Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - Một nhân viên tiếp thị dầu gội đầu bỗng nhiên tự xưng là được "bề trên" nhập vào rồi chỉ đạo hàng chục người dân đào bới khuôn viên ngôi chùa cổ ở thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) để tìm đồng đen.
Cuối buổi sáng ngày 30/3, tại khuôn viên ngôi chùa Tây Hạ thuộc thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) xuất hiện hàng chục người xúm xít đào bới. Vị trí được đào là một hố sâu có đường kính khoảng 4 m. Bên cạnh là một chiếc bàn thờ vừa mới được lập nghi ngút khói hương.
|
| Hàng chục người dân hì hục đào bới dưới sự chỉ đạo của "mẹ Thơ" |
Đáng nói đám người đào bới đặt dưới sự chỉ đạo của một cô gái tự xưng là “đức mẹ”. Cô gái có tên là Nguyễn Ái Thơ (SN 1985) quê ở thị trấn huyện Thạch Hà, hiện đang là nhân viên tiếp thị của hãng dầu Rejoice. “Mẹ Thơ” bảo dừng là đám người dừng, “mẹ Thơ” bảo đào là đám người lại hì hục đào.
|
| Nhiều người dân thắp hương khấn nguyện cạnh vị trí được đào |
Theo mọi người kể lại thì cách đây mấy ngày trên địa bàn xóm 5 thị trấn Thạch Hà rộ lên lời đồn có người con gái tên là Nguyễn Ái Thơ được “bề trên” nhập vào, có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người trần không thể nhìn thấy.
|
| Người dân chen chúc xem cảnh tượng đào bới |
Ngày 30/3, “mẹ Thơ” nói rằng có 1 chiếc chuông cổ bằng đồng đen cùng nhiều cổ vật nằm dưới nền ngôi chùa Tây Hạ. “Mẹ Thơ” đã chỉ rõ địa điểm để mọi người đào. Thế nhưng đào cho đến hết ngày 30/3 vẫn chẵng thấy chuông đâu, thay vào đấy là một vài mảnh gốm, đồ sứ đã thâm đen do chôn dưới đất lâu ngày.
|
| Thành quả thu về sau gần một buổi đào bới là chiếc bát sứ sứt mẻ |
Đáng nói là người dân hiếu kỳ tụ tập xem “mẹ Thơ” chỉ đạo đào bới mỗi lúc một đông (có thời điểm lên tới hàng trăm người) nhưng tịnh không thấy bóng dáng nào của lực lượng chức năng ở huyện Thạch Hà.
Trần Long