Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Nguyễn Nhất Huy và bản hòa tấu đồng quê

26/10/2006 10:37

(VTC) - Nguyễn Nhất Huy một cái tên khá quen thuộc và tạo dấu ấn nhất định khi những ca khúc "Nụ hồng hờ hững", "Hát bên trời lãng quên", "Vẫn nợ cuộc đời", "Tình mẹ" hay "Người về cuối phố"...được các ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt lựa chọn để thể hiện trước công chúng yêu nhạc trong cả nước.

 

Mới đây anh làm người trong giới nhạc bất ngờ khi tự bỏ tiền túi làm một album nhạc hòa tấu “10 ca khúc mang âm hưởng dân ca” do chính anh sáng tác. Đây là album nhạc hòa tấu của một nhạc sĩ trẻ đầu tiên tại VN.

 


Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy

Đây là những tác phẩm anh sáng tác dành riêng cho hòa tấu, có nghĩa tất cả đều là nhạc không lời? Ý tưởng thực hiện album này từ đâu?

 

NS Nguyễn Nhất Huy: - Ồ không. 10 bài hát này tôi sáng tác cả nhạc và lời và đã được phát hành rộng rãi trong cả nước với các giọng ca Cẩm Ly, Phương Thanh, Đan Trường …Trong album này có 3 bài hát lần đầu ghi âm CD, vì trước đây nó chỉ xuất hiện trong nhạc phim như: Lưu luyến tình quê (phim Cây Huê Xà), Về Phương Nam (phim Một Thời Ngang Dọc), còn ca khúc “Còn mãi lời ru” chỉ phát hành ở Hải Ngoại do nữ ca sĩ Phi Nhung hát.

 

Mọi ý tưởng thực hiện album đều xuất phát từ cá nhân tôi, từ công đoạn chọn bài đến chọn hình ảnh làm bìa album, mời nhạc công … vì tôi là người đầu tư 100% vốn, Phương Nam phim chỉ là phát hành.

 

Trong tình hình nhạc trẻ đang thịnh hành, Nguyễn Nhất Huy lại đầu tư một album nhạc hòa tấu đồng quê. Anh có cảm giác rằng mình mạo hiểm hay anh đang muốn chơi trội?

 

NS Nguyễn Nhất Huy: - Chơi trội thì không rồi, tôi không phải tuýp người thích làm như vậy. Còn chuyện mạo hiểu thì chắc chắc rồi, quá mạo hiểm là đằng khác (Cười bí hiểm). Tôi xác định làm đĩa loại này không phải để bán, nhạc hòa tấu đã khó tiêu thụ rồi, đĩa này lại là album hòa tấu dân ca thì  càng khó tiếp cận thị trường hơn.

 

Tôi chỉ nghĩa đơn giản vì tôi là người miền Tây, nay ít nhiều được mọi người biết đến chút ít tại đất Sài Gòn này, nên tôi muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa với nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Mà nhạc sĩ thì đem nhạc của mình ra phục vụ quê hương vừa thiết thực lại vừa ý nghĩa như thế thì đâu có gì gọi là chơi trội.

 

Anh có nhiều ca khúc nhạc trẻ được yêu thích tại sao không đem hòa tấu để đĩa dễ tiêu thụ hơn, như thế phần kinh tế cũng an toàn?

 

NS Nguyễn Nhất Huy: - Đây là album “10 ca khúc âm hưởng dân ca” thì phải chọn những ca khúc nào chỉ cần nghe tiếng đàn, tiếng sáo…người nghe có thể hình dung ra con đò trên dòng sông êm ả, cánh đồng với những ruộng lúa trải dài bất tận hay những cánh cò, đàn trâu, đàn bò đang thong dong gặm cỏ, bác nông phu đang gặt lúa …Mục đích của tôi là như thế, chứ đưa những ca khút “hit” vào để ăn khách thì sẽ phá hỏng toàn bộ chủ đề của album. Một nhạc phẩm có lời được thể hiện trên dàn nhạc không lời, nhưng giàu hình ảnh để người nghe có thể tưởng tượng ra một Nam Bộ phì nhiêu, giàu tình cảm dù không có ca từ nào được hát lên. Đấy là vấn đề mà một album hòa tấu cần phải làm được, nghe hòa tấu dân ca Nam Bộ mà người nghe tưởng tượng ra mình đang xem phim ma, phim kinh dị coi như … tiêu.

 

Thời gian gần đây, cái tên Nguyễn Nhất Huy xuất hiện ít dần trên menu bài hát của các album mới, lần này với 10 bài hát trong album hòa tấu mới phát hành cũng không có bài mới. Phải chăng anh đã bế tắc trong việc sáng tác? Anh phát hành album nhạc hòa tấu này để bảo với mọi người rằng Nguyễn Nhất Huy vẫn còn tồn tại? Nếu không còn sáng tác anh kiếm sống bằng gì?

 

NS Nguyễn Nhất Huy: - Để chứng tỏ mình tồn tại có nhiều cách lắm. Thật sự, hiện tại ca sĩ bây giờ đi theo một dòng nhạc không phù hợp với tôi nên tôi phải biết chọn lọc khi cho một tác phẩm mới ra đời. Phần đông họ thích chọn những ca khúc có ca từ hơi sốc nhằm gây ấn tượng mạnh, như thế thì những tác phẩm của tôi không đạt được yêu cầu đó của họ. Còn những ca sĩ từng cộng tác với tôi lại chuyển sang hướng khác như Cẩm Ly sau khi sanh thì kết hợp với Hữu Minh vì họ là vợ chồng sẽ dễ ăn ý với nhau hơn; Mỹ Tâm có thể tự sáng tác; Đan Trường, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng thì có êkíp làm việc khác…mỗi người đã có hướng đi riêng vì vậy trong thời gian này tôi phải lắng lại để tìm một người hợp tác mới. Nếu cứ đu theo thị trường mà không có gì mới thà mình không ra album tốt hơn.

 

Trước giờ tôi có sống được bằng nghề viết nhạc cho ca sĩ hát đâu mà phải bận tâm về việc sáng tác hay không sáng tác. Tôi sống chủ yếu bằng việc kinh doanh trang trại tại Bình Dương, bên cạnh đó tôi là cộng tác viên thường xuyên của nhiều tờ báo uy tín trong cả nước, tiền nhuận bút cũng giúp tôi cà-phê tán ngẫu cùng bạn bè.

 

Anh từng nói rằng “Thực hiện album này tôi gặp rất nhiều áp lực”. Một album thuần dân ca mà thực hiện dưới hình thức hòa tấu thì áp lực duy nhất chỉ có thể là nguồn tiêu thụ như thế nào thôi. Về kinh tế thì anh đã không bận tâm thì áp lực là gì?

 

NS Nguyễn Nhất Huy: - Vì là một album hòa tấu dân ca nên việc xác định thời điểm phát hành không được quan tâm lắm. Ấy vậy, chính việc không biết thời điểm để phát hành một album làm tôi đã phân vân, lúng túng nên kéo dài gần hai năm mới phát hành (!?). Còn về đối tượng nghe thì tôi nghĩ tất cả người Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước đều có thể nghe được album này không phân biệt giới tính hay tuổi tác.

 

Chiếc máy tính xách tay luôn là bạn đồng hành cùng Nguyễn Nhất Huy

Một nhạc sĩ viết báo như anh gặp khó khăn thuận lợi gì?

 

NS Nguyễn Nhất Huy: - Thuận lợi vì tôi là người trong nghề nên tôi không gặp khó khăn trong việc liên hệ với các ca sĩ, nhạc sĩ, các ông bầu để hỏi những chuyện hốc búa. Ngoài ra tôi có chuyên môn về nhạc nên cũng rất thuận lợi khi đánh giá một tác phẩm. Nhưng bất lợi, khó khăn cũng không phải ít, tôi phải chịu một sức ép: viết khen thị bị anh chị phóng viên đánh giá bài viết của tôi chỉ là nơi giải bày cho anh chị em nghệ sĩ. Còn viết chê thì bị đồng nghiệp bảo thiên vị hay ganh tị chê người này người kia, rất khó vừa lòng mọi người.

 

Có phải vì thế mà những bài viết của anh khi mới đọc tựa đề rất hoành tráng, cuốn hút nhưng nội dung thì chưa thể hiện đủ “đô”?

 

NS Nguyễn Nhất Huy: - Đó còn tùy thuộc vào ban biên tập của tờ báo, mình viết quá tay nhưng không nằm trong tiêu chí của tờ báo thì như thế không được rồi. Mình viết cho tờ báo nào thì phải tuân thủ theo khuynh hướng của tờ báo đó hay nói theo cách của bạn là đúng “đô” của tờ báo, ít hơn cũng không được mà nhiều quá cũng không xong. Mình viết cho tờ báo nào là phải đủ “đô” cho tờ báo đó, trừ khi mình có một tờ báo riêng của mình thì lúc đó đã là chuyện khác, mình viết vì báo, vì độc giả chứ không phải viết vì mình. Chính vì thế mà tôi cộng tác với rất nhiều báo mới thể hiện hết ý tưởng của mình. Nói chung mình phải giữ vững lập trường để không bị cảm tính cá nhân trong bài viết.

 

Trần Hoanh (Bài & ảnh)

Tags: