Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Hai ca sĩ trẻ của Tp.Hồ Chí Minh là Kasim Hoàng Vũ và Thy Dung giao lưu trực tuyến cùng độc giả VTC News. Trả lời câu hỏi của độc giả, Thy Dung và Kasim khẳng định, "không bao giờ hát nhép, ngược lại luôn thể hiện hết mình trên sân khấu". Mời quý vị bấm vào đây để theo dõi nội dung cuộc giao lưu.
Hai ca sĩ, một dịu dàng, một cháy bỏng, nhưng cả hai đều có điểm chung: yêu nghề và sống chết vì nghề. Và một điều thú vị nữa, họ là đồng hương của nhau, cùng có quê gốc ở Đà Nẵng. |
| Thy Dung và Kasim Hoàng Vũ tại toà soạn VTC News. |
Đáng lẽ, cô ca sĩ ấy đã trở thành một doanh nhân sau khi trở thành cử nhân Kinh tế, nhưng ước mơ được hát trước hàng ngàn người, Thy Dung đã bị ánh đèn sân khấu và những tràng vỗ tay của khán giả mê hoặc. Bắt đầu sự nghiệp ca hát muộn hơn các đồng nghiệp, Thy Dung đã phải nỗ lực và khổ luyện rất nhiều. Một gia đình có năm anh chị em, ba mẹ kinh doanh xây dựng, chẳng có ai có thể hỗ trợ Dung về mặt chuyên môn. Là con út nhưng Thy Dung luôn thể hiện sự tự lập từ rất sớm.

Sau khi hoàn thành album”Em mơ làm cô dâu “, cùng với sự nỗ lực của mình và quan tâm ủng hộ của khán giả, ca sĩ Thy Dung vừa hoàn thành xong và chuẩn bị phát hành album tiếp theo mang một cái tên cũng rất nữ tính “Một nửa đời em“. Album “Một nửa đời em “ vẫn khai thác theo nhiều thể loại từ trữ tình nhẹ nhàng cho đến sôi động của nhiều nhạc sĩ tên tuổi: “ Giấc mơ trong mộng, Yêu lần đầu” - Đức Huy, Vũ Quốc Việt với “ Lặng lẽ ra đi”, "Nữa kia đời tôi", "Anh có yêu em" – Lương Bằng Quang, "Tình Vẫn còn xanh" – Thái Hùng, "Xin một lần được nói yêu anh" – Minh Nhiên, "Đành xa nhau thôi" – Đỗ Đình Phúc, và một ca khúc khá lãng mạn của nhạc sĩ trẻ Phạm Phú Vinh – "Vì ai không yêu thật lòng". Đặc biệt, để nối tiếp album trước Thy Dung muốn giới thiệu đến quý vị khán giả ca khúc do ca sĩ Đình Bảo - nhóm AC&M viết tặng riêng cho Thy Dung và tất cả các cô dâu trong mùa cưới này ca khúc “Cô dâu dễ thương “. Bài hát nói lên niềm vui, cũng như sự bối rối của các cô dâu trong ngày cưới.

|
Click vào đây để nghe Ca khúc Đành xa nhau thôi và ca khúc Cô dâu dễ thương trong Album mới nhất của Thy Dung "Một nửa đời em" |
Hát nhiều về ngày cưới, về cô dâu...nhưng chuyện tình cảm của Thy Dung thì sao? Thy Dung đang một mình hay cũng sắp làm đám cưới? Những scandal với các đồng nghiệp Thy Dung đã phải làm sao để vượt qua? Hình ảnh cô dâu sẽ mãi chạy theo cô ca sĩ xinh đẹp này hay sẽ được Dung thay đổi bằng một hình ảnh khác vào năm sau?
Kasim Hoàng Vũ là người mang trong mình hai dòng máu - bố là người Ai Cập, mẹ là người Việt Nam, là một ca sĩ hát nhạc rock, một thời được khán giả Đà Nẵng và miền Trung gọi là ''nữ hoàng rock'' Bích Phương, Kasim thừa hưởng chất rock của mẹ và mái tóc xoăn của ba. Kasim đã lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. "Cha mẹ chia tay từ thuở tôi còn nhỏ, nhỏ đến mức tôi không thể nhớ gì về hình ảnh cha tôi. Tôi lớn lên trong tình thương của mẹ và sự cưu mang của gia đình bên ngoại", Kasim Hoàng Vũ nhớ về thời thơ ấu của mình.
Từng giành rất nhiều giải thưởng: Hai giải xuất sắc tiếng hát các trường nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 1998 và 2000, hai HCV Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây nguyên năm 1996 và 1998, giải nhất THTH Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan THTH toàn quốc 1999...nhưng người nghe nhạc thực sự biết đến anh qua video clip xuất sắc nhất "Sói con ngơ ngác".
Kasim là một giọng ca nam tính hiếm hoi giữa thị trường âm nhạc nhiều hoàng tử và búp bê. Cách hát của anh dễ chịu, không sến mà cũng không khô khan. Ở Kasim, có nhiều phong cách: bụi bặm với hip hop "Chuyện nhỏ", ngọt ngào với "Đường xưa", chững chạc với "Huyền thoại mẹ"... Anh tự nhận hát được mọi thể loại trừ cải lương và dân ca
Viết ca khúc cũng là đam mê thứ hai của Kasim. Ngày đầu bước vào Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội (1998) ca khúc "Ký ức mái trường" đã đạt giải nhì trong cuộc thi viết về ca khúc về mái trường do nhà trường tổ chức. Sau này, là "Xin lỗi em", "Chuyện tình tôi"...Tuy nhiên, không hiểu cảm nhận của khán giả về các sản phẩm do Kasim sáng tác như thế nào?!

|
Click vào đây để nghe Ca khúc Vì sao , Chuyện tình tôi và ca khúc Niệm khúc cuối trong Album vol 3 của Kasim "Vì sao" |
Mặc dù thế mạnh của chàng ca sĩ này là dòng nhạc rock sôi động nhưng anh cũng rất tự tin với những ca khúc trữ tình. Chất rock dữ dội của Kasim đã... ngưng cháy khi anh hát "Đường xưa" hay khi thả hồn trong những "Dòng sông không trở lại", "Biển, nỗi nhớ và em", "lạc" vào cõi "Mơ về nơi xa lắm"... mới thấy bên cạnh một Kasim luôn đem lại không khí sôi động trên sân khấu còn có một "chàng" Hoàng Vũ đầy tâm trạng, đầy chất thơ. Kasim có định thay đổi phong cách?
Album vol 4 "Mặt trời bên kia" chuẩn bị phát hành, có 10 ca khúc được trình bày nhưng lại không có ca khúc nào là do Kasim tự sáng tác. Trong khi ở vol 3 "Vì sao", trong 10 ca khúc thì có đến 6 ca khúc do Kasim tự sáng tác. Phải chăng chàng ca sĩ có chất giọng đầy lửa ấy đã không còn tự tin để trình bày các ca khúc do mình sáng tác hay còn có lý do nào khác nữa?!
Hai ca sĩ trẻ Thy Dung và Kasim Hoàng Vũ sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của vị về sự nghiệp, tình yêu, cuộc sống và những dự định tương lai của họ. Ngay từ bây giờ, mời quý vị hãy clik vào đây để theo dõi nội dung cuộc giao lưu.
Đinh Bích Ngọc