu Phương được đánh giá khá cao trong diễn xuất, may mắn quyết định bao nhiêu phần trăm?
- 30%. Khi vào vai, tôi không nghĩ là mình diễn mà chỉ biết mình sống với nhân vật. Ngay cả khi diễn trên sàn catwalk, tôi không nghĩ mình là người mẫu khoác lên người bộ trang phục của nhà thiết kế mà tôi tự thấy mình là diễn viên, phải biết chuyển tải bằng cử chỉ, điệu bộ vào bộ trang phục đang khoác lên người. Xem như tôi được cả hai lĩnh vực thời trang và điện ảnh – truyền hình hỗ trợ.

Một Vũ Thu Phương mạnh mẽ, hơi nam tính. Ảnh: Quốc Huy.
Có lúc tôi từng rất tự phụ
- 24 tuổi, Vũ Thu Phương được biết đến là người mẫu nổi tiếng, kinh doanh cũng thành công và giờ đây là làm diễn viên, thành công này có phải là quá sớm không?
- Ở độ tuổi này tôi chưa bao giờ nghĩ là mình thành công. Quá sớm để nói điều này. Cuộc đời mỗi người dài lắm, phải đi đến cuối đời mới biết là mình có thành công hay không.
Đôi lúc tôi cũng không biết những gì mình làm có đúng không, chưa chắc là con đường mình đi sẽ không có thất bại, nhưng có thất bại mình mới đi đến thành công.
- Vũ Thu Phương bây giờ khác nhiều với Vũ Thu Phương một năm về trước. Bạn có nhận thấy điều này không?
- Tôi thấy rất rõ. Một năm trước tôi cư xử kém cỏi hơn bây giờ nhiều. Trải qua nhiều vấp váp, tôi học được chữ “nhẫn”. Năm nay cái tang của bà nội tôi và anh Huỳnh Phúc Điền làm tôi thay đổi nhận thức, có nhiều điều tôi chưa thực hiện được cho bà nội yêu thương của mình. Tôi nhận ra sống chết mong manh quá nên bây giờ, mỗi ngày tôi đều sống như ngày cuối cùng của mình.
Có khoảng thời gian tôi tự phụ lắm, đó là khi mới bước vào nghề người mẫu, thành công sớm làm tôi choáng ngợp nên cứ nghĩ mình là ngôi sao. Nghĩ lại thấy sợ thật.

"Đã có lúc tôi tự phụ về mình". Ảnh: Quốc Huy.
- Trong cuộc sống Vũ Thu Phương có đặt ra mục tiêu để sống chết vì nó không?
- Tôi đã từng có khoảng thời gian bị áp lực vì những suy nghĩ chết người, phải làm thế nào để thành ngôi sao trong làng thời trang, phải làm thế nào để mình nhanh chóng nổi tiếng… Tôi mệt mỏi vì những mục tiêu hư ảo đó. Qua nhiều vấp váp, tôi nhận thấy mình sai. Cái cần nhất với tôi lúc này là tình cảm của khán giả trong hoạt động nghệ thuật và sự tin cậy của khách hàng trong kinh doanh.
Làm việc gì tôi cũng làm hết sức mình, không nửa vời. Có thất bại cũng là bài học để đi tới thành công.

"Sống hết mình vì đam mê". Ảnh: Quốc Huy.
- Chuyện tình cảm của Vũ Thu Phương cũng không còn ầm ĩ nữa…
- Tôi không muốn nhắc đến chuyện tình cảm trên các phương tiện truyền thông nữa. Hồi trước thì cứ nghĩ mình có niềm vui thì nên chia sẻ với mọi người nhưng sau này tôi chiêm nghiệm ra là không phải điều gì mình cũng chia sẻ, người tốt thì không nói gì nhưng người không tốt lại nghĩ mình tạo scandal. Bây giờ tôi sẽ cố giữ cho riêng mình.
- Kế hoạch trong năm nay của Vũ Thu Phương xem như đã xong cho đến thời điểm này?
- Gần như là vậy. Tuy nhiên, hiện tại cũng có hai phim nhựa đang mời tôi nhưng tôi muốn dành hết tình cảm cho vai Lan Anh. Nhưng biết đâu đó, đến phút cuối, bị nhân vật nào đó hút hồn mà thời gian xẻ đều cho hai phim được biết đâu tôi lại nhận vai. (cười).
- Xin cảm ơn Vũ Thu Phương!
Thanh Phúc (thực hiện)