Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Sĩ tử gian nan trong những ngày "bão giá"

04/07/2009 10:09

(VTC News) - Đến hẹn lại lên, những ngày đầu tháng 7, TP Huế tấp nập đón sĩ tử đến dự kỳ thi ĐH, CĐ 2009. Trong cái lạ lẫm của đất khách, không ít sĩ tử và phụ huynh đã bị những người chủ trọ, những đội xe ôm và ngay cả những quán cơm, gian hàng giải khát ngang nhiên“chém đẹp”.

> Các địa điểm thi phải có phòng cách ly TS cúm A/H1N1
> Không thu thẻ dự thi của thí sinh sau mỗi buổi thi

> Thí sinh Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ thi ĐH trong nắng nóng đến 37 độ '
> Các thí sinh cần nắm vững quy chế thi để không vi phạm

> Thí sinh mất giấy báo thi vẫn được dự thi

> Lỗi gì sẽ bị trừ 50% điểm thi?

> Những bí quyết ăn uống giúp sĩ tử "khỏe như lực sĩ"

> "Phép màu" nào giúp giải tỏa áp lực thi cử?

> 10 điểm "nóng" kẹt xe ở TP.HCM mà thí sinh cần tránh

 
Ngay từ khi bước chân xuống xe, Hoàng đã hốt hoảng bởi sự tranh giành khách của dân xe ôm với lời lẽ rất phản cảm “thằng áo xanh của tao”, “đứa áo đỏ của tao”. Hoàng lo lắng tâm sự: “Em hoảng quá, mấy bác ấy cứ vây lấy em, ai cũng đòi chở đi mà giá thì đòi ngất ngưởng”. Bình thường giá xe đi từ bến xe phía Bắc TP Huế đến Trường ĐH Khoa học chỉ 12.000 đồng, giờ  các bác “chỉ” lấy 25.000 thôi. Chuyện chở lòng vòng cho sĩ tử thấy đường xa mà rút hầu bao trả thêm là "chuyện thường ở huyện".

Sĩ tử đang nằm ngủ dưới nền của bà chủ trọ Mai Thị Kim L ở đương Nguyễn Huệ 

Ngay từ khi bước chân xuống xe, Hoàng đã hốt hoảng bởi sự tranh giành khách của dân xe ôm với lời lẽ rất phản cảm “thằng áo xanh của tao”, “đứa áo đỏ của tao”. Hoàng lo lắng tâm sự: “Em hoảng quá, mấy bác ấy cứ vây lấy em, ai cũng đòi chở đi mà giá thì đòi ngất ngưởng”. Bình thường giá xe đi từ bến xe phía Bắc TP Huế đến Trường ĐH Khoa học chỉ 12.000 đồng, giờ  các bác “chỉ” lấy 25.000 thôi. Chuyện chở lòng vòng cho sĩ tử thấy đường xa mà rút hầu bao trả thêm là "chuyện thường ở huyện".

Chỗ trọ nghỉ của thí sinh mới đáng quan tâm, ngay cả các sinh viên tình nguyện cũng lắc đầu ngán ngẩm trước sự giành giật của các chủ trọ . Những lời nói kiểu “mày ăn cơm cho tao ăn chút cháo chứ” hay đại loại như “bọn mày tuởng ngồi đó mà hốt bạc hết cả chắc” có thể nghe thấy bất cứ lúc nào. Các chủ trọ cứ tuởng rằng lực lượng tình nguyện viên được lời từ việc giúp sĩ tử tìm chỗ nghỉ ngơi.

Những ai đã vào tay những chủ trọ “ma quái” thì bị "hành" đủ đường. Lúc đầu thì đon đả “yên tâm đi chỗ chị thoáng lắm”. Đến thanh toán mới tá hỏa vì bị “chém”, giá phòng bị đẩy lên 50 ngàn mỗi ngày trong khi phải ngủ chất chồng lên nhau. Thật ra chỗ trọ bình dân ở Huế lúc này chỉ chừng 10.000 đồng/thí sinh/ngày mà thôi.

Với căn nhà ba gian ngăn đôi ở kiệt 85 Nguyễn Huệ, bà Mai Thị Kim L tuyên bố “hốt” 30 sĩ tử vào “nghỉ ngơi”. Nhìn không gian chật hẹp, lại chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh, không ít sĩ tử vào rồi lại phải quay ra. Đáng nói là đã vào nhà bà nếu không thuê thì sẽ phải nghe chửi thậm tệ. Các sĩ tử đành “bấm bụng” chấp nhận cho yên chuyện mà lo thi cử.

Chuyện bị “chém ngang chém dọc” khiến các sĩ tử rất đau đầu và lo lắng. Thường ngày suất cơm chỉ 8.000 đồng là đủ no, giờ ăn xuất 20.000 vẫn thấy đói. Em Mai Văn Hân, quê ở Hà Tĩnh nói : “Em xót quá! Cơm chẳng có gì cả mà lấy tận 20.000 đồng”.

Sĩ tử đang ăn cơm bình dân giá cao 

 

Bước vào ngày thi đầu tiên, Huế càng thêm nóng, các chủ cửa hàng cứ “thả phanh” mà nâng giá. Nước các loại cứ ùn ùn tăng theo lượng sĩ tử về dự thi. Họ dọn thêm bàn đồng nghĩa tăng thêm khách và tiền . Thường ngày nước mía ở dọc đường Nguyễn Huệ chỉ có 3.000 đồng giờ đẩy lên 4.000 một ly. Bánh kẹo, đồ dùng sinh hoạt cũng bắt nhịp theo “mùa làm ăn” này.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, phần lớn các sĩ tử đều xuất thân từ gia đình nghèo hoặc kinh tế trung bình. Để cho con có thể lai kinh dự thi, các ông bố bà mẹ đã phải chắt chiu dành dụm cả nửa năm trời nhưng trước tình trạng "bão giá" thế này thì đúng là "đói không dám ăn, khát không dám uống". Đó là còn chưa kể đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Hải ở Quảng Bình nhăn nhó kể với chúng tôi: "Mới ăn cơm bữa đầu ngoài quán mà em đã bị đau bụng, nằm liệt giường cả ngày. Đến lúc đi xem phòng thi mặt vẫn xanh như tàu chuối. Chắc em không dám ra quán ăn nữa đâu, bụng đã yếu rồi ăn vào có mà bỏ thi”.

Đúng là đường vào cổng trường ĐH còn lắm gian nan!

Viết Long 

 

 

 

Tags: