Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Những nghĩa cử cao đẹp trong mùa thi 2009

04/07/2009 00:02

(VTC News) - Chuyện người dân cho ở trọ miễn phí, lo toan chu đáo cho sĩ tử trong những ngày thi không hiếm gặp. Đó là những nghĩa cử cao đẹp của người dân dành cho các sĩ tử nghèo ngoại tỉnh lên TP "vượt vũ môn".
 

> Không thu thẻ dự thi của thí sinh sau mỗi buổi thi
> Thí sinh Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ thi ĐH trong nắng nóng đến 37 độ

> "Choáng váng" "đẳng cấp" luyện thi đại học của các "đại thiếu gia"
> Các thí sinh cần nắm vững quy chế thi để không vi phạm

> Thí sinh mất giấy báo thi vẫn được dự thi

> Hơn 300 "xe ôm" miễn phí cho kỳ thi ĐH, CĐ

> Lỗi gì sẽ bị trừ 50% điểm thi?

> Những bí quyết ăn uống giúp sĩ tử "khỏe như lực sĩ"

> "Phép màu" nào giúp giải tỏa áp lực thi cử?
> Hà Nội: KTX miễn phí và giá rẻ cho thí sinh vẫn thừa chỗ

> 10 điểm "nóng" kẹt xe ở TP.HCM mà thí sinh cần tránh

Cảm thông trước nỗi khó khăn của các sĩ tử, khi lần đầu lên TP.HCM dự thi với những bỡ ngỡ, nhiều gia đình tại quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Q. 3... đã thu xếp một phần diện tích trong nhà dành cho thí sinh những chỗ trọ miễn phí tốt nhất.

Gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh ở KP. 2 đường Nguyễn Kiệm - Q. Phú Nhuận đã dành cả tầng thượng cho các sĩ tử ở miễn phí. Thay vì đến Trung tâm hỗ trợ sinh viên đăng kí như mọi năm, năm nay, anh đã trực tiếp tới cổng các điểm thi dò hỏi, phát hiện ra những sĩ tử nghèo thật sự để đưa về nhà. Anh làm thế là để rút kinh nghiệm mấy năm trước đã giúp đỡ không đúng người”.

Còn gia đình bác Nguyễn Phúc Oanh nhà trên đường Đào Duy Anh - Q. Phú Nhuận thì có một căn nhà trọ cho thuê gần trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Bác Oanh đã cho nhà trường mượn miễn phí nhằm giúp các sĩ tử dự thi vào trường này.

Những chỗ trọ miễn phí đầy đủ trang bị như thế này không hiếm gặp (Ảnh Tiến Đề). 

Tại điểm thi trường ĐH Bách Khoa TP. HCM trên đường Tô Hiến Thành - Quận 10, gia đình bác Phúc Kha vẫn duy trì truyền thống nhiều năm nay là cả gia đình trưng dụng cửa hàng đối diện với trường để cho các phụ huynh và sĩ tử tá túc trong mấy ngày thi. Các con của bác đã tình nguyện chở các sĩ tử tới điểm thi. Những nghĩa cử cao đẹp của những người dân TP này đã làm ấm lòng các sĩ tử nghèo hiếu học.

Không thể đóng góp chỗ ở miễn phí vì nhà quá chật, chị Dương Thu Hương ở gần trường ĐH Kiến Trúc TP. HCM đã chuẩn bị một thùng trà đá và nấu sẵn hơn hai chục xuất cơm miễn phí để sẵn trước cổng nhà. Khi chúng tôi hỏi thăm thì chị chỉ cười và không nói gì hơn. Còn anh Minh, thường ngày chạy xe đưa hàng cho một tiệm ăn, buổi sáng anh rảnh nên anh đã chủ động liên lạc với đội tình nguyện Nhà văn hóa Sinh viên TP gia nhập đội xe ôm miễn phí. Việc đóng góp sức mình tùy vào điều kiện của mỗi người như anh là rất đang quý. Tấm lòng người thành phố vẫn bao dung đối với sĩ tử nghèo. Họ đã góp một phần công sức nhằm chia sẻ với những khó khăn của các sĩ tử.

Anh Nguyễn Trung Tý, nhà ở huyện Mộ Đức – Quảng Ngãi, dẫn con vào thi trường ĐH Mở TP. HCM. Cách đây mấy ngày anh đã nhờ vả khắp nơi nhưng tất cả người quen đều ở quá xa so với điểm thi. Việc tìm nhà cho con ở làm anh lo phát ốm nhưng may gặp được một gia đình gần điểm thi cho ở nhờ. Nhìn thằng con đang mải mê ôn lại kiến thức anh đã thấy yên tâm.

Tình nguyện viên, tiếp sức mùa thi (Ảnh: VTC News). 

Còn với chị Hai Cúc quê ở Vĩnh Long, trước ngày thi mấy ngày, chị đã chuẩn bị liên lạc với các SV tình nguyện nhưng vì đến trễ nên không còn chỗ miễn phí, thuê ngoài không đủ tiền vì trong túi chỉ có 900.000 đồng chi phí cho hai mẹ con trong 3 ngày thi cả đi lẫn về. Đang phân vân thì chị may mắn được anh Tuấn Anh giúp cho 2 mẹ con một chỗ ăn ở miễn phí. Sáng nay, đích thân anh Tuấn Anh đã đưa con chị tới làm thủ tục thi vào ĐH Công Nghiệp. Chị rất vui vì nhận được sự giúp đỡ kịp thời của người dân TP.

Ngoài những cạm bẫy mà sĩ tử lên TP thường mắc phải như thuê phòng với giá cao, bị chặt chém với giá cắt cổ... thì tấm lòng bao dung của người TP vẫn luôn rộng mở với các thí sinh. Những đóng góp cùng nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM là điểm sáng đáng ghi nhận trong mùa thi năm nay.

Bài, ảnh: Tiến Đề

Tags: