Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(Giải trí VTC) - Chỉ cần nhìn thấy Vân Dung với thân hình cực kỳ Oliver và cái giọng eo éo của chị là đã thấy buồn cười. Nhưng ngoài đời, sau những vai diễn là một Vân Dung khác hẳn. Một Vân Dung giữa cuộc sống bình dị của mình, chị nghiêm túc, không hóm hỉnh và đặc biệt là không thích đùa.
|
- Nghe nói đợt World Cup 2006 chị ế show toàn tập ?
NS Vân Dung: - Không chỉ mình Vân Dung đâu. World Cup vừa rồi hầu hết các đoàn kịch đều nghỉ diễn mà. Đi diễn nhiều thì cũng phải có lúc nghỉ chứ, lúc ế show thì Dung lại dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Cũng không phải là quá nhàn rỗi.
- Vậy hiện nay công việc đã trở lại bình thường?
NS Vân Dung: - Bây giờ thì bận lắm. Vân Dung vừa đi diễn về hôm qua, lát nữa lại đi diễn ở Thanh Hoá luôn. Dung đang diễn cho đoàn của nhà hát tuổi trẻ vì vậy phải đi diễn tỉnh thường xuyên. Vân Dung và các bạn diễn thường xuyên đi phục vụ ở những nơi hẻo lánh, xa xôi, ô tô không vào được, phải đi bộ 5,6 cây số mới tới điểm diễn, nói chung nhiều khi đi không khác nào chiến trường cả.(cười).
- Có kỉ niệm nào đáng nhớ khi đi chiến trường không?
NS Vân Dung: - Một kỉ niệm là có hôm đi diễn ở một huyện tại Hà Giang ô tô không đi được, mọi người phải đẩy ô tô. Đẩy mãi vẫn không được vì có quá nhiều đá hộc, thế là phải chuyển sang xe ngựa, được một đoạn thì xe ngựa không lội được qua suối. Thế là cả đoàn phải đi bộ, đường đi khá cheo leo nên vất vả lắm. Vùng đó mọi thứ đều hoang sơ, trâu bò thì còi cọc, đang đi bộ thì dân vùng đó họ đúng ở tít trên đỉnh núi gọi bọn chị. Xa lắm, cả đoàn thì đâu có ai leo được lên đấy đâu, mà họ xuống tới nơi chắc cũng phải tới cả ngày, thương lắm, nhưng mỗi khi xem diễn họ vẫn nồng nhiệt. Diễn viên lúc nào cũng chỉ mong được đón nhận như vậy thôi.
- Đi xa như vậy cũng có lúc bị ốm?
NS Vân Dung: - Ốm nhiều lắm. Nhiều khi Vân Dung phải vào bệnh viện để truyền, đến tối trốn bác sĩ đi diễn. Lúc đó có một cô y tá đi theo để cầm kim truyền, đến diểm diễn thì rút ra. Sau đó phải có người bế lên sân khấu để diễn. Cố gắng hết sức để diễn bình thường, xong vừa vào cánh gà là Vân Dung ngất xỉu, phải về thẳng Hà Nội cấp cứu gấp. Biết là nguy hiểm nhưng anh em trong đoàn vẫn động viên vì băng rôn có tên mình, khán giả đi xem Vân Dung diễn lại không thấy mình đâu, họ nghĩ là lừa đảo thì chết.
- Gần như bị đóng đinh với diễn hài, chị không có khiếu diễn chính kịch?
NS Vân Dung: - Khả năng diễn hài thì ai cũng nhìn thấy rồi. Và chính đạo diễn họ cũng thấy là giao những vai diễn sở trường thì cả diễn viên và đạo diễn sẽ đỡ mệt hơn. Đã từng có một vai diễn chính kịch trong vở diễn của chị Lê Khanh, nhưng rồi lại không được vì vở đó chưa tìm được tác giả. Còn có khiếu hay không thời gian sẽ trả lời, Vân Dung cũng không chắc là đã khám phá hết bản thân.
|
- Vậy có lời chê bai nào từ những vai hài của chị không?
NS Vân Dung: - Khen, chê thì lúc nào mà chả có. Nhưng sau một thời gian dài Vân Dung cảm thấy đến 88% khán giả họ thích mình. Cũng có những lời chê là mình diễn chỗ này, chỗ kia chưa đạt và nhưng lời chê đó rất đúng để mình rút kinh nghiệm cho lần sau.
- Sau 10 năm đi diễn, bạn diễn ăn ý nhất của chị?
NS Vân Dung: - Anh Quang Thắng. Anh Thắng rất hiểu Vân Dung, nhiều khi chưa nói anh ý đã hiểu rồi, vì vậy trên sân khấu, hay truyền hình thì bọn mình tung hứng rất ăn ý. Nhiều khi mình nói nhịu, cũng may là có anh Thắng đỡ lời. Nói chung để có bạn diễn hợp "cạ" như anh Thắng không phải là dễ.
- Sinh con trong Nam, ở đó hai năm nay lại ra Bắc, đâu là địa diểm dừng chân của chị?
NS Vân Dung: - Chắc là ở hẳn ngoài này. Công việc ngoài này thuận lợi hơn, trong Nam có nhiều show diễn nhưng cũng lắm sự cạnh tranh. Nghề diễn cũng không giống các nghề khác, ví dụ như so với ca sĩ thì nghề diễn có tuổi thọ lâu hơn. Còn nếu hết duyên, Vân Dung có thể làm đủ mọi việc như may vá, trang trí nội thất hay kinh doanh. Cuộc sống bây giờ thì khá đầy đủ, cơm ăn đủ 3 bữa, có phương tiện đi lại, không nợ nần ai. Chỉ còn thiếu một điều là hai vợ chồng chưa được gần nhau. Anh ấy vẫn đang làm việc trong Sài Gòn, nhưng chắc là sẽ thu xếp ra Hà Nội trong thời gian sớm nhất.
- Con trai chị cũng rất có khiếu hài hước?
NS Vân Dung: - Đúng vậy, bây giờ nó đã rất giống mẹ nhé, nói những câu hài hước vô cùng. Nhưng khẳng định là không hướng cháu theo nghề diễn. Quan niệm của Dung, người đàn ông phải là trụ cột gia đình, phụ nữ làm diễn viên là cả một sự hi sinh rồi. Vân Dung muốn cháu sau này phải là trụ cột về cả kinh tế và các mặt khác, còn nếu theo nghiệp diễn thì chưa chắc cuộc sống đã khá giả.
Liên Phạm