Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Trải qua nhiều nỗi truân chuyên, nhiều đớn đau tủi cực, nhưng cũng đầy vinh quang và hạnh phúc, NSND Thanh Hoa đã muốn dừng lại để chiêm nghiệm và bộc bạch. Đúng 10h ngày 12/10- ngày sinh nhật NSND Thanh Hoa, VTC News sẽ có cuộc giao lưu trực tuyến với Nghệ sĩ và con gái, nhà thơ Phan Huyền Thư.
Đã mang dáng dấp đẫy đà của tuổi tác, đã có đôi phần chậm chạp trong bước đi, nhưng ẩn sau ánh mắt và nụ cười của nữ ca sĩ vẫn một vẻ đằm thắm, đa tình, rất đỗi đàn bà, rất đỗi nghệ sĩ!
|
| NSND Thanh Hoa. |
Cùng với những bài ca đã khắc vào tiềm thức của những người hâm mộ là niềm đam mê, khao khát sống, khao khát cống hiến như ngày càng lớn mạnh hơn trong bà – người nữ ca sĩ tài hoa, đa đoan.
Đêm dành cho thơ, nhạc và những nỗi niềm
Chính bởi thế, bà đã tổ chức liveshow cuối cùng trong sự nghiệp ca hát của mình và vào ngày 29 tháng 11 tới, Liveshow này sẽ được diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, dưới sự đạo diễn của nhà thơ, nhà biên kịch Phan Huyền Thư, người con gái lớn và cũng là niềm tự hào của NSND Thanh Hoa.
Bà tâm sự: “Tôi không có ý định thanh minh hay cố tình dệt nên một câu chuyện cổ tích của đời mình. Cũng không phải tôi cố khẳng định mình tài năng và vẫn còn tỏa sáng. Liveshow sẽ như một lời tâm tình, lời cảm ơn chân thành tới tất cả những ai đã yêu, đã cổ vũ cho Thanh Hoa trong suốt 40 năm ca hát vừa qua. Đây cũng là dịp để tôi bộc bạch và trải lòng mình ra với khán giả thân yêu.
|
Từ những thăng trầm của người nghệ sĩ, từ niềm hân hoan của cô bé chín tuổi đã được biết đến tên, cho tới cuộc tình đẹp mà éo le với Phan Lạc Hoa bấy lâu tôi hằng cất giữ… Tất cả sẽ được nhắc đến như lời tri ân với người đã khuất và cũng là thổ lộ chân thành từ trái tim tôi tới thầy cô, bè bạn và những người thân!
Nhưng chỉ một đêm thôi thì không đủ để nói hết về 56 năm tuổi đời và 40 năm tuổi nghề với những vinh nhục, buồn vui. Bởi thế, để khán giả hiểu biết thêm về tôi và biết rằng, có được ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua những gì, tôi sẽ cho ra mắt cuốn tự truyện dày 200 trang và giới thiệu trong đêm nhạc…”.
Phan Huyền Thư và niềm tự hào lớn nhất trong đời
Có lẽ, bên cạnh niềm hào với những thành công trong sự nghiệp, được phong tặng danh hiệu NSND và có gian trưng bày trong Bảo tàng phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội, ca sĩ Thanh Hoa còn có niềm tự hào lớn lao khác, đó chính là về những người con hiếu thuận của mình.
“Gia tài lớn nhất của tôi bây giờ là ba người con và bốn đứa cháu ngoại. Dưới con mắt của một người mẹ, tôi tự hào vì các con tôi rất ngoan và hiếu thuận. Tôi không dám nói các cháu tài năng, nhưng đứa nào cũng có lý tưởng sống. Tôi rất yêu các con mình nhưng không bao giờ áp đặt các cháu theo ý cá nhân. Song mỗi đứa con đều thực hiện được những gì tôi mong ước” – NSND Thanh Hoa hạnh phúc nói.
|
|
|
NSND Thanh Hoa. |
“Riêng với Phan Huyền Thư, tôi vô cùng tự hào về cháu. Nếu trước đây người ta thường nói rằng: Con gái Thanh Hoa đấy thì bây giờ gặp tôi người ta lại nói: Mẹ của Phan Huyền Thư đấy!”.
Người nghệ sĩ và cuộc đồng hành với nỗi cô đơn.
“Đối với các con thì khó có bà mẹ nào nói được rằng mình yêu ai hay coi trọng ai. Với tôi, tôi rất thương hai người con gái. Bởi ngoài nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các cháu còn phải khẳng định mình trong xã hội. Tôn Trung Sơn, cậu con trai út, đang học năm thứ ba Nhạc viện, thì tôi không lo lắng nhiều lắm, nếu không nói rằng tôi đặt kỳ vọng vào cháu”.
Rồi bỗng nhiên xa xăm, bà nói như với chính mình: “Nhìn Thư, ai cũng thấy nó hoàn thiện. Nhưng là mẹ Thư, hơn ai hết tôi biết, Thư là một người nghệ sĩ chứ không đơn thuần là một người đàn bà. Đọc thơ Thư, tôi thấy nó già trước tuổi. Sau tập Nằm nghiêng, rồi đến Rỗng ngực, nó càng làm cho tôi lo lắng hơn. Dường như có gì đó mơ hồ, không hoàn thiện ẩn dấu sau mỗi câu chữ. Là mẹ, mà tôi không thể hiểu được cái sâu thẳm trong tâm hồn con mình để mà chia sẻ…”
Không phải ngẫu nhiên mà bà có nỗi lo lắng mơ hồ như thế. Bởi ngay với bản thân, đã không ít người nói với bà rằng: Mày đang nghĩ gì nhỉ, đang tham vọng gì nhỉ khi bên cạnh có một sự nghiệp vinh quang, một cuộc sống vật chất ổn định, một gia đình đầm ấm với những người con thành đạt. Đặc biệt hơn, bên cạnh luôn có người chồng đẹp trai, kém mày sáu tuổi và yêu chiều mày hết mực. Vậy mày muốn gì?
Câu hỏi này cũng chính là câu mà NSND Thanh Hoa đã nhiều lần tự vấn mình. Nhưng bà không tìm được câu trả lời. Bà chỉ có thể giải thích rằng: Dường như nỗi khắc khoải và cô đơn luôn đồng hành trong tâm hồn, cuộc đời và sự nghiệp của mỗi người nghệ sĩ. Bởi vậy, bà linh cảm rằng, Phan Huyền Thư bé bỏng của bà cũng dễ như thế, luôn cô đơn bên cạnh sự đủ đầy!
|
|
|
NSND Thanh Hoa. |
Tuy vậy, bà vẫn khẳng định rằng: “Sau tất cả những gì đã trải qua và có được, tôi vẫn nói rằng, nỗi cô đơn trong tôi là trời phú và tôi cảm ơn điều đó. Bởi nếu không có nỗi cô đơn song hành, tôi sẽ không khi nào hát được. Một khi người ta thấy đã đầy đủ, không thiếu thốn gì thì người ta sẽ không có lửa để hát nữa!” – Nói rồi bà mỉm cười, mắt lại nhìn như rất gần mà cũng như rất xa xăm!
Thông tin về đêm nhạc:
Đêm nhạc kỷ niệm 40 năm ca hát của NSND Thanh Hoa có tựa đề: “Hát thầm”. Với mong muốn gửi tới những ai yêu giọng ca của bà một câu chuyện kể bằng âm nhạc về những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời, cũng như những khoảng lặng và bí mật mà bà đã cất giữ bao năm qua.
Sẽ có một mảng ca khúc sâu lắng, êm ái mà bà hát cũng rất thành công nhưng vì có ít người biết và có những ca khúc của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa mà bà chưa hề công bố với khán giả. Rồi những ca khúc đã đi vào lòng người yêu nhạc từ những năm đầu của thập kỷ 80.
Câu chuyện mà NSND Thanh Hoa sẽ kể lại bằng âm nhạc với khán giả sẽ được dàn dựng hết sức công phu, tinh tế bằng hình thức thể hiện giản dị, gần gũi...
Thục Nhi