Lại có teen yêu đàn ông có vợ vì tình cảm thực sự, cộng thêm cách yêu vừa từng trải, chiều chuộng lại tâm lý của người ta chứ không như teen boy mới lớn, chỉ chăm chăm cãi nhau suốt ngày. Bi (17 tuổi) yêu một anh đến nay đã 2 năm. Biết việc yêu người có vợ là sai trái nhưng Bi không sao dứt ra nổi. Chiều nào anh kia cũng tới trường đón Bi tan học, đi xem phim, đi chơi như một đôi thực sự. Chỉ có điều tối đến là cấm tiệt không được nhắn tin hay gọi điện cho anh vì… sợ bị lộ, rồi những ngày lễ tết, Noel, Valentine thì đành ngậm ngùi chờ anh đi với… vợ trước, nếu về sớm mới đến lượt Bi.
Đã bao lần tủi thân mà cô bạn đòi chia tay, nhưng mối tình đầu sâu nặng khiến Bi cứ dùng dằng không dứt được. Bạn bè can ngăn, không ai chấp nhận nổi nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Bi vẫn tin một lúc nào đó anh kia sẽ… bỏ vợ để thoải mái yêu mình (!?).
Chuyện của Ly (phố Hàng Thùng) lại “bi đát” kiểu khác. Gia đình mỗi người một ngả sau khi bố Ly theo một người đàn bà khác, bỏ lại mẹ con Ly. Ly hận bố, chán ghét cảnh người ta trước mặt thì chung thủy mà sau lưng dối trá nên cô chỉ chọn người có vợ để yêu, hòng phá đám gia đình người ta cho… bõ tức.
Cay đắng cảnh yêu người có vợ
Có lẽ do mải mê giữa tình cảm dạt dào và vật chất do các anh có vợ đem lại mà nhiều teen đã quên mất đằng sau họ còn cả một gia đình nữa. Những bà vợ sẵn sàng làm mọi cách giữ chân chồng nếu phát hiện có bóng dáng “xì tin” dám tranh giành chồng họ.
Không may cho Trà, anh người yêu già không những chỉ phản bội vợ mà còn phản bội cả Trà, “một tay bắt 5 con cá” chẳng hết. Niềm vui về cái túi LV chưa kịp lắng thì Trà bị cô người yêu thứ... n của anh đánh ghen ngay trên đường Bà Triệu. Ai cũng nhận mình mới là người yêu chính thức (thế còn chị vợ thì sao nhỉ?).
Khổ thân Trà, vừa bị đánh ghen hôm trước, hôm sau đã bị chị vợ đến tận nhà “hỏi han”. Trà sợ rúm ró cả người khi “chị cả” cao lớn, mặt mũi dữ tợn và cả đám đàn em đứng ngoài gãi tay gãi chân đòi “nói chuyện”. Bấm máy gọi cho “chú yêu”, Trà chết điếng thật sự khi trên màn hình chỉ hiện lên 2 chữ “User busy”.
Và nhất là đối với đàn ông có vợ, chẳng dại gì họ vứt bỏ gia đình mình dễ dàng như lời hứa ngon ngọt dành cho teen. Tình cảm của người có vợ cũng giống như một cơn mưa rào, đủ để ướt nhưng tạnh thì cũng rất nhanh. 100% anh có vợ chọn teen vì vẻ trẻ trung của tuổi mới lớn, dễ yêu, dễ nghe lời để vui vẻ trong phút chốc, thế nên những trường hợp như Bi nói trên thường chuốc lấy kết quả duy nhất: đau khổ vì tình mà cuối cùng vẫn ê mặt khi mối quan hệ bị phanh phui.
Một lần anh kia đưa Bi đi gội đầu, không may đúng hàng chị vợ đang làm tóc. Anh kia tái mét mặt, Bi phải ra về ngay nhưng thái độ chị vợ thì lạ lắm, không nói năng hay phản ứng gì. Ba ngày sau, chị dẫn cả đứa con mới 3 tuổi đến nhà Bi, mắng như tát nước vào mặt bố mẹ cô bạn.
Một vài teen girl chọn người có vợ vì họ thành đạt, nhiều tiền và chiều chuộng, hoặc do không “cưỡng” lại nổi cách yêu ngọt hơn cả Apeliebe của họ. Nhưng dù vì lý do gì, trên cả pháp luật lẫn đời sống thì teen vẫn là người sai, không ai bảo vệ bạn được trước một mối quan hệ bất hợp pháp như vậy đâu.
(Theo Kenh14)