Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Cháu bé bị kim đâm ngập đầu có thể bị liệt

13/11/2009 10:55

(VTC News) - Thông tin mới nhất từ e-kíp y, bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Thái Nguyên, tình hình sức khỏe của cháu Nguyễn Nhật Minh, nạn nhân của sự ghen tuông mù quáng đang diễn biến theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên, khả năng cháu có thể bị liệt, động kinh hay thiểu năng trí tuệ cũng đã đều được các bác sỹ đặt ra.

» Hung thủ đâm kim lút đầu cháu bé từng bị chồng làm nhục
» Cây kim đâm cháu bé và nước mắt của cha - con hung thủ
» "Đã làm mẹ, sao bà Duân nỡ đâm kim vào đầu cháu bé"?
» Vụ đâm kim ngập đầu: "Đời làm án, tôi chưa từng gặp..."
» Người mẹ có con bị kim khâu lốp đóng ngập đầu nói gì?
» Cháu bé 40 ngày tuổi bị kim khâu lốp đóng ngập đầu

Trao đổi với phóng viên VTC News, bác sỹ Đồng Thanh Sơn, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho biết, trường hợp bị dị vật đâm xuyên qua đầu như cháu Nguyễn Nhật Minh không phải là trường hợp cá biệt mà bác sĩ đã từng gặp. Nhưng Nhật Minh lại là trường hợp nhỏ tuổi nhất gặp tai nạn hi hữu kiểu này.

Sức khoẻ của cháu Minh đang hồi phục tốt. 

“Trước đây, tôi đã từng phẫu thuật cho 2 trường hợp. Một bệnh nhân bị xà beng xuyên qua đầu và một bệnh nhân khác bị mũi tên bắn xuyên qua đầu. Trong đó, bệnh nhân bị xà beng xuyên qua đầu về sau đã bị liệt tay và chân. Còn bệnh nhân bị mũi tên bắn xuyên qua đầu rất may sau phẫu thuật đã không để lại di chứng nào. Cháu Nguyễn Nhật Minh giữ được tính mạng coi như là mệnh cháu lớn. Nhưng khả năng có để lại di chứng hay không, tôi không dám chắc", bác sĩ Sơn chia sẻ.

"Trường hợp bị dị vật xuyên qua đầu nếu có biến chứng thì có thể bị liệt, động kinh, tay chân co giật thậm chí là thiểu năng trí tuệ. Phải 1, 2 năm nữa, khi Minh lớn hơn, lúc đó mới có kết luận chính xác về những di chứng để lại. Hi vọng rằng cháu Nguyễn Nhật Minh sẽ tiếp tục gặp may mắn, hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu được vậy thì âu đó cũng là niềm hạnh phúc lớn đối với những người thầy thuốc như chúng tôi”, bác sĩ Sơn tiếp tục.

Cũng đồng ý kiến với bác sĩ Đồng Thanh Sơn, bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng, người khám, tham gia mổ lấy dị vật và trực tiếp theo dõi, điều trị cho bệnh nhi Nguyễn Nhật Minh thời gian qua cũng khẳng định: “Minh đang có dấu hiệu hồi phục tốt. Tuy nhiên, có di chứng hay không, hiện giờ không ai dám khẳng định. Phải vài năm nữa mới có câu trả lời xác đáng”.

Cháu bé nhận được bao bọc của nhiều tấm lòng hảo tâm

Đến thăm và tặng quà bé Nguyễn Nhật Minh vào chiều 12/11, tại Khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên, ngoài nhóm phóng viên VTC News thì rất đông những con người hảo tâm, những độc giả “nhí” giàu lòng trắc ẩn cùng ở bên mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh để động viên gia đình vượt qua cú sốc.

Một giảng viên của Trường ĐH Thái Nguyên ôm bé Nguyễn Nhật Minh đang ngủ mê mệt vào lòng mà nước mắt rưng rưng. Chị không giấu nổi sự ngậm ngùi xót thương cháu bé nhưng khi phóng viên đề cập đến việc đưa suy nghĩ của chị lên báo, chị chỉ cười xòa mà không nói. Chỉ vào một bé gái khoảng 9 - 10 tuổi đang đứng bên cạnh, chị hồ hởi: “Con gái chị đấy. Cháu đọc được thông tin vụ việc trên báo điện tử rồi hò chị đến thăm bé Nhật Minh”.

Là một bệnh nhi vừa vượt qua “lưỡi hái tử thần” trong gang tấc, Nguyễn Nhật Minh đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Theo quan sát của phóng viên vào chiều 12/11, các y, bác sĩ của bệnh viện đã chăm sóc cháu bé rất tận tình. Ngay cả những y tá, bác sĩ thực tập không ai là không biết và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ 2 mẹ con chị Thanh.

Cảm động trước tình người ấm áp đối với 2 mẹ con, chị Thanh ngậm ngùi: “Việc xảy ra đối với cháu Minh đối với bản thân tôi là một cú sốc, tưởng chừng không thể gượng dậy nổi. Cũng may nhờ có những tấm lòng nhân ái, sự thông cảm, sẻ chia của mọi người mà nỗi buồn cũng nguôi ngoai phần nào. Kể từ hôm cháu Minh được cứu sống, ngày nào tôi cũng nhận được lời hỏi thăm, động viên của mọi người. Có người ở rất xa cũng lặn lội tìm đến thăm và cho quà. Ơn trời, mấy ngày nay sức khỏe của cháu đã ổn định. Thấy các bác sĩ bảo, da của cháu đã hồng hào trở lại và đó là biểu hiện tốt. Các bác sĩ ở đây là ân nhân cứu mạng của 2 mẹ con tôi”, chị Thanh bùi ngùi chia sẻ.

Thu Hiền - Hà Lan

Tags: 
Viết thảo luận


Mã xác nhận: loading...