Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Bà tỷ phú: “lễ hội nghệ thuật của hai nền sân khấu”

25/11/2006 16:42

Đây là câu nói mà Straub, đạo diễn vở kịch Bà tỷ phú tâm đắc. Chính vì thế, ông đã mang đến sự kết hợp thú vị “trong cuộc chơi của hai nền văn hoá sân khấu” Thuỵ Điển - Việt Nam - từ diễn xuất của diễn viên tới tình cảm, tình huống, âm thanh, ánh sáng… trong vở bi hài kịch nổi tiếng của Dürrenmatt, được công diễn tại Hà Nội, bắt đầu từ 25/11 này.

 

Bà tỷ phú về thăm quê  là một câu chuyện ngụ ngôn về việc con người có thể mua được bằng tiền, được ra đời từ năm 1956, thời gian phát triển cực thịnh của nền kinh tế Châu Âu. Và nó đã được Friedrich Dürrenmatt chuyển thể thành kịch bản với hình thức bi hài kịch.

 

Vở kịch đến Việt Nam qua một dự án hợp tác quốc tế giữa đại sứ quán Thuỵ Sĩ, Viện Goethe và Nhà hát kịch Việt Nam. Vở kịch được dịch giả Lê Chu Cầu chuyển qua tiếng Việt với biên tập của NSƯT Nguyễn Anh Dũng – GĐ Nhà hát kịch Việt Nam. Và “Bà tỷ phú” được tập thể những nghệ sĩ nổi tiếng về âm nhạc, sân khấu phục trang (của bạn) cùng dàn diễn viên lành nghề (của Nhà hát Kịch Việt Nam) thể hiện dưới sự đạo diễn của Rudolph Straub.

 

Có thể nói đây là một vở kịch mang màu sắc thể nghiệm, bởi nó được kết hợp nhuần nhuyễn tất cả mọi yếu tố từ diễn viên, diễn xuất, tình cảm, tình huống, âm thanh, ánh sáng của hai nền văn hóa, nghệ thuật sân khấu của hai quốc gia khác nhau.

 

Một số hình ảnh trong vở diễn:

 

Thục Nhi

Ảnh: Hồ Quang

Tags: