Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - Sau khi có thư ngỏ gửi ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Thát tiếp tục bày tỏ những bức xúc còn nguyên vẹn về những điều "mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi" trong cuộc sống hàng ngày dù Báo điện tử VTC News đã phản ánh liên tục hàng chục bài về dự án "đoạn trường" này.
Ông Thát tâm sự: "Dự án chậm có nghĩa là nhiều người dân vẫn sống cảnh nhà không số, phố không tên. Dự án chậm nghĩa là hàng trăm hộ dân nằm giữa lòng Thủ đô nhưng phải chịu cảnh dột nát mà không được tu tạo. Tôi thiết nghĩ nên xem dự án hồ Ba Mẫu là công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội".
Hồ Ba Mẫu còn là nơi... tập kết vật liệu?
Những hình ảnh chỉ còn trong ký ức Bắt đầu về dự án hồ Ba Mẫu ông Thác nói. “Tôi là một người sinh sống trên địa bàn phường Phương Liên đã khá lâu rồi. Ngày xưa hồ rộng sâu và trong, nơi đây là điểm vui chơi của thanh niên hai làng Phương Liên và Trung Phụng khi đó. Tôi cũng như rất nhiều thanh niên ở đây hàng ngày vẫn ra ngoài này tắm giặt, ngụp lặn mỗi khi chiều tà. Bốn xung quanh hồ là từng bè rau muống. Cảnh tượng đó giờ đây không còn nữa.
Vậy mà giờ đây, mỗi khi nói đến hồ Ba Mẫu, người dân chúng tôi không biết nói gì ngoài những từ “ô nhiễm trầm trọng”. Ngay khi báo điện tử VTC News đang đăng một loại bài dài kỳ về dự án "đắp chiếu" này thì hồ Ba Mẫu vẫn "hồn nhiên" phô phang sự ô nhiễm của nó. Mùi hôi thối hắt vào mùi rất khó chịu. Lại gần thấy rõ từng mảng xanh, nước đen kịt, nhìn cả mặt hồ như đông đặc lại vì bẩn. Tình trạng trên kéo dài nhiều năm nay rồi.
Hệ thống thoát nước thì quá kém, hầu như hàng ngày hồ Ba Mẫu phải chịu một lượng nước thải vô cùng lớn từ các hộ dân quanh khu vực. Tôi hình dung hồ Ba Mẫu từ lâu là điểm vứt rác của mọi người…! Những thứ hỗn độn đó khiến cho mùi ở hồ rất khó chịu. Những người dân sống ở quanh hồ gió mùa đông bắc hay gió màu đông nam đều lĩnh đủ.
Nhìn quanh hồ cũng có một hai cống thoát nước, nhưng mưa to, nước mới có thể chảy được. Nói tóm lại hồ Ba Mẫu là nơi từ lâu chứa nước tù và cứ ngày một ô nhiễm nặng.
Đại
tá Nguyễn Đức Thát từng công tác ở Văn phòng Đảng ủy Quân sự Trung ương
- Bộ Quốc Phòng. Ông về hưu năm 2002, hiện là Đảng ủy viên, Trưởng ban
Tuyên giáo Đảng ủy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc phường Phương Liên
và đang sinh sống tại khu vực hồ Ba Mẫu.
Nói về những nỗ lực "kêu cứu" của người dân ở khu vực hồ, ông Thát nhắc lại: "Mỗi năm hai đợt tiếp xúc cử tri, một lần với quận Đống Đa, một lần với TP Hà Nội, chúng tôi đều có phản ánh về sự ô nhiễm của hồ Ba Mẫu lên quận, thành phố. Chúng tôi kiến nghị bằng hình thức tiếp xúc cử tri cũng rất nhiều năm nay rồi.
Trước đó thì tôi không nắm được, nhưng từ khi tôi về hưu (năm 2002, tức là hơn 7 năm nay - PV), cũng đằng ấy thời gian chúng tôi thay mặt người dân kêu cứu nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội có tiếng nói với UBND TP Hà Nội sớm giao và phải có kiểm tra đôn đốc đơn vị chịu trách nhiệm. Xây dựng cải tạo Hồ Ba Mẫu khẩn trương làm càng nhanh, càng sớm càng tốt. Để cho người dân chúng tôi đỡ khổ và Hà Nội có thêm một công trình ý nghĩa chào mừng 1.000 năm Thăng Long".
|
Lá thư ngỏ của Đại tá Nguyễn Đức Thát đã được Báo điện tử VTC News chuyển lên Văn phòng UBND TP Hà Nội để gửi cho Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo. Kèm theo đó, VTC News cũng đã có công văn đề nghị ông Chủ tịch dành cho bản báo một buổi trao đổi thẳng thắn về những khúc mắc xung quanh dự án "đoạn trường" hồ Ba Mẫu. |
Nhóm PV Xã hội (ghi)