Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Gần bốn tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng không khí Tết bắt đầu lan tỏa khắp phố phường Hà thành. Những dãy hàng hoa, chậu cảnh được bày bán khắp nới. Trên các nẻo đường Hà Nội, không khí mùa xuân đã tràn về...
Chiều cuối cùng trong năm 2008, trong không khí giá lạnh cuối năm, dạo một vòng quanh các tuyến phố hoa truyền thống của Hà Nội như: Hoàng Hoa Thám, Nhật Tân, Hàng Lược, chợ hoa Quảng Bá, chợ đào Nhật Tân ... đã thấy đủ các loại hoa, cây cảnh phục vụ Tết trưng đầy dọc hai bên đường.
Theo chị Nguyễn Thị Nguyệt, quê Vĩnh Phúc, cứ đến thời điểm gần Tết, chị lại xuống Nhật Tân mua lại những cành đào nhỏ đi bán. Chị Nguyệt cho biết, giá đào tại vườn năm nay tương đối cao, cành đào bé tí giá không dưới 50.000 đồng.
Vừa nói chị Thơm vừa chỉ vào cành đào của mình, tuỳ từng loại để nói giá, rẻ nhất là 100.000 đồng, đắt nhất là 200.000 đồng.
Theo các chủ vườn đào mà chúng tôi tiếp xúc trong chiều hôm nay, giá đào có thể cao hơn năm ngoái khoảng 30% vì đào đẹp bị chết rất nhiều do ngập úng tháng 11/2008.
Dưới đây là một số hình ảnh đào xuống phố:
| ||||||||||||||||
|
Hoa đào đã lác đác được tập kết phục vụ chợ hoa ngày Tết.
|