Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

4 học sinh trong 2 gia đình chết đuối thương tâm

31/03/2009 00:54

(VTC News) - Sau khi đi học về, 4 em học sinh ở xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) rủ nhau đi bắt cua, cắt cỏ… Sau đó, các em lên đập Bến Lỡ gần đó để tắm và đã không may chết đuối.

 

4 em học sinh chết đuối nói trên ở 2 hộ gia đình: anh Nguyễn Bá Khuyến có 2 con là Nguyễn Thị Lan (SN 1998), Nguyễn Thị Liên (SN 2000), còn anh Nguyễn Bá Sửu có 2 con sinh đôi là Nguyễn Thị Lam (SN 1998) và Nguyễn Thị Hồng (SN 1998).

 

Theo trình bày của 2 gia đình, sáng 29/3, 4 cháu sau khi đi học về và ăn cơm xong, đến khoảng 2 giờ chiều thì rủ nhau ra cánh đồng Đồng Đức móc dam (bắt cua - PV), bứt cỏ…. Sau đó, cả 4 cháu rủ nhau ra đập Bến Lỡ, xóm Đồng Đức, thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Mã Thành và Đức Thành để tắm rửa.

 

2 gia đình đợi đến 18 giờ vẫn chưa thấy 4 cháu về ăn cơm, quá nóng ruột nên đã chạy đi tìm. Sau gần 1 giờ tìm khắp cánh đồng nhưng vẫn không thấy 4 cháu đâu nên 2 gia đình quay về làng gọi bà con làng xóm, anh em tiếp tục đi tìm.

 

Mãi đến 20h30 tối cùng ngày, mọi người tìm đến đập Bến Lỡ, xóm Đồng Đức, thì thấy một số bao ni lông còn đựng cua mà các cháu bắt được nằm trên bờ. Thấy thế, mọi người nhảy xuống đập (sâu hơn 2m), vừa lặn xuống đã phát hiện 4 cháu đang ôm lấy nhau, chết từ lúc nào.

 

Ngay trong đêm hôm đó, cả 2 gia đình anh Khuyến, anh Sửu cùng bà con làng xóm đã tiễn đưa 4 cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Được biết, gia đình anh Khuyến có 4 người con đều đang đi học, gia cảnh quá khó khăn nên anh phải đi miền nam làm ăn để kiếm tiền nuôi gia đình và nuôi các con đi học. Chiều tối 29/3 nhận được tin hai đứa con chết đuối, anh Khuyến đã lên xe từ miền nam về, đến chiều 30/3 vẫn chưa về đến nhà.

 

Còn gia đình anh Sửu, có 5 người con cũng thuộc gia đình nghèo, hai cháu Lam - Hồng sinh đôi, học cùng lớp với cháu Lan con anh Khuyến. Với trường Tiểu học Mã Thành, 4 học sinh là Lam, Hồng, Lan (lớp 5C) và cháu Liên (lớp 3C) mất đi đã để lại nỗi tiếc thương trong thầy cô giáo và bạn bè.

 

Để giảm bớt khó khăn cho 2 gia đình, xã Mã Thành đã ủng hộ ban đầu cho mỗi gia đình 2 triệu đồng để lo ma chay, tang phí. Chiều nay, 30/3, UBND huyện Yên Thành đã hỗ trợ 4 triệu đồng cho hai gia đình các cháu; Hội chữ thập đỏ, Phòng LĐTX&XH, các ban ngành của huyện Yên Thành cũng chung tay ủng hộ cho 2 gia đình anh Khuyến và anh Sửu.

 

Miền Tây

 

 

Tags: