(Giải trí VTC) - Tiến quân vào Hollywood bằng bộ phim “Nhiệm vụ bất khả thi III”, MaggieQ đang được giới hâm mộ đặc biệt chú ý. Khác với những vai diễn đài các sang trọng trong các bộ phim mà cô thủ vai, MaggieQ có một tuổi thơ vất vả và nghèo đói.
Cô đã từng cho biết việc mình chọn nghề người mẫu là do hoàn cảnh quá khó khăn: Khi đó hoa quả cũng là thứ đồ xa xỉ trong cuộc sống của tôi”.
MaggieQ sống ở Hawai từ nhỏ, 14 tuổi cô trở về Việt Nam tìm việc. Khi đó cuộc sống của cô thực sự khó khăn, cô sống hoàn toàn nhờ vào đồng lương làm thuê. Bạn bè thân thiết khuyên cô nên tham gia vào làng cat-walk để kiếm sống: “Cứ thử xem sao, cậu không có tiền, chả có sự lựa chọn nào khác”. Lúc đầu MaggieQ cũng không tự tin lắm nhưng lời khuyên của bạn bè đã khích lệ cô rất nhiều. Cô đã tiến thân vào nghiệp người mẫu để tìm kiếm vận may.
Nhớ lại cuộc sống năm đó, MaggieQ cho biết: “Khi vừa gia nhập giới người mẫu, mỗi tuần công ty phát lương một lần. Nếu tiêu pha dè sẻn, ăn uống tiết kiệm, đi xe bus thì đến cuối tuần tôi có thể mua bốn quả táo”. Còn nếu đến Nhật công tác, cô phải mang theo cả thùng lương khô vì không đủ tiền ăn quán.
Trải qua những tháng ngày đói khổ khiến MaggieQ càng thêm trân trọng những gì mà cô có được ngày hôm nay. “LoveA-sia” là bộ phim đầu tiên cô đứng sau màn bạc làm công tác hậu kỳ. Hiện nay MaggieQ đã tham gia nhiều vào các quá trình dàn dựng tiết mục. Đây có lẽ là niềm đam mê của cô sau khi trở thành một diễn viên nổi danh.