Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Hoa Tết rộn rã khoe sắc giữa Sài Gòn

19/01/2009 14:41

(VTC News) - Đường phố Sài Gòn những ngày này muôn sắc hoa rộn rã đón chào mùa xuân. Màu vàng của cúc, mai, màu đỏ của hoa hồng, hoa đào… xen lẫn vẻ rạng rỡ của những người dân đang nô nức mua sắm chờ đón Tết.

 

Hoa vạn thọ cùng hoa cúc rực rỡ trong nắng vàng

 

Dọc các phố phường Sài Gòn, các đường hoa trải dài tít tắp. Hoa được chở về từ khắp mọi miền đất nước bày bán đầy trên các vỉa hè, từ quất, mai, cúc vạn thọ xuất xứ từ Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang đến lan (Đà Lạt), đào (Hà Nội)...  Sắc hoa xuân phơi phới cũng làm lòng người rộn ràng theo.

 

Cùng với các đường hoa ngoài phố, 4 chợ hoa Tết cũng đã khai mạc chiều 18/1 (23 Tết) với khoảng 1.200 gian hàng của các nghệ nhân, nhà vườn khắp cả nước, gồm: Chợ hoa công viên 23/9, công viên Lê Văn Tám, công viên Gia Định và khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

 

Những nụ hoa này sẽ nở trong ngày Tết

 

Chợ hoa vừa khai trương chiều qua, ngay sáng nay, 19/1, người dân đã tìm đến xem và chọn mua đông nườm nượp. Ông Thắng, nhà ở quận Tân Phú, đón taxi ra chợ hoa công viên 23/9 chọn lựa mai vàng, xem và đặt cọc trước để tối 27/12 Âm lịch mới "khuân" chậu mai trị giá 3 triệu đồng về nhà.

 

Nhiều người cũng đi chọn đào Hà Nội về chơi trong mấy ngày Tết. Gia đình bác Hạ vốn chồng quê miền Nam, vợ miền Bắc nên Tết đến, ngoài chậu mai vàng rực rỡ trước nhà, bên trong còn có cây đào tươi tắn. Vừa chọn đào, bác Hạ gái vừa khoe: “Năm nào nhà bác cũng có cả mai và đào, có đặc sản miền Nam và miền Bắc, coi như ... cả nước tập trung vào nhà”.

 

Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên năm nay, sự lựa chọn hoa, cây cảnh trưng bày Tết của dân Sài Gòn cũng không mạnh tay như trước. Phần lớn người dân chọn các gốc mai có giá trung bình.

 
Anh Dũng, chủ gian hàng tại công viên Lê Văn Tám, cho biết: “Tôi chỉ mang các cây mai giá từ 10 triệu đồng trở lại để bày bán. Năm ngoái mang vài gốc mai giá mấy chục triệu cũng chỉ bán được một gốc. Năm nay sợ không còn ai dám chơi sộp nữa nên tôi để lại nhà”

 

Các chậu quất chờ người mua tại công viên Lê Văn Tám. Hoa và cây cảnh không có giá cố định. Mua đắt hay rẻ là tùy vào "bản lĩnh" của người mặc cả.

 

Điểm mới lạ ở chợ hoa Tết năm nay là sự góp mặt của loại "quất Mỹ" - theo như lời quảng bá của các chủ gian hàng. Các chậu quất này thường có giá cao hơn gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với quất thường.

 

Hầu hết, giá cả tại các chợ hoa dao động ở mức từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng. Người có tiền bạc rủng rỉnh thì mua cây nhiều tiền, tài chính eo hẹp thì chơi các chậu cúc mâm xôi, mai chiếu thủy. Dù ít hay nhiều, thì có hoa tươi cũng coi như mùa xuân đã hiện diện trong nhà dịp năm hết Tết đến rồi.

 

Các chợ hoa sẽ kéo dài đến 12h ngày 25/1 (30 Tết).

 

Thanh Phúc

Tags: