Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Tiêu điểm

Đức Tiến: "Tôi mất cảm xúc với những tin đồn!"

08/08/2006 19:14

(Giải trí VTC) - Thời gian trôi đi, anh chàng người mẫu con cưng của TP.Hồ Chí Minh ngày một rắn rỏi hơn, nhạy bén hơn và khắt khe hơn với bản thân trong từng bước chân trên sàn cat-walk và trong từng vai diễn. Vẫn gương mặt đầy nam tính, đôi mắt thông minh, nụ cười của những chàng hoàng tử thành Roma, Đức Tiến luôn là một điểm nhấn đẹp ở bất cứ công việc nào có anh tham gia. Duy chỉ có tin đồn là những thứ không thay đổi trong cuộc sống của Đức Tiến.

Ngọc Lan - Đức Tiến (Foto: Thái Nhàn)

- Người ta đang bàn tán về ngôi nhà mà anh mới mua được, về những khoản tiền “từ đâu ra ?” để anh mua căn nhà đó?

Người mẫu Đức Tiến: - Tôi có nhà mà, nhưng nhà tôi ở dưới Biên Hoà cơ. Đến giờ tôi vẫn chịu cái cảnh sống ở nhà thuê đây này. Ai nói mà hay dữ, tôi mua nhà thì tôi phải là người biết đầu tiên chứ. Lạ thật đấy, người trong cuộc thì chẳng biết gì, thế mà người khác thì tỏ vẻ thông tỏ khá tường tận những gì liên quan tới tôi. Thôi thì cứ nên cảm ơn về sự quan tâm đã. Chờ đến lúc nào tôi mua được nhà thì lúc đó tính tiếp vậy.   

Còn sự thật là đến thời điểm này, tôi mới chỉ dự kiến về viêc này thôi, nhưng chưa có đủ tiền. Những khoản tiền từ đâu ra thì chẳng thấy đâu, chỉ biết là tôi vẫn đang phải tiết kiệm và làm việc một cách hết mình để đạt được cái mục tiêu: mua được một căn nhà.

- Nói đến chuyện mua nhà, lương của một người mẫu, những khoản tiền thù lao quảng cáo, thậm chí còn chẳng đủ cho một cuộc sống vốn bắt buộc phải phung phí như anh?   

Người mẫu Đức Tiến: - Sao người ta nghĩ đến việc mua nhà nó lớn thế. Mua một căn hộ chung cư cao cấp, mua một villa, hay mua một căn hộ nhỏ, vừa đủ cho tôi sống cũng là mua nhà mà. Với tôi hiện tại thì chắc chỉ phấn đấu để mua một căn hộ nhỏ thôi. Còn vấn đề tiền nong ở đây, tôi đâu có rảnh để ngồi làm báo cáo tài chính và gửi cho báo chí và dư luận. Ai đó cũng nên biết rằng: nếu như chỉ để đủ sống thì thế nào cũng được, cái chính là sống như thế nào, cuộc sống của mình có được đầy đủ và sung túc hay không lại là việc khác. Tặc lưỡi chấp nhận sống thiếu thốn thì làm việc ít, nhưng muốn sống đầy đủ thì phải nâng cao năng suất làm việc lên gấp nhiều lần. Đó là điều bình thường mà chẳng ai muốn hiểu. 

- Dư luận không muốn hiểu, hay tự bản thân người mẫu nam các anh làm những việc khiến người khác không hiểu?

Người mẫu Đức Tiến: - Ai tôi không biết, nhưng hãy gạt bỏ suy nghĩ đó với tôi. Những gì tôi có ngày hôm nay đều là thành quả của công việc và thời gian tôi bỏ ra để tìm kiếm những cơ hội. Nếu như ai đó có cơ hội xem tôi làm việc thì sẽ có những suy nghĩ hoàn toàn khác. Tôi là người có học vấn, có trình độ, nên không bao giờ chấp nhận những thứ ăn sẵn. Vấn đề ở chỗ, tôi có được như ngày hôm nay thì chẳng ai công nhận, rồi mọi người đã không hiểu nhưng lại nghĩ ra những câu chuyện tưởng tượng, đưa tôi vào những suy nghĩ chủ quan của họ. Liệu như vậy có công bằng cho tôi?

- Có khi nào anh ngẫm lại bản thân, sao mình để quá nhiều người hiểu lầm, sao chẳng ai là bạn thân để đứng ra bảo vệ anh trước sóng gió của dư luận?

Người mẫu Đức Tiến: - Tôi không bao giờ đem bạn bè vào những câu chuyện liên quan tới mình. Có những người chưa gặp tôi bao giờ, nhưng qua lời người khác rồi cũng bị cuốn theo những suy nghĩ chủ quan của người đó. Tôi thấy mọi thứ thật buồn cười. Lẽ nào có từng ấy con người mình phải đi thanh minh cho bằng hết. Cứ sống cho hết mình, hết lòng hết sức với công việc, chắc là mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Bạn bè thân tôi đều có, những người hiểu tôi cũng không phải là ít. Còn tôi cũng mất cảm xúc với những tin đồn. Nếu như có buồn và dằn vặt bản thân thì cũng chỉ là Đức Tiến của những năm về trước.

 

- Còn Đức Tiến bây giờ, khác gì nhiều so với Đức Tiến của những năm về trước?

Người mẫu Đức Tiến: - Tôi lên Sài Gòn học Đại học khi mới 18 tuổi, mọi thứ lúc đó vẫn còn mới lạ với tôi. Còn 8 năm đã trôi qua, lại sống trong một môi trường xung quanh là những tin đồn như vậy, chẳng lẽ lại chẳng thể cứng cáp để sống cho vững vàng, sống cho đàng hoàng?. Nghề người mẫu đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ, nhất là bản lĩnh và niềm tin ở chính mình. Tôi đã trưởng thành, đã cứng cáp hơn rất nhiều, đặc biệt là tự lo cho mình một cuộc sống tương đối đầy đủ, chứ không phải dựa dẫm vào những đồng tiền “từ đâu ra?” như dư luận vẫn đồn thổi.

- Dân trong nghề đều không phục những thành công của anh khi đứng trên sàn diễn, 1m79 liệu có đứng chung được sân với những vơ-đét có chiều cao trên 1m80?

 

Người mẫu Đức Tiến: - Tại sao không. Chiều cao của tôi đủ để làm người mẫu. Còn việc có thành vơ-đét hay không còn phụ thuộc nhiều vào những yếu tố khác. Tôi tự tin để đứng chung sân với đồng nghiệp cùng thời. Điều đó không phải chỉ riêng tôi mà còn được nhiều người khác công nhận. Ở đời người đẹp thì nhiều, người nổi tiếng thì ít mà người tài thì hiếm. Vậy nên đẹp thôi chưa đủ đâu, cái chính là biết cách phát huy thế mạnh của mình. Đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Ai nói gì về tôi không quan trọng. Cái chính là trong công việc tôi luôn là sự lựa chọn số một. Đối tác tin tưởng để làm việc với tôi. Vậy là đủ.

- Trong 3 loại người mà anh đã đề cập: người tài, người nổi tíêng và người đẹp, anh nghĩ mình xứng với danh hiệu nào?

Người mẫu Đức Tiến: - Trong mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp, tôi biết đặt vị trí của mình ở đâu cho phù hợp. Cái tài đặt không đúng chỗ cũng không được, cái đẹp không được nhìn nhận một cách xứng đáng cũng thành vô nghĩa. Thế nên cho tôi được nói một câu đơn giản: Tôi là Đức Tiến với cái tôi và khả năng được khẳng định trong công việc.

  • Quốc Long (Thực hiện)
    Foto: Thái Nhàn

Tags: