Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Hàng trăm người dân điêu đứng vì chủ hụi bỏ trốn

10/11/2009 10:09

(VTC News) - Theo phản ảnh của người dân trú tổ 24, phường Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, việc chủ hụi ôm tiền bỏ trốn khiến đời sống người dân nơi đây lâm vào cảnh điêu đứng.

Theo phản ảnh của người dân, chủ bưu hụi “cuỗm” tiền của hàng trăm hộ dân trên địa bàn quận là bà Trần Thị Hương, trú tổ 24, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Trong thời gian qua, lợi dụng tổ chức bưu hụi, bà Hương đã “mượn” số tiền hàng tỷ đồng của hàng trăm người (mỗi người từ 10-150 triệu) rồi bỏ trốn khiến cuộc sống của họ lâm cào vảnh nợ nần, điêu đứng. 

Chủ hụi Trần Thị Hương 

Có mặt tại ngôi nhà, mà theo người dân là nhà bà Hương đang được khóa kín cửa trong 1 ngày mưa tháng 11. Theo quan sát, trước nhà lúc nào cũng có hàng chục người đứng túc trực từ hiên nhà đến ngoài cổng với hi vọng vớt vát lại được số tiền chắt bóp được.

Bức xúc khi gặp phóng viên, bà Huỳnh Thị Thu (36 tuổi), trú tổ 24, phường khuê Trung cho biết : Thấy bà Hương thật thà, uy tín nên chúng tôi đã gom hết tiền chơi hụi tại sơ sở bà Hương làm chủ hụi. Để dành dụm 1 khoản tiên khoản tiền lo cho gia đình, mấy chị em chúng tôi đã gom góp số tiền 80 triệu đồng đóng trước cho bà Hương thì sau đó ngày 1/11, bà Hương đã rời khỏi địa phương cùng số tiền dành dụm của cả đời của chúng tôi..

Tại tổ 24, cùng cảnh ngộ với bà Thu, trường hợp của bà Lê Thị Trường Thành trú cùng tổ, chị Ngô Thị Huyền Trang, chị Đặng Thị Lộc trú tổ 25…hầu hết là những người lao động nghèo, chỉ vì mong muốn kiếm đồng tiền lời lo cho con cái học hành, hay mở cái tiệm nhỏ để sinh sống đã tin lời bà Hương dốc hết cả vốn liếng cả đời dành dụm được để rồi mất trắng.

Trước nhà bà Hương, lúc nào cũng có hàng chục người đứng túc trực sẵn với hi vọng vớt vát lại được số tiền đã góp hụi 

Thương tâm nhất là trường hợp bà Hoàng Thị Thuý, trú tổ 24, cả gia đình lặng điếng người khi nghe tin bà Hương bỏ trốn cùng số tiền 140 triệu dành dụm cho nhiều dự định của gia đình. Bà Thuý làm nghề phụ hồ nhưng do tiết kiệm nên lo cho con cái học hành đang hoàng và thừa một khoản nhỏ để góp hụi hàng tháng cho bà Hương.

Thấy bà Hương cũng hay lui lại gia đình để thăm hỏi nên tin tưởng. Vốn liếng dành dụm được bao nhiêu góp hết cho bà Hương. Cả con gái cũng vậy, tất cả số tiền dành dụm được cùng góp hụi hết cho bà Hương Trong khi chồng bà Thuý bị tai nạn giao thông rất nặng nhưng bà cũng cố vay chỗ khác để đợi đến ngày “hốt” tiền hụi rồi trả lại. Nhưng rồi tiền mất, điếng người, hai mẹ con nhìn nhau khóc hết nước mắt.

Cũng theo người dân bị hại, bà Hương không chỉ lừa tiền của người dân trong khu vực mà có thể còn hàng trăm người khác cũng bị bà Hương lừa. Trước sự việc này, người dân bị lừa đã làm đơn gửi đến Công an phường để nhờ can thiệp đồng thời nhờ các cơ quan chức năng giúp đỡ.

Bửu Lân

Tags: