Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đọc điếu văn trong tiếng nấc nghẹn

30/09/2007 20:08

Đúng 16h chiều ngày 30/9, Chính phủ đã trang trọng tổ chức Lễ truy điệu các nạn nhân thiệt mạng do thảm họa ngày 26/9 tại công trình xây dựng cầu Cần Thơ.

Tham dự Lễ truy điệu, đại diện Đảng, Nhà nước và Chính phủ có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn tấn Quyên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Phạm Văn Đấu, Trung tướng Huỳnh Tiền Phong và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành TW, địa phương Cần Thơ, Vĩnh Long.

Phía Nhật Bản có mặt Đại sứ Hattori Norio và nhiều quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ngân hàng hợp tác Nhật Bản (JBIC) và liên danh nhà thầu chính TKN; cùng hàng trăm đại biểu nhân dân Vĩnh Long, Cần Thơ.  

Các vị lãnh đạo cao cấp Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Nhật Bản và nhà thầu TKN thắp hương trước khi khai mạc Lễ truy điệu.

Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng đọc điếu văn truy điệu các nạn nhân: Hôm nay, trong không khí vô cùng đau thương và xúc động, chúng ta có mặt tại đây để tiễn đưa các kỹ sư, công nhân đã ra đi sau tai nạn tại công trường xây dựng cầu Cần Thơ hồi 7h55 phút, ngày 26/9/2007.

Đây là mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình, người thân của các nạn nhân đồng thời cũng là nỗi đau chung của cán bộ kỹ sư công nhân trên công trường, của ngành giao thông vận tải và nhân dân cả nước.  

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đọc điếu văn trong tiếng nấc nghẹn nước mắt.

Buổi sáng mãi mãi không thể quên được ấy, khi những người thợ cầu đang bắt đầu một ngày mới, say sưa lao động quên mình để làm nên cây cầu lịch sử của ngàn năm mong đợi nối liền mạch máu giao thông của miền Tây Tổ quốc, thì tai hoạ thương tâm bất ngờ ập xuống.

Sàn bê tông hai nhịp biên dài 80m của cầu chính đã sập trong khi đang thi công, gây nên sự cố công trình và tai nạn lao động nghiêm trọng nhất lịch sử ngành GTVT. Tai nạn khủng khiếp ấy đã cướp đi nhiều sinh mạng, làm bị thương nhiều người, gây thiệt hại lớn về tài sản và vật chất. 

Buổi lễ được được Đài Truyền hình tỉnh Vĩnh Long truyền hình trực tiếp.
 
Chủ tịch Tập đoàn Taisei Hayama Kanji kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn những người tử nạn.
Và thành tâm xin lỗi Chính phủ, nhân dân VN vì thảm họa xảy ra.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hartoni Norio kính cẩn xin lỗi Chính phủ và nhân dân VN và hứa sẽ khắc phục cao nhất đối với các nạn nhân bị chết, bị thương của vụ thảm họa.
Đội quân nhạc QK 9 cử hành phút mặc niệm
Phút mặc niệm những vong hồn người đã khuất
 Các nhà thầu TKN kính cẩn và thành ý.
Đông đảo nhân dân cùng dâng hương tưởng niệm.

Huy Bình

 
Tags: