Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Sau khi nhạc sĩ Trọng Bằng, nguyên Tổng Thư ký Hội NSVN, xin rút tên khỏi giải thưởng Hồ Chí Minh, dư luận còn chưa nguôi ngoai những hiếu kỳ chen lẫn thất vọng thì đã đến việc phát tán cuốn băng ghi âm cuộc đối thoại giữa nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và nhạc sĩ Vĩnh Cát. Và bây giờ là lời xin lỗi của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cùng đề nghị rút tên khỏi Giải thưởng Nhà nước năm nay.
|
|
|
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. |
Trao đổi với VTC News sáng nay (25/10), ông Cao Khắc Thuỳ - Chánh văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam - cho biết:
“Ban thường vụ đã họp và có ý kiến kịp thời về nhiều việc liên quan trong dịp này. Vụ việc đĩa ghi âm lén được phát tán, BCH Hội sẽ xem xét sau.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã kiểm điểm sâu sắc trước BCH, dám nhìn thẳng vào sự thật, tự thấy những thiếu sót… thiếu kinh nghiệm, lúng túng trong cách giải quyết…
Tất cả những sai lầm đó đã làm giảm uy tín cá nhân, hội viên bức xúc nghi ngờ, ảnh hưởng tới sự đoàn kết của Hội, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã chính thức xin lỗi toàn thể hội viên và mong được BCH giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ”.
Gặp gỡ chúng tôi, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng nói: “Cho dù câu chuyện đã diễn ra như thế nào thì với tư cách là chủ tịch Hội, tôi cũng đã sai. Các thành viên của Hội có quyền kỳ vọng vào một người lãnh đạo và yêu cầu ông ta không được để xảy ra những chuyện làm dư luận phân tâm. Việc chọn không đúng nơi để nói, nói không đúng vấn đề cần nói, tôi sẽ đặc biệt nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Chính vì nhận thức ra điều đó, tôi xin lỗi toàn thể các thành viên của Hội NSVN.
Còn về quyết định rút tên khỏi Giải thưởng Nhà nước năm nay, tôi nghĩ thế này. Thứ nhất là tôi còn trẻ và hãy cứ cống hiến đi đã, đâu cứ nhất thiết vì mình là Chủ tịch Hội mà phải được ghi nhận ngay bằng các giải thưởng. Đây là sự cầu thị hết sức chân thành của tôi. Tôi rất sợ mình mang tiếng là lợi dụng chức quyền để tham lam, vơ vào, kiếm những mối lợi cho mình. Hơn nữa, trong quá trình đề cử, xem xét, hội đồng cơ sở vẫn còn để sót nhiều nhạc sĩ đã có cống hiến lâu năm và rất xứng đáng nhận giải thưởng này...
Nếu chỉ thuần tuý trên khía cạnh là một nhạc sĩ, thì mục đích lớn nhất của tôi là cố gắng sáng tạo được những tác phẩm thực sự có giá trị đối với cuộc sống đồng thời góp phần xây dựng nền âm nhạc nước nhà chứ không phải chỉ là chuyện đoạt giải. Sau khi hành xử được như vậy, tôi đã thấy mình được thanh thản. Và bây giờ đối với tôi quan trọng nhất là trăn trở cho những bước tiến mới của nền âm nhạc Việt...”
Hoà Bình