Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Liên hoan sân khấu xã hội hóa toàn quốc chưa đi hết tuần lễ đầu tiên, những háo hức ban đầu vẫn còn đó. Chỉ mới có 3 trong tổng số 16 đơn vị tham gia Liên hoan thi thố tài năng trong ba đêm vừa qua.
Tuy nhiên, càng vào sâu thì những người tổ chức càng thấy có nhiều vấn đề. Trước tiên là làm thế nào để các đêm diễn đầy khán giả, không chỉ là khán giả yêu nghệ thuật mà là người của các đơn vị tham gia Liên hoan cũng phải đến xem nhau.
|
| Vẫn còn nhiều ghế trống trong buổi toạ đàm sáng 10-10 mặc dù Ban tổ chức cố tình khai mạc trễ hơn một giờ đồng hồ. |
Trong buổi tọa đàm đầu tiên sáng ngày 10/10 của đơn vị Nhà hát Kịch TP.HCM, Ban tổ chức đã nghiêm túc phê bình các đơn vị nghệ thuật không đưa “quân” đi ủng hộ đơn vị bạn. Đêm khai mạc, nhờ vào khâu tiếp thị của “bà bầu” Hồng Vân và Hội chữ thập đỏ TP.HCM, số lượng vé gần hết, trừ hai hàng ghế đầu dành cho các khách mời vắng vẻ.
Đêm thứ hai Nhà hát Kịch TP.HCM thi thố bằng vở “Chuyện miệt đồng” thì tìm mỏi mắt mới thấy một vài người trong đơn vị bạn chịu khó ngồi xem. Và tối qua, khán phòng 250 chỗ của sân khấu 5B đã đầy ắp khán giả xem “Hoa biển” nhưng cũng hiếm thấy đơn vị bạn.
Buổi tọa đàm đầu tiên diễn ra vào 9h30 ngày 10/10 trong phòng họp nhỏ, thành viên Ban tổ chức lại nhiều hơn “nhân vật chính” là các đơn vị nghệ thuật. 16 đơn vị chỉ có duy nhất Ban Giám đốc NH Kịch TP.HCM cùng một số diễn viên diễn trong “Chuyện miệt đồng”.
Trước đó, Liên hoan đã quy định: trong các buổi tọa đàm dành riêng cho đơn vị vừa diễn xong, đề nghị 15 đơn vị còn lại cử người tham gia. Ngay trong các đêm diễn, Ban tổ chức cũng tha thiết đề nghị 16 đơn vị tham gia Liên hoan đưa người của mình đến xem ủng hộ đơn vị bạn. Nhưng những lời của Ban tổ chức có vẻ như không được ai chú ý.
|
| Một cảnh trong vở "Hoa biển"- tham gia Liên hoan sân khấu xã hội hoá. |
Vé vào xem cũng là một vấn đề. 60 ngàn hoặc 70 ngàn đồng/vé, bỏ ngần ấy tiền cho khoảng 20 đêm, các đơn vị bạn không kham nổi. Nhưng theo ông Nguyễn Văn Khánh – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thì Ban tổ chức có để lại số điện thoại liên lạc và dành riêng một số vé mời để các đơn vị có thể vào xem dễ dàng nhưng không có cuộc điện thoại nào gọi đến để lấy vé đi xem.
Ở ngay trung tâm thành phố, gần với các điểm diễn nhưng khoảng 200 diễn viên cùng người quản lý không thể đi xem nhau. Có hay không sự cạnh tranh, ganh ghét nhau để “ai diễn người nấy xem”, cũng như “mình nói mình nghe” trong các buổi tọa đàm như lời NS Trung Dân phát biểu trong cuộc tọa đàm ngày 10/10?
Trong khi đó, có một số sinh viên năm cuối khoa lý luận phê bình sáng tác của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã bỏ tiền túi vào TP.HCM theo dõi xuyên suốt cuộc liên hoan. Họ chịu khó ngồi xem, ghi chép cẩn thận từng vai diễn, lắng nghe chăm chú những ý kiến trong buổi tọa đàm.
Không đi xem của nhau, cũng chẳng chịu lắng nghe, thế thì hai tiếng chuyên nghiệp, không chỉ là trong kinh doanh mà còn cả trong cách ứng xử, xem ra còn hơi xa đối với những người làm sân khấu.
Thanh Phúc