VĂN HÓA

NSND Thanh Hoa: Hạnh phúc nhất là sự bình yên của con cái 12/10/2006 13:23

Trải qua nhiều nỗi truân chuyên, nhiều đớn đau tủi cực nhưng cũng đầy vinh quang và hạnh phúc, NSND Thanh Hoa đã muốn dừng lại để chiêm nghiệm và bộc bạch. Hôm nay, ngày 12/10- ngày sinh nhật NSND Thanh Hoa, VTC News đã có cuộc giao lưu trực tuyến với Nghệ sĩ và con gái - nhà thơ Phan Huyền Thư.

Hoàng Định - Nam - 25 tuổi - Chương Mỹ- Hà Tây
Kính chào NSND Thanh Hoa, không biết cháu đã được biết tới cô và tiếng hát của cô từ khi nào nữa, chỉ biết rằng từ khi biết nhận thức, cháu đã nghe cô hát rồi. Có lẽ là do ông bà, bố mẹ cháu quá hâm mộ cô nên cháu cũng được nghe cô hát từ rất sớm. Sau bao nhiêu năm cống hiến cho sân khấu ca nhạc, giờ đây, cô có sợ khán thính giả lãng quên mình?

NSND Thanh Hoa: Xin chào độc giả VTC News! Chào Hoangdinh! Cảm ơn cháu! Cô rất sợ bị lãng quên!

ĐOÀN THỊ PHƯƠNG - Nữ - 23 tuổi - GIA LỘC _HẢI DƯƠNG
CÓ NGƯỜI CHO RẰNG: "VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA DỜI NGƯỜI LÀ LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP CHO MÌNH". THƯA CÔ THANH HOA, THEO CÔ ĐỐI VỚI MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ CÁI GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI NÀY?

NSND Thanh Hoa: Sự quan trọng đối với mỗi người nó cũng có từng giai đoạn, Tuổi trẻ là khát vọng sống và sự lựa chọn nghề nghiệp sau đó là tình yêu và gia đình. Bây giờ đối với cô hạnh phúc nhất là sự bình yên của con cái.

Lưu Quang Định - Nam - 29 tuổi - Hà Nội
Thưa nghệ sĩ Thanh Hoa, thế hệ hậu sinh chúng em vẫn nghe về chị, nghe chị hát, và nghe về mối tình của chị với nghệ sĩ đa tài đoản mệnh Phan Lạc Hoa. Chị có thể kể thêm về những gì còn đọng lại trong lòng của chị với chàng nghệ sĩ họ Phan không?

NSND Thanh Hoa: Cảm ơn em đã quan tâm đến đời sống riêng tư của chị. Với anh Hoa chị luôn cảm ơn vì đã cho chị 2 đưa con gái dế thương và hiếu thảo. Phan Huyền Thư đã mang đến cho chị niềm tự hào. Chị còn phải cảm ơn những tác phẩm của anh Hoa đã luôn bên cạnh chị cho đến tận bây giờ.

Lưu Quang Định - Nam - 29 tuổi - Hà Nội
Chị Huyền Thư ơi! Dư luận, điều tiếng là một cái gì đó rất nhức nhối, phải không chị? Chị Thư đã từng nghe chuyện của mẹ và bố Phan? Chị nghĩ gì sau những câu chuyện như vậy?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Khi tất cả những bất hạnh ập xuống gia đình chúng tôi, tôi mới chỉ là cô bé 9 tuổi. Quá bất ngờ, tôi không kịp nghĩ gì cả nhưng tôi có thể kể cho bạn kỷ niệm tôi không bao giờ quên khi bố tôi ra đi. Một năm đó tôi đã phải chuyển qua 4 trường tiểu học khác nhau, đi học có bạn cầm cặp đập lên đầu, có bạn nhảy lên giật khăn tang vứt xuống cống và nói những lời nhục mạ mẹ tôi. Đến bây giờ trở thành một người phụ nữ trưởng thành tôi mới hiểu điều gì đã xảy ra. Tôi luôn biết ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi những "biến cố" khủng khiếp đó bởi vì nhờ có nó mà tôi trở thành một người có bản lĩnh, biết vươn lên trong cuộc sống.

Tăng Thuỵ Minh - Nam - 26 tuổi - Hà Tây
Chào chị Huyền Thư, tôi là một kỹ sư nông nghiệp nhưng yêu thơ, lúc rỗi, tôi vẫn thuờng đọc thơ, đọc nhiều - Tôi thấy, thơ của các bạn trẻ bây giờ cứ dung tục đến phát sợ - cái thứ thơ "trào vọt" đó quả là không ngấm được. Là một nguời làm thơ, chị có nhận xét gì về tình hình này?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Chào bạn Minh, câu hỏi của bạn làm cho tôi được an ủi rất nhiều. Điều an ủi lớn nhất với tư cách là một nhà thơ, tôi thấy sự quan tâm lo lắng của những độc giả như bạn càng khiến cho những người viết có niềm tin hơn vào công việc mình đang làm cho dù những sáng tác mới trong hiện tại của các nhà thơ trẻ chưa hẳn đã tìm được sự đồng cảm từ phía độc giả. Nhưng sự sợ hãi của bạn với những luồng thơ lạ cũng là một động lực khiến cho những người làm thơ phải tự nhận diện chính mình, tìm ra con đường riêng của mình như thế nào để không "lạc" ra khỏi đại lộ lớn của thi ca dân tộc. Cho dù bạn đi bằng con đường nào, chảy bằng dòng suối nào thì bạn cũng phải về biển lớn, nếu không bạn sẽ mãi chỉ là con suối nhỏ quẩn quanh trong rừng rậm của thi ca.

Nghiêm Xuân Bách - Nam - 50 tuổi - 181 Ngõ Văn chương Hà nội
Cuộc đời của chị đã gặp phải rất nhiều thăng trầm, những chông gai đó có ảnh hưởng đến con đường nghệ thuật? Có bao giờ chị thất bại đến mức muốn bỏ cuộc không?

NSND Thanh Hoa: Cảm ơn anh đã chia sẻ. Được mất trong đời mỗi một người ai cũng có, với nghệ sĩ càng không thể thiếu bới lẽ nó cũng làm cho còn người ta càng lớn lên trong sự bất hạnh và cô đơn ấy. Nói riêng với anh nhé, rất rất nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng nhiều người "yêu" và động viên quá, Thanh Hoa lại đứng dậy.

Hoàng Thị Huyền  - Nữ - 17 tuổi - Lạng Giang- Bắc Giang
Cô Thanh Hoa ơi, cô có thể lý giải vì sao cuộc đời cô lại gặp rắc rối như vậy không?

NSND Thanh Hoa: Phải hỏi trời thôi, số phận mà.

Nguyễn Tú Như - Nữ - 19 tuổi -Từ Liêm- Hà Nội
Là một phụ nữ được coi là thành công trên con đường sự nghiệp bà nghĩ sao về việc một số bạn gái hiện nay chỉ muốn có một cuộc sống bình thường bên chồng con mà không nghĩ đến việc sẽ phấn đấu vì sự nghiệp. Khi nghe nói về việc một người con gái coi trọng sự nghiệp hơn chuyện tình cảm thì họ rất ngạc nhiên? Có phải như vậy là không có chí tiến thủ khi mà xã hội hiện nay rất cần một thế hệ trẻ biết phấn đấu để xây dựng một đất nước phát triển. Cảm ơn bà rất nhiều!!!

NSND Thanh Hoa: Người phụ nữ thực sự có chí tiến thủ là người luôn luôn biết coi trọng song song gia đình và sự nghiệp, không thể thiếu đi một trong hai. Chúc cháu thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong tình yêu. Có tình yêu mà không có sự nghiệp thì tẻ nhạt mà có sự nghiệp không có tình yêu thì cô đơn và khô khan.

Triệu  Thị Khoa - Nữ - 22 tuổi - Hà Nội
Thưa NSND Thanh Hoa! Cháu rất sợ nỗi cô đơn, vậy mà cháu được biết cô không hề né tránh nó mà biến nó thành động lực. Vì sao cô có thể làm được như thế ạ?

NSND Thanh Hoa: Cô cũng như cháu rất sợ cô đơn nhưng tự nhiên nó đến cô phải chấp nhận và đối mặt. Rất may là trong lúc cô đơn nhất, niềm đam mê ca hát của cô đã biến thành động lực, tiếng vỗ tay của khán giả làm cô quên rằng mình đang cô đơn.

Nguyễn Thị Huệ - Nữ - 18 tuổi - Hiệp Hoà- Bắc Giang
Cô Thanh Hoa ơi, cô đã ra được bao nhiêu album rồi ạ?

NSND Thanh Hoa: (Cười) Được 4 "đứa" và sắp ra "đứa con tinh thần thứ 5" với tên gọi "Tâm hồn". Cảm ơn sự quan tâm của cháu. Liên lạc với cô 090. 340. 2003, cô sẽ dành tặng cháu CD "Tâm hồn" nhé.

Phạm Mai Phương - Nữ - 21 tuổi - Hà Nội
Cô Thanh Hoa a, cháu rất thích nghe cô hát đặc biệt là bài "Tàu anh qua núi".Cháu có một câu hỏi muốn hỏi cô là: Cháu đã nghe rất nhiều những tin đồn không hay về cô, vậy những tin đồn đó có thực không? Và phản ứng của cô trước những tin đồn đó?

NSND Thanh Hoa: Cháu mới 21 tuổi mà đã nghe tin đồn về cô từ thời cháu chưa ra đời. Cảm ơn sự quan tâm của cháu nhé. Tất cả những tin đồn đều dựa trên sự thật nhưng nó được thổi phồng lên và mỗi người hiểu theo một kiểu. Dù đúng hay sai cô vẫn cảm ơn những tin đồn vì điều đó chứng tỏ cô được mọi người quan tâm.

Nguyễn Đào Tuấn - Nam - 45 tuổi - từ Hàn Quốc
Tôi rất mến mộ tình yêu nghệ thuật và tình yêu gia đình của bà, vì tôi đang ở xa Tổ quốc nên không được tới giao lưu trực tiếp với bà, thật tiếc quá. Lâu nay bà thường biểu diễn trên những sân khấu nào vậy? Tôi rất bận, phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày, song nếu bà vui lòng, xin liên lạc với tôi theo số máy 82.01026605034. Chúc bà mạnh khoẻ, hạnh phúc bên chồng con.

NSND Thanh Hoa: Cảm ơn anh rất nhiều. Đã 4 lần tôi biểu diễn tại Hàn Quốc và tới đây ngày 18/10 tôi lại có mặt tại đảo Cheju để tham dự Festival âm nhạc châu Á. Rất mong sự có mặt của anh. Chúc anh hạnh phúc và gặp may mắn trong cuộc đời.

Nguyễn Cường - Nam - 17tuổi - Hà Nội
Chị Thư ơi, chị đã thành công từ rất sớm, chị có thể chia sẻ bí quyết với mọi người được không ạ?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Tôi không có bí quyết gì để thành công. Tôi chỉ biết những gì tôi đạt được ngày hôm nay chỉ là một phần nghìn của những thất bại tôi đã đi qua. Có thể đấy là bí quyết chăng?

Tạ Văn Bình - Nam - 26 tuổi - Đồng Hoá- Kim Bảng - Hà Nam
Chị Thư ơi, chị có thấy mãn nguyện với những thành công mà chị đã đạt được không?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Tôi phải thành thật với chính mình rằng tôi là một người phụ nữ đầy tham vọng. Chính vì thế, tôi chưa thể coi rằng mình là người đã thành công. Những gì bạn thấy ở tôi là sự ghi nhận của công chúng, của xã hội và đó là nguồn động viên lớn cho tôi đi tiếp con đường mình đã chọn. Tôi tự hứa với mình rằng sẽ không bỏ cuộc.

Thu Thủy - Nữ - 21 tuổi - Hà Nội
Chị Thư à, nhìn hình thức thì thấy chị rất nữ tính, và nhỏ bé, nhưng dường như trong chị có một sức mạnh của sự chinh phục, có đúng không ạ? Bởi vì chị toàn làm những công việc mang tính sáng tạo cao và đều để lại dấu ấn, như làm thơ, biên kịch...?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Bạn Thuỷ ơi, chúng mình là phụ nữ vì thế sức mạnh của sự chinh phục như bạn nói chính là sự nữ tính và nhỏ bé mà bạn nhận thấy. Bạn hãy tự qua tâm và "chăm sóc" cho sức mạnh chinh phục đang ngự trị trong chính con người bạn nhé. Còn với tôi sáng tạo là một thế giới mà chất liệu chính là sự cô đơn. Có khi tôi thấy mình bận rộn quá, thiếu cả thời gian, thiếu cả sự cô đơn để viết.Chúc bạn thành công trong cuộc sống nhé!

Tuấn Hùng - Nam - 20 tuổi - Hà Nội
Chị Thư ơi, một nguời con gái thông minh và cá tính như chị thì thích nguời đàn ông như thế nào? Theo chị một nguời đàn ông lý tuởng cần có đặc điểm gì nổi trội?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Tuấn Hùng ơi, hiện nay chị không còn "cơ hội" để đặt ra những tiêu chuẩn lý tưởng cho người đàn ông của mình nữa rồi. Bởi vì như các cụ nói; "ván đã đóng thuyền" mất rồi. Nhưng đứng trước một người đàn ông trẻ tuổi như em, chị vẫn dành sự ngưỡng mộ cho người khác giới, đặc biệt là khi em tỏ ra quan tâm đến một mẫu hình đàn ông lý tưởng có nghĩa là em đang muốn hoàn thiện bản thân mình. Chị nghĩ tinh tế, hào hoa là những nét tính cách rất đáng yêu mà người đàn ông nào cũng nên có em ạ.

Phạm Vân Anh - Nam - 21 tuổi - Mai Động- Hà Nội
Muốn trở thành một ca sĩ, cần phải có những yếu tố nào thưa cô Thanh Hoa?

NSND Thanh Hoa: Trước tiên phải có chất giọng, có tình yêu âm nhạc và có sự đam mê hết mình. Cháu cố gắng trở thành ca sĩ nhé. Cô chờ đấy.

Nguyễn Duy Hào - Nam - 25 tuổi - Trường Cao đẳng kỹ thuật chế biến gỗ TW Thanh Liêm- Hà nam
Xin chào cô Thanh Hoa và Phan Huyền Thư, xin hỏi hai mẹ con cô có dự định hợp tác gì trong tương lai không?

NSND Thanh Hoa: Cảm ơn cháu, đã 34 năm nay cô và Thư luôn luôn hợp tác (cười), chắc chắn trong tương lai sẽ hợp tác chặt chẽ hơn.

Nguyễn Đình Thiết - Nam - 22 tuổi - Hà Nam
Cô Thanh Hoa ơi, cô có bí quyết gì mà giữ gìn đuợc vẻ đẹp hình thể lâu như vậy?

NSND Thanh Hoa: Cô đã trả lời được gần 20 câu hỏi của độc giả VTC News nhưng có tới 18 câu hỏi của lứa tuổi từ 19 đến 25, chứng tỏ cô cũng gần với bọn cháu đấy. Cô không có bí quyết gì cả ngoài sự rất sợ xấu và sợ già (cười to).

PHẠM THỊ BÍCH NGỌC - Nữ - 22 tuổi - Từ Liêm_Hà Nội
Cô Hoa ơi, cháu muốn hỏi sau này chị Phan Huyền Thư có dự định làm gì để nối tiếp sự nghiệp âm nhac của cô không?

NSND Thanh Hoa: Chị Thư vẫn hay nói với cô rằng: Con rất muốn ra một album hát cùng mẹ. Đã có thời cô và Thư song ca trên truyền hình và đạo diễn luôn nhầm khi cô hát thì quay Thư, khi Thư hát thì quay cô. Vui vậy thôi, Thư vừa hoàn thành cho cô kịch bản "Hát thầm" để kỉ niệm 40 năm sự nghiệp ca hát của cô, cũng là kịch bản liveshow của cô thực hiện vào ngày 16/12 năm nay. Cháu đến xem nhé. Cảm ơn cháu.

nguyễn Thị Hương - Nữ - 20 tuổi - Thuận Châu - Sơn La
Cô THANH HOA ơi, cháu rất vui mỗi lần được nghe tiếng hát của cô. Cháu cũng biết rằng đằng sau những hào quang sân khấu là tâm sự không phải ai cũng hiểu được. Đã có khi nào cô phải khóc một mình chưa ạ?

NSND Thanh Hoa: Cuộc đời không có những được khóc một mình thì chán lắm cháu ạ, kể cả những lúc hào quang rực rỡ.

Xuân Lan - Nữ - 19 tuổi - Nam Định
Cô Thanh Hoa ơi, cháu ở xa Hà Nội, nhưng cháu rất thích nghe giọng hát của cô và cháu đuợc biết, cuộc đời cô rất gian truân, lận đận chuyện chồng con. Vậy cho đến lúc này, cô đã cảm thấy đuợc thanh thản chưa ạ?

NSND Thanh Hoa: Lúc này cô rất hay cười, nhờ trời mọi gian truân vất vả đã qua rồi. Cô đang bình yên. Chỉ mong rằng sự bình yên này tồn tại. Cảm ơn cháu.

Nguyễn Hùng - Nam - 22 tuổi - Hà Nội
Chị Thư ơi, em đã đọc tập "Nằm nghiêng" của chị, ở đó em cảm nhận thấy những khao khát rất đàn bà nhưng cũng rất mãnh liệt. Đó có phải là con người thực của chị không?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Chị rất ít khi được độc giả khen ngợi mà lại thấy nở mũi như thế này. Em biết không, khi đọc thơ mà người ta thấy rõ được con người thật của mình là phần thưởng vô giá đối với người làm thơ. Cảm ơn em rất nhiều, hãy đọc nốt "Rỗng ngực" của chị nhé!

Thanh Tú - Nam - 23 tuổi - Hà Nội
Phuơng châm sống của chị là gì? Chị sắp xếp thời gian thế nào giữa công việc và gia đình?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Chân thành, với chính mình và với mọi người là phương châm sống của chị. Đôi khi, sự chân thành thẳng thắn của mình cũng làm cho mình mất đi nhiều bạn bè và đương đầu với những đố kỵ, ganh ghét nhưng chị nghiệm ra rằng sống chân thành vô cùng quan trọng. Còn với công việc, chị là người luôn lên kế hoạch tuần, thậm chí kế hoạch từng ngày và giải quyết dần dần. Chị nghĩ, muốn làm việc lớn thì phải biết chia nhỏ việc lớn ấy ra thành nhiều phần và điều quan trọng là phải thực hiện nó ngay lập tức.

Đoàn Sơn - Nam - 23 tuổi - Đaị học Thuơng Mại
Gia đình bạn em hiện đang rơi vào chuyện như gia đình chị ngày xưa. Em không biết khuyên nó thế nào, chị có thể dành một lời khuyên cho nó giúp em không? Lịch sử luôn có lúc thay đổi phải không chị và con nguời cần có thời gian?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Điều đầu tiên mà chị có thể chia sẻ là trong lúc này bạn em rất cần có người để chia sẻ. Hãy tự tin vào bản thân mình, cuộc sống là của mình, trong tay mình, hãy làm cho nó tốt hơn trong khả năng của mình và đặc biệt là hãy nhìn cuộc sống lạc quan, nhân ái. Chắc chắn số phận sẽ mỉm cười với bạn của em.

Cao Anh Tuấn - Nam - 25 tuổi - Hà Nội
Bạn gái em cũng làm nghề báo, em rất ngại khi bạn ấy luôn có cơ hội đi nhiều, tiếp xúc với nhiều loại nguời. Đôi khi, sự lo lắng của em thành đa nghi, chị hãy cho em một lời khuyên thế nào đi chị.

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Anh Tuấn ơi, chồng chị cũng tên giống em đấy. Bọn chị học cùng từ năm lớp 10, sau 13 năm bọn chị mới "góp gạo thổi cơm chung". Qua tâm sự của em, chị càng thông cảm cho anh Tuấn nhà chị suốt từng ấy năm phải sống trong lo lắng. Hãy để cho trái tim dẫn dắt mình đi em nhé! Chúc các em hạnh phúc.

Hồng Quý - Nam - 29 tuổi - Hà Nội
Chú Lợi có điểm gì giống với chú Hoa không cô? Hai nguời đàn ông đó có dấu ấn thế nào trong cuộc đời và sự nghiệp của một nghệ sĩ lớn như cô ạ?

NSND Thanh Hoa: Cảm ơn cháu vì nhớ tên cả 2 người đàn ông trong cuộc đời cô. Với cô cả 2 "ông" đều rất quan trọng. Một người đàn ông mang đến cho cô sóng gió trong hào quang; một người đàn ông mang đến cho cô sự bình yên thanh thản trong tâm hồn. Cô mãi mãi phải cảm ơn hai người đàn ông này.

Bích Quỳnh - Nữ - 22 tuổi - Hà Nội
Sao cô lại giỏi thế, cô vừa là một nghệ sĩ tài danh lại vừa là một nhà doanh nhân làm ăn phát đạt. Chắc phải có sự hỗ trợ nào đó đằng sau cô chứ ạ?

NSND Thanh Hoa: Ôi cháu lại hiểu lầm cô rồi. Hát thì có thể là đúng nhưng doanh nhân thì chưa. Còn đang là sự mày mò trong kinh doanh đấy. Cô luôn có cả một đại gia đình đứng sau trong sự nghiệp ca hát và kinh doanh của cô để hỗ trợ. Cảm ơn vì cháu khen cô giỏi (hì....hì)

Vương Hoàng Khanh  - Nam - 20 tuổi -Hải Phòng
Chị Thư à, chị cho em hỏi, có lần trả lời phỏng vấn, chị nhắc tới những khổ cực và tủi nhục của cuộc đời là sao ạ?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Cảm ơn Hoàng Khanh, cho dù thế nào thì đó cũng là điều đã qua. Chị có một mơ ước là lúc "xế"... sẽ ngồi viết tiểu thuyết về chính cuộc đời mình. Chắc chắn một trong những động lực để làm việc đó chính là câu hỏi của em.

Đức Thuỷ - Nữ - 20 tuổi - Hà Tây
Chị Thư ơi, chồng chị làm nghề gì ạ? Chị có thể bật mí được không?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Chào Thuỷ, chồng chị mà biết rằng có người quan tâm đến nghề nghiệp của anh ấy thì sẽ rất vui, đỡ đi phần nào sự "tủi thân" khi sống chung với một người phụ nữ luôn bận rộn như chị. Có thể mọi người đánh giá chị hơi "cao" nhưng với riêng chị có một người còn "cao" hơn chị là ông xã. Chồng chị là Nguyễn Anh Tuấn - cán bộ điều tra chống buôn lậu ở Tổng Cục Hải quan.

Hoàng Anh - Nữ - 22 tuổi - Huế
Câu chuyện của NSND Thanh Hoa và NS Phan Lạc Hoa như một câu chuyện còn bí ẩn đối với lớp nguời như cháu. Cô có thể nói một chút về chú Phan Lạc Hoa cho cháu nghe với được không? Cho tới bây giờ, hình ảnh nào của chú làm cô nhớ nhất?

NSND Thanh Hoa: Cháu hãy đợi tự truyện của cô nhé. Trong liveshow kỷ niệm 40 năm ca hát, cô sẽ ra tự truyện về cuộc đời cô, trong đó chuyện tình của cô với chú Phan Lạc Hoa sẽ được kể chân thực và tỉ mỉ đấy.

Xuân Long - Nam - 24 tuổi - Hà Nội
Tuổi đời chị còn trẻ, nhưng tại sao chị lại có nhiều chiêm nghiệm để làm thơ, viết kịch bản và cả viết báo nữa? Phải chăng đằng sau vẻ yên bình kia là một cuộc đời sóng gió?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Xuân Long thân mến, mỗi người cũng chỉ sống được một lần mà thôi. Trẻ hay già không quan trọng mà giá trị cuộc sống của chính mình mới là điều đáng nói. Chị đã có những ngày tháng sống với "độ nén" cực cao. Chị cũng rất sợ sự trôi đi một cách vô ích của thời gian. Em có đồng ý với chị rằng bão tố, sóng gió cũng là một giá trị của cuộc đời không?

Hoàng Vĩnh Châu - Nam - 35 tuổi - Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
Em chào chị! Em rất thích tiếng hát của chị. Trong bộ sưu tập nhạc của em, còn có nhưng băng cat-sét từ thời 198X. Xin hỏi chị: Buổi biểu diễn ấn tượng nhất và sự cố đáng nhớ nhất trong các lầ biễu diễn ca nhạc của chi là chương trình nào? Chuyện gì làm chị buồn cười nhất? Cảm ơn chị rất nhiều!!!

NSND Thanh Hoa: Buổi biểu diễn ấn tựợng nhất là buổi biểu diễn hát cho các đồng chí thương binh ở Trường Sơn (cuối 1974); buồn cười nhất là buổi biểu diễn cho ngân hàng vì quên lời, hát mãi một câu mà không về được đích (cười), cuối cùng phải kết lửng. Nếu em muốn biết chi tiết hơn, gọi điện cho chị, chị sẽ kể cho tỉ mỉ cho em nghe nhé. (0903.402003)

Thu Hằng - Nữ - 22 tuổi - Hà Nội
Nguời ta nói những phụ nữ làm nghề báo chí, thơ văn thường rất đa đoan và lận đận, nhưng em nghe nói chồng chị rất trẻ và đẹp trai. Vậy mọi quan niệm đều thay đổi được chị nhỉ. Chị hãy kể một chút về anh và gia đình chị đuợc không?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Hằng ơi, chính vì chồng chị rất trẻ và đẹp trai cho nên chị cũng thấy một phần có lý khi người ta nói phụ nữ làm văn thơ thì thường rất đa đoan và lận đận. Bản chất cuốc sống là mâu thuẫn mà!

Bình Thuỷ - Nam - 30 tuổi - HN
Chị Phan Huyền Thư ơi, nguời ta nói nhiều về thơ trẻ, thế hệ thơ @ và những nỗ lực tìm tòi, đổi mới của Thơ VN. Chị có thể cho biết chị tự đánh giá gì về thơ của mình trong dòng thơ Việt đương đại?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Mình đã suy nghĩ về điều này rất nhiều Thuỷ ạ, vị trí cá nhân của mình trong dòng chảy thi ca đương đại chắc là còn phải chờ thời gian và độc giả đánh giá. Mình chỉ có một tiêu chí đặt ra cho con đường cách tân thơ ca của riêng mình là: luôn được bay bằng đôi cánh của truyền thống.

Hải Thủy - Nữ - 24 tuổi - Hà Nội
Cô Thanh Hoa ơi, cháu muốn hỏi, khi đối diện với những tin đồn cô đã xử sự thế nào? Nhất là khi ở trong hoàn cảnh của một nguời nổi tiếng, ra đuờng ai cũng nhận ra mình?

NSND Thanh Hoa: Có đôi khi phải coi như không biết cháu ạ. Càng nổi tiếng thì càng phải chấp nhận nhiều tin đồn. Đúng hay sai cũng là tình cảm của mọi người dành cho mình.

Lê Hương Giang - Nữ - 28 tuổi - tổ 12 thị trấn Cầu Diễn- Từ Liêm- Hà nội
Cháu là một người rất yêu thích, hâm mộ và khâm phục những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc trữ tình cách mạng, đặc biệt là cô Thanh Hoa với bài hát nổi tiếng: 'Tàu anh qua núi' của nhạc sĩ và cũng là chồng của cô - chú Phan Lạc Hoa. Cô có thể cho cháu biết tình cảm, cảm nghĩ của cô khi hát bài này và tâm sự của cả cô và chú khi cùng thăng hoa trong tác phẩm này được không ạ?

NSND Thanh Hoa: Buổi đầu khi chú Hoa đệm cho cô hát "Tàu anh qua núi" được khán giả yêu cầu hát lại 3 lần, cả cô và chú đều cảm thấy hạnh phúc và biết ơn mọi người.

Tuấn Anh - Nam - 23 tuổi - Đà Nẵng
Cháu đuợc biết liveshow sắp tới của cô có tiết lộ những chuyện riêng về chú Phan Lạc Hoa. Vậy cô không sợ chú Lợi - chồng cô hiện nay - sẽ chạnh lòng? Chú ấy nói gì về liveshow này ạ?

NSND Thanh Hoa: Chú Lợi là người động viên cô làm liveshow này. Khi chú đã chấp nhận cô là chấp nhận quá khứ, hiện tại và tương lai (chú Lợi đàn ông lắm đấy).

Hải Anh - Nữ - 31 tuổi - Phủ Lý
Chị Thư à, khi nói về sex trong thơ chị có cảm giác thế naò? Em cảm nhận thấy sự mạnh mẽ nhưng cũng rất tinh tế trong đó. Có một điều, em nghe nói, hình như chị không thích... Vi Thùy Linh, một nguời cũng không ngần ngại bày tỏ sex trong thơ?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Khi được đại diện cho nữ nghệ sĩ trẻ của Việt Nam tham gia diễn đàn về sex trong nghệ thuật tại Tokyo, một phần ba tham luận của tôi đã viết về Vi Thuỳ Linh. Đến nay, tham luận đó đã được in thành sách và dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Chính Linh cũng chưa bao giờ biết điều này. Tôi rất thích điều răn của Đức Phật trong 14 điều răn của người : Sự đáng thương nhất của đời người là ghen ghét, đố kỵ. Tôi nghĩ là bạn đã hiểu tôi.

Anh Thư - Nữ - 22 tuổi - TP Hồ Chí Minh
Cô có bí quyết gì khiến những nguời đàn ông gặp cô đều yêu mến. Ví dụ gần nhất là cả hai nguời đàn ông của cuộc đời cô đều yêu cô say đắm?

NSND Thanh Hoa: (Cười) Đến bây giờ cô mới biết là có nhiều người đàn ông yêu mến cô bí mật đấy. Cảm ơn cháu. Với 2 người đàn ông của cô, cô đều say đắm và chân thành.

Nguyên Phuơng - Nữ - 35 tuổi - Hà Nội
Huyền Thư ơi, mình mới chỉ quan sát bạn qua một vài lần... ở quán. Bạn có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng thực sự lại rất tự tin. Tại sao bạn lại hút thuốc nhỉ? Để hạn chế căng thẳng hay tạo sự chú ý? Bạn có thể không hút nữa đuợc không?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Cảm ơn bạn, mình cũng đang chú ý đến việc sẽ không hút thuốc ở nơi công cộng vì quả thực đó không phải là hành vi đẹp. Mình có 2 cậu con trai 4 tuổi và 6 tuổi. Hai cháu chưa bao giờ nhìn thấy mẹ hút thuốc lá. Cả gia đình nhà chồng mình cũng vậy. Duy chỉ có những khi ngồi với bạn bè ở quán xá là mình tự cho phép được "xả láng" một chút. Nhưng chắc là mình sẽ bỏ thói quen xấu đó.

Quang Anh - Nam - 37 tuổi - Hà Nội
Sao Thư không trở thành ca sĩ nhỉ? Đã khi nào Thư thử sáng tác ca khúc và hát chưa? Mình thấy không ít các nhạc sĩ của mình có học hành gì đâu mà vẫn sáng tác. Nguời thông minh như Thư chắc muốn là làm đuợc ngay phải không?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Khi lên 5 tuổi, Thư đã có những ca khúc sáng tác đầu đời. Trước khi vào học Tổng hợp Văn, Thư đã học qua trường Nhạc viện HN. Suốt những năm tháng là SV, Thư vẫn thỉnh thoảng nghỉ học "không lý do" để đi diễn. Thư đã cùng mẹ đi biểu diễn ở nước ngoài rồi đấy hi hi.

Nguyễn Thị Hồng Lieê - Nữ - 29 tuổi - TT Doan xe 312 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội
Cô Hoa ơi, bí quyết nào giúp cô giữ gìn được giọng hát quý giá cho đến ngày nay vậy?

NSND Thanh Hoa: Bí quyết lớn nhất để cô hát đến ngày nay là có vẫn còn rất nhiều khán giả muốn nghe cô hát và giọng hát của cô thực sự là trời cho và mình cũng luôn luôn phải rèn luyện. (Bí mật nhé 50 tuổi cô mới vào Nhạc viện để học Đại học (khoa thanh nhạc).

THÁI BÌNH - Nữ - 30 tuổi - HÀ NỘI
Chị Phan Huyền Thư ơi, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có nói rằng: "Thơ của bọn trẻ bây giờ chủ yếu là cách tân theo kiểu tự do hoá, phá cách, phá luật. Tôi cho rằng làm như thế chỉ bình dân hoá thi ca..." Chị nghĩ sao về ý kiến của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Thái Bình có biết không cách đây 2 hôm mình vừa chúc mừng anh Nguyễn Huy Thiệp vì tập tiểu luận Giăng lưới bắt chim của anh được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội. Trong đó, có một bài phê bình thơ của mình với tiêu đề "Xin đừng làm chữ của tôi đau". Đó cũng chính là một câu thơ của mình. Có thể, cái "bọn trẻ" mà anh Thiệp đề cập tới một cách vừa âu yếm, vừa lo lắng như vậy là thể hiện tấm lòng của anh với sự phát triển mất phương hướng trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay. Xét ở một khía cạnh khác, "bình dân hoá thi ca" cũng là điều cần phải quan tâm lắm chứ. Bạn hãy nhớ suốt mấy chục năm rồi người ta vẫn thường làm báo tường, thơ cổ động, thơ cảnh báo, thậm chí cả thơ "nội quy"... Cho nên việc đưa ngôn ngữ trở thành một nghệ thuật đỉnh cao trong việc sáng tạo ngôn từ mới là những người được đời gọi tên là thi sĩ. Tôi nghĩ trong sáng tạo thi ca, có một quy luật tự đào thải rât nghiệt ngã và chính người chơi lại đặt ra luật. Nhưng cũng rất nhiều người "phạm quy" đấy bạn ạ.

THÁI BÌNH - Nữ - 30 tuổi - HÀ NỘI
Cũng theo quan điểm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thì gần đây có nhiều dòng thơ rất... thực tế, theo kiểu "thơ xây dựng", "thơ quảng bá", "thơ tụng ca", "thơ lấy chồng"... Theo chị, điều đó có đúng không?

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Tôi luôn tin anh Thiệp. Tôi có hai câu này dành riêng cho tình yêu thơ ca của bạn. Câu thứ 1: Ngôn ngữ là một nhà tù mà nhà thơ chỉ có thể vượt ngục bằng chính ngôn ngữ của mình. Câu thứ 2 của nhà thơ Paul Vallery: Đến với thơ ca không phải là đến với những lạc thú tầm thường của ngôn ngữ mà là đến với cả một hội hè của trí tuệ. Tôi đã làm thơ bằng sự tâm đắc với những câu nói này. Còn bạn nghĩ sao?

Trung Anh - Nam - 29 tuổi -
Thưa ca sĩ Thanh Hoa, giữa thực tại và quá khứ cuộc sống nào tốt hơn cho nghệ sỹ và làm cho nghệ sỹ có nhiều cảm xúc khi thể hiện ca khúc? Ấn tượng nhất với nghệ sỹ là tác phẩm nào vậy? Nghệ sỹ và con gái là hai người phụ nữ khá nổi tiếng, là người của công chúng có sự cảm thông và chia sẻ nào giữa hai mẹ con? Vài ví dụ cụ thể?

NSND Thanh Hoa: Với Thanh Hoa, quá khứ là một kỷ niệm không thể thiếu luôn tồn tại để thúc đẩy cuộc sống hiện tại. Biết được giá trị của quá khứ thì sẽ biết quý trọng giá trị hiện tại. Người nghệ sĩ ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải quên riêng tư của mình khi đã bước lên sân khấu, chỉ còn lại là âm nhạc và khán giả. Mỗi một tác phẩm Thanh Hoa đã hát như một cuộc tình đều có sự đam mê như mối tình đầu vậy. Những bài như "Tàu anh qua núi", "Mùa xuân làng lúa làng hoa"... là những bài mang lại cho Thanh Hoa nhiều cảm xúc khi biểu diễn. Trước đây thì có thể giới thiệu Phan Huyền Thư là con của nghệ sĩ Thanh Hoa. Bây giờ Thanh Hoa giới thiệu lại, Thanh Hoa là mẹ của nhà thơ Phan Huyền Thư. Chia sẻ với Thanh Hoa niềm tự hào này nhé. Hai mẹ con cũng hay tranh luận với nhau lắm. Chắc chắn Thư đã giúp mẹ trẻ lại nhiều và không bị thụt lùi với thời đại.

Trần Mạnh Hà - Nam - 30 tuổi - Paris
Cô Thanh Hoa ơi, cháu là Trần Mạnh Hà từ UNESCO Paris đây. Cô còn nhớ cháu không ạ? Trước hết cháu gửi tới Cô những lời chúc tốt đẹp nhất nhân sinh nhật lần thứ 56 của Cô. Cháu cũng gửi lời chúc Phúc tới Cô và toàn thể gia đình. Cô ơi, cho đến giờ này cháu đã sưu tập gần như đầy đủ các bài hát cô thu âm trong Đài TNVN rồi đấy. Hơn 200 ca khúc. Thật tuyệt vời Cô ạ. Tuy sẽ không được trực tiếp xem Cô biểu diễn vào dịp tới tại Nhà hát lớn Hà Nội, nhưng cháu rất mong một phần trong những ca khúc của cô vang lên từ năm 1976 sẽ được tái hiện lại, và rằng chương trình sẽ được làm thành DVD để phục vụ khán giả trong và ngoài nước. Lần trước cháu được Cô cho biết đây sẽ là chương trình chia tay sân khấu của Cô, thực lòng cháu không muốn nghe thấy từ "chia tay". Cháu hy vọng, sau đây cháu và tất cả những ai yêu mến giọng hát của Cô sẽ còn được thưởng thức những Album mới. Một trong những album đó, theo như Cô đã tâm sự, có thể sẽ là Album gồm các ca khúc phát triển trên chất liệu dân ca. Cháu mong chờ rất nhiều. Cuối cùng cháu chuyển lời nhắn của bà con mình tại Paris rằng tất cả mong được gặp lại Cô tại Kinh đô Ánh sáng trong một ngày gần nhất.

NSND Thanh Hoa: Cảm ơn Hà nhé! Cháu là người luôn động viên cô trong suốt cuộc đời nghệ thuật. Cảm ơn lời chúc sinh nhật của cháu, 12/10 này cô bước sang tuổi 56 rồi nhưng vẫn chẳng muốn già tí nào. Cho cô gửi lời cảm ơn khán giả ở Paris nhé. Noel năm nay cô sẽ có mặt tại Paris. Cô không muốn nói lời chia tay tí nào, và lại một lần nữa không chia tay được vì nhiều người phản đối. Liveshow "Hát thầm" sẽ là liveshow kỷ niệm 40 năm ca hát của cô. Cô sẽ gửi tặng cháu tự truyện và CD trong liveshow này nhé. Cảm ơn độc giả VTC News đã tham gia giao lưu cùng NSND Thanh Hoa và con gái Phan Huyền Thư.

Văn hoá VTC News

ảnh: Hồ Quang

 

Nội dung nổi bật

Hình ảnh ấn tượng

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.