Tiêu điểm

Người yêu tớ là "sao"

16/06/2008 13:40

Có người yêu là "sao" thì thế nào nhỉ?  Hãy xem teen chia sẻ về những tình huống khi trót có người yêu là “sao” nhé!

“Ấy” của mình là “sao” đấy nhé!

Một lần đi xem trình diễn thời trang teen, anh bạn V (trường MD) may mắn làm quen được một cô bạn người mẫu xinh ơi là xinh. Nàng tên T và nhỏ hơn V một tuổi. Nàng cũng khá “nổi”m trong giới teen hiện nay khi liên tục xuất hiện trong các cuộc thi sắc đẹp và báo chí tuổi teen.

Khi đi chơi chung với nhau, ban đầu V cảm thấy tự hào vì được mọi người chú ý và kháo nhau rằng: ”Có người yêu nổi tiếng sướng thật!”. Dần dà về sau, khi show diễn của T ngày càng tăng thì V cũng cảm thấy mệt mỏi khi nàng không có nhiếu thời gian bên mình. Lắm lúc chạy theo nàng để xem nàng diễn cũng ngốn khá nhiều thời gian. Rồi nào là khi đang ăn chung hoặc đi chơi chung thì cứ hay bị làm phiền vì những ánh mắt soi mói. Thậm chí có hôm còn bị một số teen khác lũ lượt kéo đến làm quen xin chứ ký. Lắm lúc V cứ như bị “cắm sừng” vì mấy fan này cứ ôm chằm chằm T mà chụp hình.

Yêu Sao khổ lắm ai ơi... (Ảnh minh họa)

Nhiều lúc V thấy mình giống như người dư thừa. Đi bên nàng mà cứ như là đang đi bên một ngôi sao điện ảnh, với hòai không tới. Khổ một nổi là nàng cứ khăng khăng là yêu chỉ mình mình mới đau chứ.

Yêu “sao” khố lắm!

Cũng có người yêu là “sao” nên anh chàng M(trường PL) rất có kinh nghiệm trong mấy vụ này. Anh bạn kể nhiều khi đang đi chơi chung mà đạo diễn gọi nàng về đóng phim thì cũng phải bỏ ngang để chở nàng đi. Lắm lúc đang xem phim, có show chụp ảnh cũng phải hi sinh bộ phim mà dành thời gian cho nàng hòan thành công việc. Có ngừơi yêu là sao khổ thế đấy, chẳng bao giờ được tự do nhưng bù lại có người yêu là “sao” đôi lúc cũg tự hào lắm! Nhiều khi đang ngồi dưới căn tin ăn sáng bỗng dưng ai đó nói to:”Bồ của thằng M là người mẫu đó nha tụi bây! Đẹp lắm! Đúng là nó hay thiệt!”. Chỉ nhân những lúc ấy mà thừa cơ hội nở lỗ mũi thật to! Nói đến đây anh bạn cười xòa. Riêng anh bạn G(trường DH) khi được hỏi bạn có thích người yêu của mình là “sao” không thì anh bạn thẳng thừng tuyên bố:”Người yêu là “sao” cũng thích đó chứ nhưng nếu cho mình chọn mình sẽ chọn người bình thường, vì yêu người của công chúng khổ lắm, không được tự do, thỏai mái khi ở bên nhau”.

Khổ nhưng vẫn yêu!

Đó là lí do vì sao mà nhiều bạn vẫn hạnh phúc khi có người yêu là “sao”. Theo các bạn thì mặc dù có khổ một tí nhưng bù lại các nàng cũng đâu có lỗi trong chuyện này, chẳng qua là vì công việc mà thôi. Anh bạn V tâm sự:”Dù có chuyện gì đi nữa thì mình vẫn yêu “ấy” của mình. “Sao” thì “sao” chứ, chuyện đó giờ không quan trọng nữa. Mình chịu cũng quen rồi. Bây giờ hai đứa hiểu nhau và quan tâm với nhau nhiều hơn trước nữa cơ đấy!”.

“Sao” cũng là con người, cũng có một tình yêu và cần một người yêu mình. Cho dù các bạn là người của công chúng, được mọi người chú ý nhưng nếu đã là người yêu của nhau, đã chấp nhận có người yêu là sao thì phải hiểu rằng tình yêu không hề có biên giới, người bình thường và “sao” vẫn đến với nhau, thậm chí là còn hạnh phúc rất nhiều nữa đấy. Khổ một chút mà hạnh phúc cũng đâu có sao đúng không các bạn!

(Theo MucTim)

Tags: