Đi xe hơi, hàng ngày vẫn nghiền trà đá vỉa hè, làm giám đốc một công ty chính mình lập ra, rồi trở thành một hacker “đánh sập chợ điện tử tai tiếng”... Đó là phác họa ban đầu về chàng trai 8X tên Huy.
Vượt qua tất cả, thậm chí bỏ cả ghế “ông chủ” để đi làm thuê rồi lại một lần nữa thành giám đốc chi nhánh Nguyễn Hoàng Group tại Hà Nội, triển khai những dự án tầm cỡ…
Làm giám đốc từ khi học phổ thông
Gặp Huy vào một buổi chiều tại Công ty TNHH - PTCN MONAVA, số 8 - Lô 6 Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội. Từ ngoài cửa nhìn Huy ngồi ở bàn giám đốc nhưng thật sự tôi không dám tin đó là Giám đốc đại diện của tập đoàn Nguyễn Hoàng ở miền Bắc. Thân hình cao gầy, vẻ mặt còn non choẹt. Chỉ khi chính Huy giới thiệu tôi mới té ngửa đó là Huy giám đốc xịn.
Bắt đầu câu chuyện Huy cho biết, Huy hiếu động lắm, sinh ra trong một gia đình trí thức, bố mẹ rất nghiêm khắc, nhưng Huy không cảm thấy thoải mái.
Từ ngày còn bé Huy luôn tự bươn chải để kiếm sống. Hàng ngày Huy làm đủ thứ nghề…bán vé số, đánh giày, nhiều lúc phải tranh giành địa bàn bị tẩn những trận đòn thập tử nhất sinh…
|
|
Nguyễn Quang Huy, đại diện tập đoàn Nguyễn Hoàng toàn miền bắc. |
Năm 2002 khi còn đang học lớp 12 cậu đã cùng với 4 người bạn lập công ty Viet-Networt chuyên cung cấp hosting, domain và thiết kế Website. Đối tượng mà nhóm của Huy nhắm tới là học sinh, sinh viên, giá rất rẻ chỉ một USD/tháng nên doanh thu khá ổn.
Nhưng cả nhóm hoạt động chưa đầy một năm thì mỗi người một ngả. Nhớ lại ngày đó Huy bảo, “Huy thật sự tiếc. Lẽ ra tan rã vì một tác động gì còn được đằng này tan rả chỉ vì trong nhóm ăn chia không đều, người này nghi kỵ người kia…” - Nói đến đây Huy buồn rầu.
Thế rồi một lần, gặp anh Quang là cố vấn cao cấp của IDC Việt Nam, trong lúc trò chuyện Huy đưa ra một ý tưởng là bán thẻ game online và anh Quang chấp nhận ngay .
Với ý tưởng mới đưa ra công ty lại làm ăn phất lên trông thấy vì khi đó ở Việt Nam đang rộ lên mấy game, những người Việt Nam ở nước ngoài cũng chơi game, nhưng họ không thể mua được thẻ. Vì thế nên khách hàng của Huy ngày một nhiều.
Công ty đó hoạt động được một năm thì Huy dính vào vụ …tấn công trang thương mại điện tử chodientu.com. Đây là vụ tấn công trên mạng rùm beng nhất từ trước tới nay tại Việt Nam Khi đó máy tình của công ty bị niêm phong hết.
“Dính vào vụ đó nên anh Quang bảo thôi để anh quản lý, trong khi tài khoản của Huy cũng không còn. Lúc đó cũng thấy nản không biết rồi sự nghiệp sẽ đi đến đầu. Thậm chí tiền tiêu cũng không có, hàng ngày để có tiền uống nước Huy phải dốc con lợn đất tiết kiệm của em gái. Nghĩ lại ngày đó thật cơ cực” – Huy buồn rầu nhớ lại.
Quyết chí Nam tiến
Huy kể, ngày đó em biết công ty Nguyễn Hoàng Group là một công ty rất lớn, khá có uy tín ở TPHCM, trong khi Huy làm ăn ngoài bắc cứ dựng lên hoạt động rồi lại hỏng, thấy khổ quá.
Hàng ngày Huy viết thư cho anh Việt (Giám đốc công ty Nguyễn Hoàng Group) để xin nguồn đầu tư. Dự án đầu tiên Huy đưa ra chào hàng “IPay cổng thanh toán điện tử”, đó là khoảng cuối năm năm 2006 sau rất nhiều lần Huy đưa ra dự án đều bị gạt đi vì tính khả thi không cao.
Không lùi bước Huy lấy tên một dự án khác là “B2B cổng giao dịch quốc tế” đây là dự án Huy cùng làm với VietGo (người đoạt Giải BestSeller năm 2006) Nhưng dự án đó cũng không được Nguyễn Hoàng Group chấp nhận.
“Thật sự khi đó Huy thấy nản. Đang định từ bỏ ý định thì đầu tháng 12 năm 2006 đến tháng 3 năm 2007 Huy tập trung vào học. Vì mình nghĩ hiện tại để trình bày một dự án thế nào cho khoa học mình cũng chưa thể là được, còn quản lý ra sao, chiến lược tài chính thế nào? Tất cả đều trong bóng tôi đối với Huy” – Huy nhớ lại.
Đang như gà mắc tóc thì có một lớp (Khởi sự doanh nghiệp) trường Đại học Bách Khoa mở. Biết được thông tin đó Huy đến học. “Học xong khoá đó thì mình mới vỡ ra được thế nào là chiến lược kinh doanh. Huy lại bỏ ra một tháng để viết ý tưởng kinh doanh cũng như hoàn thiện dự án rồi viết gửi cho anh Việt giám đốc của Nguyễn Hoàng. Dự án mới mang tên “Tác vụ Việt Nam VNTASK”.
Một lần anh Việt ra Hà Nội công tác và gọi Huy đến sau ba lần phản biện Nguyễn Hoàng đã đồng ý đầu tư.
“Theo quy trình quản lý của Nguyễn Hoàng, Huy được tự do về tài chính, nhân sự và tất cả các tài nguyên mà Nguyễn Hoàng cung cấp để phát triển dự án tạo ra lợi nhuận cho Nguyễn Hoàng… Huy gắn bó với Nguyễn Hoàng Group đến nay” – Huy chia sẽ.
Madein VietNam
Huy cho biết cả công ty luôn mong muốn đưa ra những sản phẩm mang thương hiệu Việt. Chính từ quyết tâm trên mà Huy và các bạn bè hợp sức xây dựng Monava.vn.
Tuy nhiên họ cũng gặp rất nhiều khó khắn đầu tư hạ tầng, hệ thống máy chủ là cả một vấn đề cực kỳ khó khăn. “Thật may khi tôi trình bày ý tưởng, anh Hoàng Quốc Việt - Tổng GĐ Cty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Nguyễn Hoàng (Nguyễn Hoàng Group - NHG).
“Anh Việt đã nhận ra cơ hội phát triển không chỉ riêng về vấn đề CNTT cho VN mà còn là vấn đề CNTT của người VN. Vì vậy, Nguyền Hoàng đã đồng ý đầu tư để xây dựng Monava.vn”- Huy cho biết.
Hỏi về sản phẩm sắp ra mắt Huy cho biết: “Không thể bật mí trước được, vì sản sắp ra mặt nó đang nằm trong kế hoạch của công ty”.
Đến nay công ty của huy đã có hơn 10 nhân sự tất cả đều là những lập trình viên giỏi của FPT. Đến với Huy không phải tiền là tất cả mà cả nhóm chỉ có một mong ước làm ra càng nhiều sản phẩm công nghệ thông tin Madein Việt Nam.
Lê Thanh